1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với 85 vui thật, nhưng tiếc là mình vẫn chưa nói chuyện đc hết với ngần ấy ng`, kệ, để lần sau !
    Tối ... đi chơi về chả có việc gì làm, ngồi đọc báo rồi lại có ng` ko có việc gì làm, gọi điện buôn ĐT với mình :-)
    Đêm ... online thì chúng nó out hết rồi ...
    Đi ngủ thôi ...
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.
  2. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng đúng 12h dậy, ăn trưa ngồi xem phim đến 3h lại ra net...
    HÍc híc dạo này nghèo đói quá, mà sang tháng sau lại chơi gamevn rùi, tiền đâu ra đây....
    Dạo này chả có mối làm ăn nào cả, không thấy thằng nào rủ đi đánh bia cả....
    Thôi đành ngừng lên net vậy, chờ sang tháng (dù chỉ còn vài ngày) để tích luỹ KT sang tháng chiến 12sq he he....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  3. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hí , hôm qua đi chơi với 85 , mình chẳng nói được câu nào cả . Tâm trạng quá , tập trung ngồi ăn là chính mà he he
    Chán quá , tuần sau phải đi học chính rồi.
    Còn đâu nhũng ngày ăn no ngủ kĩ nữa đây hu hu hu
    Let me tell you about
    the BIRDS and...
    the BEES and....
    [black]the MOON up above .... called LOVE
  4. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn em chẳng nói chuyện được với ai
    Lần sau đi bà chị nhớ nói với em nhá
    Let me tell you about
    the BIRDS and...
    the BEES and....
    [black]the MOON up above .... called LOVE
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vừa gọi điệ cho một đứa bạn cũ ,đứa mà mình đã rất tin là nó thật giống mình-với mình, đã tưng như vậy
    Cuộc sống nhiều khi vẫn luôn tốt đẹp với ai biết trân trọng và quý những giá trị của cuộc sống nhưng nhiều khi ko phải như vậy
    Dù sao cũng là một cách nhìn nhận sai lầm ,nhưng mình vẫn bảo với lòng mình rằng:biết tha thứ thì tâm hồn sẽ thanh thản.. Năm nay nó thi lại ,nó cũng ko làm bài tốt lắm thì phải, rõ là, nó bảo thấy ân hận và có lỗi với những điều mà nó đã làm với mình, nó ko đăng ký trường ngoài này mà đăng ký trong HCM vì bảo là : muốn bắt đầu lại từ đầu, thế cũng tốt,...
    Rhet bảo với Scarlet: Cái gì đã vỡ là đã vỡ và tôi thà nghĩđến nó khi vẫn còn nguyên vẹn còn hơn là ghép lại những mảnh vỡ để rồi suốt đời phải nhìn những vết ghépđó(đại ý là vậy- còn chính xác câu nói của Rhet chắc mình ko nhớ chính xác được, có điều điều đó quả là đúng, tình bạn hay tình yêu gì cũng vậy thôi, đưng vì ích kỷ bạn thân ,một phút hành động nông nổi mà làm mất đi một tình cảm quý giá.. Phải biết nâng niu và trân trọng những thứ mà mình có bạn ạ![
    Hôm nay ca rd sắp hết tiền phải ra ngoài net, hic lâu lắm rồi mình mới ra hàng net thì phải... Cảm giác ngày xưa giờ đã khác
    ĐÚng là ko có cái gì là mãi mãi cả, có nhưng cái mà tưởng như ko bao giờ thay đổi thế mà rồi cũng có thể đấy!
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about?
    Someone to care about?
    Someone to share your joy?
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy muộn vì dêm busy buôn với ấy đến 2h sáng . Trưa vào mạng nhắn với em tớ bảo ấy là dêm nay tớ xuống nhà dì ngủ . Lúc sau ấy phone lại luôn . Nói chuyện một lúc thì tớ phải đi mua Harry Potter về xem . Chiều vào mạng đã thấy ấy ngồi ríu rít với em tớ . Ấy dám trêu tớ -> tớ tức quá out + cấm vận ấy 3 ngày ( khà khà nhưng tớ bảo là tớ ko thèm nói chuyện với ấy nữa ) Tối đi học tiếng P , nhưng mà nó lại chuyển về 42 Yết Kiêu , mà tớ quên béng mất Yết Kiêu ở đâu => tớ đi tìm mãi ko được => phone cho bạn tớ => hai đứa đi xem phim . Ngồi trong rạp xem " Love Story " tớ ngáp lên ngáp xuống , ngủ gật mất mấy lần . Cuối cùng , về Hàng Điếu măm măm nộm lươn mới tỉnh ngủ ( thảm )
    Tối , đang định đi ngủ thì nhận đưọc tel của sếp " À lố , con à ? Về nhà ngay nhé !!! " => Rõ thảm . Lại phóng về nhà [r39)
    Đêm , tức ấy ko ngủ được ( quen ngồi buôn roài )
    Sáng dậy rất sớm ( 9h đã bình minh roài ) , đi loanh quanh trong nhà cuối cùng vác balô lên thư viện . Vào mạng nhận được tin nhắn của ấy .
    Trời ơi , ấy bị điên rồi , nói nhăng nói cuội -> cuối cùng vẫn thấy lo .
    To ấy : nè , ấy điên vừa thui nhá . Tớ ko chơi với ng` vừa xấu vừa điên đâu !!!
    _______
    Worry 4 u
    _______
    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To lovely : thì lần sau chị em ta cùng nói chuyện em nhé ;-)
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    sáng 9h ngủ dậy,dọn nhà,đọc Anh hùng xạ điêu
    trưa 12h30,ăn cơm,xong,đọc truyện tiếp,1h30 đi ngủ,4h30 dạy,don nhà,tắm,ăn cơm
    tối,8h đi đá bóng
    đêm: 11h lên net
    1 ngày của mình thật là có ích
    [​IMG]
  9. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ đến 11h dậy ăn trưa rùi ngủ tiếp
    Chiều 4h dậy đi tập,6h tập xong đi chơi PS2
    Tối chơi PS2 xong 8h ra sân đá bóng
    Đá bóng xong về ol luôn
    Một ngày chả đc cái tích sự gì
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người



  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đkí "Intensive course''",chấm dứt một thời kì lông bông.Hơ hơ,chọn thêm một thứ tiếng nữa để học thôi.Pháp hay Đức nhẩy? Mình chậm chân hơn khối kẻ.Kể ra thế này đã là muộn. Hi vọng đã học Anh rồi thì cũng đỡ khó khăn hơn cho một ngôn ngữ mới.
    Lại bắt đâu thấy hào hứng !

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này