1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Chậc, dạo này không có net chán cả người, điện thoại thì hỏng, tiền net thì chưa trả đêm nay làm sao lên chat đưọc đây.
    Mà bạn ti tí ka ká là bạn nào ấy nhỉ, Bin laden à, chậc sắp thi rồi lo mà học đê lên đây đú với ai hả!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  2. Titikaka85

    Titikaka85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, chú Nghỏằ? sâ này lỏĂ nhỏằ?! Chỏằt?Có gơ thông bĂo cho bà con bên này biỏt vỏằ>i chỏằâ?
    Bin Laden
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nó reply nhanh thế nhỉ, đúng là ngày nào cũng lên có khác, tiền đâu mà đốt kinh thế hả Bin?
    Thôi chỗ này nói ko tiện, sang bên chat topic mà chửi nhau cho nó sướng, nhể.
    Nhật ký:
    7h dậy: cáu cả ngưòi hôm nay phải dậy sớm...
    8h30 học:
    T1 chưa chi đã test, hôm qua lại đi ngủ muộn, vừa làm vừa ngủ gà ngủ gật
    T2: chả muốn làm mấy cái assignment nữa, lại ngủ, tối nay lại 1 đống homework dồn vào cho mà xem!
    T3: mịa, mai hết quater rồi hôm nay phải cố mà làm nốt mấy cái.. cốc nước vớ vẩn. Đừng có cười, em có Pottery class mà!
    T4: dời ôi cho chúng mày làm homework, ta xong từ hôm qua rồi, ngủ tiếp!
    Ăn trưa, đúng món mình ghét, cáu thật!
    T5: chậc lại tiếp tục ngồi... nặn đất sét. Mệt cả ngưòi.
    T6: lại ngủ, chán đời thế không biết.
    T7: nó bật phim lên, cái phòng tối tối, phim thì đen trắng, thôi ngủ tiếp vậy.
    Kết quả: cả ngày ngủ, tối thì ngồi chơi PS2 tận 9h30, báo hại bây giờ 10h30 rồi mới nhớ ra mình có bài. Chậc, 1 đống thế này thức đến mấy giờ đây! Chào các bác em biến đây!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  4. kingofgod

    kingofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Úi trời>
    14h: Đi lên trường học. hức hức, cả lớp được 14 đứa thế là thầy giận thầy cho cả lớp về, trời thì nắng. biết đi đâu bây giờ?
    Lòng vòng sân trường lúc rồi thì cũng lên thư viện, ở đó xem ra là mát và yên tĩnh nhất!
    Học được tí, chép vở mỏi cả tay, tuần này chỉ có thấy chấm vở là lắm thôi mà!
    16h30' Đảo qua nhà kiếm cái gì lót dạ, chán quá, ít đồ ngon>
    17h:Chán quá, ngại đi học thêm, ở đó nóng lè lưỡi ra, đi mà như nung nhau à!
    Vào net xem thế nào, chả biết có gì mới!
    Vào rồi mới thấy những cái mà mình vẫn quan tâm thì hầu như chả có gì là mới cả, còn đương nhiên là nét vẫn lắm cái mới rồi!
    Mệt thật!
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 mà chán chết !
    WE này phải học mới chết chứ ! Tuần sau trả 1 lũ bài KT , cũng thấy sợ nhưng thôi kệ ...
    Đêm wa thức đến 2h30 sáng để làm BT , cuối cùng hôm nay bà ý kêu ai chưa làm đến thứ 2 nộp cũng đc ~~> điên ko chịu được, biết thế hôm wa mình đi ngủ sớm ... hic làm sáng nay suýt ngủ gật trong giờ Lý .....
    Chiều ..... chẳng có gì , học Proba như dở hơi , kiểu này KT chắc chết .........
    Tối ... cuối cùng thì WE cũng đến , nhưng có 1 đống bài phải làm .... về thôi ....
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay đổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 , ngồi trong phòng nghe bài "Cho bạn cho tôi " của Lam Trường , vẽ cho xong cái bức tượng để mai có bài nộp ....
    Thấy buồn quá
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Nhưng NGHIỆT ở chỗ chúng ta cứ tin va cứ yêu
    (^-^)
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 4 tiết
    Tiết 1: lịch học thây đổi cô Sử ko biết: Nghỉ
    Tiết 2: cô lên, nhưng chúng nó bảo hôm nay phải nộp bài GĐC, mình lại ngồi chép
    Tiết3,4: kiểm tra, ngồi nghe bà Đoà chửi thằng Aki, khoẻ, không liên quan đến mình
    Một buổi sáng vô ích chẳng có cái gì vào đầu

    We've all done things we often regret.
    But just once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, chửi thôi thì đã phúc, con mụ này chả biết khỉ gì mà đã làm ầm ĩ hết cả lên.Như một bãi......Chỉ khổ cái MP, tao thì tao cóc sợ.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

    Được aki kokoro sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 14/04/2003
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ờ, với cả ai bảo ông làm cái trò đấy , bây giờ bố Nhiêu mà biết thì giải thích hơi căng đấy

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    7h2'đến trường ,ôi thôi cổng trường đã khép lại từ bao giờ ...
    7h2'-8h30 đi lang thang với con bạn < dạo quanh phố phường dạo qua thị trường >
    9h kém 20' : vào trường học tiếp tiết 3 < thứ 4 có 3 tiết học chính thì nghỉ mất 2 rùi hic , thôi học 1 tiết chính 2 tiết học thêm cũng an ủi rùi >
    13h : cô giáo gọi điện báo nghỉ < sướng quá suýt hét ầm nhà >
    14h : thôi chét rùi , hình như 85 họp 14h < hè , còn kịp mà ,85 cũng là chúa lè mề >
    14h2' : xách xe khỏi nhà vù đến .
    14h15 : đến nới rui , chà mọi người đến cũng đông he .
    18h30: đi ăn cùng box cái đã , cũng vui he.
    20hbắt đầu zề < đường phố HN gì mà nhìu dã man chẳng thể nhớ nổi đành bám bác ser về >
    20h5' : gặp một chú < lại đân tổng hợp > sau vài câu dụ dỗ < hè ,chú này đã quyết định tham gia 85 , lại 1 tv nữa > Kể ra tài dụ dỗ của tui và ser cũng giỏi nhỉ ?
    20h 30 về đến nhà => mệt nhưng zui ghê .
    20hhơn 30 gì đó =. con bạn gọi điện , rùi điện thoại tiếp hic gần chục cú đt < hic ngày thường thì chẳng thấy ai goi cả đến giờ sao mà lém thế > => bị mẹ mắng , cấm nghe đt => đau khổ quá trời .Nhưng kể ra thỉnh thoảng buôn đt cũng zui < cảm ơn bác un...<ái> nha >
    Ngồi học , 1 chữ cũng không vào đầu , chẳng biết mình dạo này làm sao vậy chán ghê .
    24h đi ngủ vậy , có ngồi tiếp chắc chẳng được gì nữa đâu.
    Tạm biệt một ngày đẹp trời , một ngày vui vẻ và chuẩn bị đón ngày mới ...học và học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này