1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Dạo này BOX (và) mình có nhiều chuyện làm mình choáng quá các bạn ạ. Có những chuyện chẳng thể tin được nhưng cuối cùng lại là sự thật. Sáng nay vẫn còn than thở là gặp trouble nhưng chưa hết buổi sáng thì đã solve được hê hê. Ko thể tin được.... Rồi nhận được nhiều tin sét đánh, giật mình...>_< làm mình....+_+. Hơ hơ, no emotion now ===> chẳng biết viết cái gì nữa....Mọi việc kết thúc êm đẹp rồi. Có thể ra đi thanh thản rồi. hơ hơ. Bye
    ...:::Down:::...
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Tưởng không ra SMai đc nhưng trời lại hửng.Mát lạnh.Thế mà có đứa lại định ko đi cơ đấy.Đúng là lằng nhằng.Gần ba vòng bể.Buổi sáng nay vắng vẻ,thanh bình như không có cơn mưa đêm qua.Cả lòng này cũng vậy.Như ko có những dằn vặt đêm qua.
    Đêm qua... Mệt mỏi ,thổn thức nhưng chúng ko thể trào ra nổi.Có cục gì như chặn ngang ngực,phòng điều hoà nhưng vẫn nóng bừng .Không làm sao để nó thoát ra nổi.Mình sao thế này?Ko dám cựa mình.Rồi cũng chìm dần chìm dần...Cái gì ko trào ra nổi thì sẽ thành ung nhọt bên trong.Nhưng đáng buồn,ta ko thể một mình mà xoá bỏ nó.
    "Many roads to take,some to joy ,some to heartache
    What if I never let u go,would u be the man I used to know?
    ...But I guess we''ll never know "(What if)
    NEVER!
    SÁng mưa,con dở hơi biết bơi lại lải nhải vào tai ta làm thứ dậy những thứ tưởng như đã tạm ngủ yên từ hôm qua.

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cố gắng qua chuyện của Tú đã. Sau đó thì, chẳng còn gì fải nuối tiếc cả ( nói nghe vô trách nhiệm, nhờ ^_^ ). Nhưng mà chán lắm rồi, có cố thì làm cũng chẳng có hiệu quả, chỉ bằng cứ giải tán luôn cho nó xong . C''mon cô lên nào....^_^
    ...:::Nothing:::...
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức sớm em Hái Hoa Hồng cứ như thế thôi ngày nào tớ chả thế , nên chả có gì để nói thêm cả ! h`ihi`h`i
    BaBy[​IMG]I Love You​
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ốm ,cảm cúm,nước mắt nước muic ko hiểu ở đâu ra mà lắm thế
    Lại mưa bực thật
    Hôm nay ngủ nguyên cả sáng vì ốm
    Tối qua đi xem phim ở Fanland,ăn sáng ở Tiffany,nói chung la hay ,quá hay,xem lại mà vẵn thấy hay...
    Ôi tình yêu thật là đẹp!
    Lạy trời cho mình nhanh khỏi ốm!
    [pink]
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua box mình đi chơi à ? Thế mà tôi ko biết, thấy cái hẹn hò của mọi người la 24-7-02 tưởng mọi người đang kể lại sự vụ từ năm ngoái nên ko biết mà đến
    Mà hôm qua trời mưa cũng to mà nhỉ ? Với lại hôm qua tôi phải đi học thêm, cũng ko đi được,mà cũng mới vào,chẳng biết ai với ai cả, mọi người lại toàn học kém tôi một năm (cúnbông264 học sớm một năm).. Thấy mọi người có cái cảm giác thi đại học mới qua cảm thấy mình cũng có lại cái cảm giác đấy của năm ngoái S Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả mà ,cho dù kết quả có như thế nào thì đây cũng là một bước ngoặt quan trọng,Chúc cho mọi người trong B85 này có được một kết quả tốt.
    Có lẽ khi nào mọi người đi chơi thì sẽ đi cùng nhé, mỗi tội mọi người quen nhau hết rồi ,mà tôi thi chẳng biết ai trong này cả, bạn bè ở ngoài thì toàn la hội 84
    Thôi dừng nhé !
    [pink]
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  7. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sáng 11h thức dậy ăn trưa luôn. Hôm qua đi chơi với lớp cũ đến Tây Thiên chơi sướng quá. Leo lên trên tận thác 5 chụp ảnh, hơi vất vả 1 chút nhưng mà cảnh đẹp chụp với thằng bạn 1 kiểu rùi về....hôm nay thì ối giời ơi lưng mình cứ đau rát vì hôm qua phơi nắng....
    12h ăn trưa rùi xem phim.
    14h : sau khi nằm ngủ 1h đồng hồ lại chuồn ra hàng net chơi và post bài...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lại đứa dở hơi,rỗi việc đòi xem ảnh,hơ hơ,kiêu à?Kẹ em,muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.He he,trong album lớp chị cũng ko có mặt chị đâu,buồn chưa em.Ôi zời,thừa tiền và tgian thế sao em?

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  9. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đi họp BOX mà không có ảnh chụp à...
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Chán
    NGu
    Điên
    Tóc đang dài , đẹp< hé hé >
    Tự dưng nghe lời xui dại của mấy con bạn , đi tỉa
    --> bây giờ , ngắn , xấu , xơ , xác ... hic hic
    Let me tell you about
    the BIRDS and...
    the BEES and....
    [black]the MOON up above .... called LOVE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này