1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tối: lại vào mạng , đọc mấy thứ linh tinh
    Tối nay tivi có anh Lam Trườngm trông anh vẫn béo yêu cái kiểu LT, mỗi tội bây giờ ko thích anh như ngày xưa nữa
    Hic ,hôm nay sao chúng nó tử tế đột xuất rủ mình đi bơi đúng cái lúc đang ốm đau bệnh tật thế này.
    Hôm nay đang chat với Trangcva, chào Trang nhe, chúc ngủ ngon!:) Người bạn đầu tiên của tôi trên bo mình!
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  2. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là rạng sáng ngày 27 rùi còn 24 tiếng đồng hồ nữa thui là bước sang tuổi 18.Hic 18 tuổi rùi mà sao thấy mình vẫn trẻ con quá.
    Hi vọng 18 tuổi thì mình cũng tiến bộ lên vậy
    Tự nhủ : KLC ơi cố lên nhé
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người



  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ùi zời ơi,thằng KLc biết là nó trẻ con kìa,hic,mình già mất rồi
    tức quá,tối nay bị thằng KLc nó bomb sms,mà máy sámung thì kô xoá hết cùng 1 lúc đc,thù này fải trả
    mai là sinh nhạt thằng đệ minh
    nhanh thật đấy,kể từ ngày mình nhận nó làm đệ,thám thoắt đã 10 năm rồi,vậy mà nó chẳng có chút tiến bộ nào cả,đúng là đầu to óc bằng quả nho,các cụ hay nói "to đầu mà dại,nhỏ *** mà khôn",kể cũng đúng với thằng này,ơ,vậy thì ai nhỏ *** nhỉ?
    thôi,hy vọng sang tuổi 18 thì thằng đệ của mình nó khôn hơn 1 chút,chỉ cần 1 chút thôi,là fúc cho mình lắm rồi
    chúc chú sang tuổi mới,mau ăn chóng nhớn để còn khôn hơn tuổi cũ nhé,
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    gọi là offline nhỏ với KLC, trdung85 và Melfice ... Cảm ơn nhé !!
    Chiều
    Fim ... ko có gì đặc biệt
    Tối
    Chạy theo tiếng gọi gia đình
    Đêm
    Online chán mới out
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi với box mình lần đầu tiên, chẳng biết ai mấy, lúc đến thì Poket ra đón, lúc về thì chỉ kịp chào tạm biệt có Trangcva, anhcva, va hình như cả girl-vui-tinh với cả đinh-lan-huong hay sao ý..
    Ngồi chưa được 1 tiếng với mọi người vì 5h phải đi học,tiếc quá, nếu ko thì đã được ?olàm cho? ông KLC& Kmi được tốn thêm một khoản rồi...
    Nhìn anh No13& Poket tình củm thế ,trông đẹp đôi thật. hiihi
    Mà đi chơi xong mình mới phát hiện ra ốm là càng phải đi chơi thì mới khỏi được,cứ ở nhà bí là lại ốm thêm..
    Chưa biết gì nhiều về mọi người trong nhà, buồn cười, dinh-lan-huong còn định gọi mình là chị vì bảo học trên một lớp:P thôi thích gọi là chị thì đây rất rất lá sẵn lòng, mỗi tội hichic thế tức là mình giừ.thế thì ko thích vì giừ là xấu đi mừ..
    Nói chung là thấy trong lòng nhẹ nhõm, vì lâu rồi chưa đi chơi cái kiểu đông đúc rồi, (trừ hôm nọ mới họp lớp Cấp 3, mà cũng được có nửa lớp vì đứa thì đi chơi, đứa thìở nước ngoài chưa về.)
    Mọi người vẫn đang đi chơi, chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
    Trangcva nhắn tin bảo lần sau mình lại đi nhé, ừa thì tất nhiên rùi trang a!:)
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  6. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 11h24 PM của ngày 27,vậy là chỉ còn 36'' nua thui là mình bước sang tuổi 18,cái tuổi mà mình cần suy nghĩ chín chắn hơn mọi việc.
    Hôm nay đi chơi với mọi người vui quá,lâu lắm rùi mình mới vui như thế này.Về đến nhà bọn bạn ở lớp gọi điện đến nói chúng nó bắt quả tang mình đi chơi với 85 ,chúng nó trách mình tại sao lại đi chơi với 85 mà kô đi chơi với lớp.Hic hic chúng nó đâu có hiểu rằng đối với mình 85 còn quan trọng hơn rất nhiều( Có thể mình sai nhưng thui kệ)Chắc là chúng nó giận mình lắm đây.............
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người



  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp được một ngày ăn uống no say(lại trên sự đau khổ của người khác) thế mới sướng he he.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Sometimes U might feel that youõ?Tll be happier alone..
    But itõ?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think aboutõ?Ư
    Someone to care aboutõ?Ư
    Someone to share your joyõ?Ư
    So take a chance
    Youõ?Tll never know something youõ?Tll get until youõ?Tre really tried
    So if thereõ?Ts somebody you missõ?Ư
    Tell them that you do
    Cause there something only love can doõ?Ư
    Yêu nhau chỏng nói 'ặỏằÊc nên lỏằi
    Tha thiỏt nhơn nhau chỏằ? thỏ thôi
    Tơnh yêu là mỏằTt bài thặĂ ngỏn
    Chặa trỏằn trong tim 'Ê hĂt rỏằ"i!
  9. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    dạo này super chán, chả có việc gì làm nên hồn cả, cứ lờ đà lờ đờ như ng mất hồn, suy nghĩ vớ va vớ vẩn mặc dù biết chả đi đến đâu mà vẫ chờ đợi 1 miracle, hay là đang tưởng bở? ko có duyên thì có cố cũng vô ích, thế mà mình lại cứng đầu ko chịu thua, sao mình dở hơi thế nhỉ? Suốt ngày đi đánh bóng mặt đường nhưng chả thấy vui, hay tại vì bản thân suy nghĩ quá nhiều? chả hiểu nổi!
    Close your eyes and think of me...
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    An béo ! Sao lại đến lượt mày buồn à ? Về VN rồi, tận hưởng hết những ngày tháng này đi mày ơi ! Buồn ... , cũng chẳng tránh đc, nhưng hay nghĩ đến bạn bè thì sẽ cảm thấy ko cô độc đâu ! Vui lên nhé bé !
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này