1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    6h: ngủ dậy.
    8h: Heo sang rủ đi ăn sáng, hiện tượng lạ, mọi khi nó cứ phải giờ cao su khoảng 1 tiếng. Ko ngờ gặp người quen, đúng là con người ta thay đổi theo thời gian, mới hôm qua thôi mà hôm nay gặp lại mình đã không nhận ra bạn, đúng là không nói trước được điều gì.
    8 rưỡi: đi đăng kí học tiếng Anh. Đúng là quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo, tất cả đều nhằm đạt tới 1 cái đích cuối cùng.
    9h: qua rủ béo đi họp lớp cấp 3, lèo tèo có vài người => chán, mới ko bao lâu mà đã thế này, ko hiểu vài năm nữa thì thế nào.
    10h=>4h chiều: ăn, hát, ăn, uống.
    4 rưỡi đưa béo về nhà, 2 con hì hục chuẩn bị cho 1 phi vụ mới , vừa ăn vừa cười đau cả bụng, vui hơn cả họp lớp. Ko biết hôm nay phi vụ của chúng ta có thành công ko nhở Tô Tô
    A` quên, khế và nhãn rất ngon Tô ạ, cho tao gửi lời cảm ơn mama của mày
    Failure is the mother of success !
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    11h ngủ dậy, ăn, ngủ tiếp đến 3h chiều đi tập, uống rượu xong về nhà ngủ đến 9h, xem AHXD đến 10h lên net, 1h đi ngủ===> 1 ngày quả thật có ích
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    29/7: Cả ngày đi chơi bị nghe ăn chửi, quả thật là có ích đấy nhỉ,
    30/7: vui rồi lại buồn, buồn rồi lại chán, chán rồi lại vui, vui xong bây giờ lại buồn, buồn và buồn ngủ nữa, đi ngủ thôi, một ngày bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng đôi chút khó chịu, nó gọi là gì nhỉ!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi bơi xong về nàh ngồi chả có vẹo gì, lên net xem có ai ko nhưng cũng chẳng thấy gì ... Đang ol thì thằng bạn nhắn tin kiểu nửa đùa, nửa thật, sợ ko chịu đc ... ko biết nó có ý gì đây ... ??? Khó hiểu !
    Gọi điện cho thằng bạn thân rủ đi chơi thì nó phải đi tập để diễn, ko đi đâu đc, điên thật ! Chả lẽ buổi sáng lại trôi wa vô ích đến thế ???
    Chiều chẳng biết làm gì , định gọi cho thằng bạn đi chơi nhưng thấy nó nhắn tin như thế , choáng, ko biết có nên rủ ko nữa ... Thôi thì cứ nằm nhà vậy ...
    Tối, vẫn chưa có dự định gì trong đầu cả, tự nhiên hôm nay cảm thấy 1 ngày sẽ trôi wa phí phạm trong chuỗi ngày 2 tháng của mình ...
    Làm gì bây h nhỉ ??? Lại đọc báo vậy.... Chat mess với ai đc bây h ? Nghĩ cái đã ......
    Out thôi ...
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t''attendrai malgré tout,
    Je t''attends plus que tout.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sáng dây:8hk15'' ,gọi điện đánh thức 1 người ..
    9h, hai đứa ra se e wan ton ngồi, bắt mình thì phải ngồi học còn hắn thì ngồi đọc thiên long bát bộ của Kim Dung,
    Về nhà, lên net ,gọi ý ới 2 người ko thấy trả lời gì cả, chắc là ko muốn chat với mình ..hichic sắp đến giờ ăn cơm trưa, chiều nay lại đi học tiếng Pháp, ngại thế ko biết.. nhưng ko học thì làm cái gì hả trời...
    Làm bài tập mãi chẳng xong gì cả.. chắc tối nay sẽ rủ chị D đi chơi mới được,đi chơi buổi tối bao h cũng thích hơn hay sao ý ,bây h mình mới phát hiện ra...

    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone
    But it?Ts always nice to have someone to laze around with
    Someone to think about
    Someone to care about
    Someone to share your jo
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Sáng từ 6h 30 đã bị bố gọi dậy đóng của
    ôm chăn ngủ tiếp đến 7h thì bố lại về gọi cửa vì o tô chưa đến .
    1 phút sau lại đứng dậy đóng cửa cho bố đi .
    7h30 bố lại về vẫn với lí do nt
    rồi lại đóng cửa
    hic hic , ngủ cũng không yên nên 8h quyết định dậy , cóc ngủ nữa
    Đi mua ăn sáng và thuốc cho mẹ , hôm nay mẹ minh bị đau đầu
    Đang ngồi xem ĐAo Kiếm Vô Tình thì ĐT của con Linh . Buôn đang hay tự dưng mẹ quát loạn xị ngậu cả lên
    hic hic ,sợ quá ....
    Let me tell you about
    the BIRDS and...
    the BEES and....
    [black]the MOON up above .... called LOVE
  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ...háo hức...gặp gỡ...lạnh lẽo...thất vọng...đau buồn....Cho dù cố gắng thế nào cũng ko ai cần đến những gì mình đang làm nữa.Toàn tự làm khổ mình thôi.Quyết tâm nhé!Ko ngu ngốc nữa,N ơi!!!

    Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    Có biết ai mắt ướt trông theo?
    Đời phù du người đi trăm nẻo
    Duyên đã đứt chỉ còn lệ rơi...
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nghe một tin tức đau buồn, chán đời chẳng muốn làm gì cả, đi uống, về đến nhà nặm vật vã, thức trắng đêm tự hỏi liệu mình còn có thể đứng vững lại trên con đường này nữa không
    Say rượu say men, say còn tỉnh
    Say tình khi tỉnh cũng như say​
  9. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp than thở thở than. Oa oa, lên mạng, chat, chỗ nào cũng thấy chữ chán. Chúng nó chán thì chẳng biết mình là cái gì. Hề hề, cả tuần bước ra ngoài được 1-2 lần.
    Hôm nay kiếm được quả phim bộ <<< có cái xem đỡ buồn
    Loved by few, Hated by many, Respected by all​
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quả thật rất đáng chán nhưng con người ta vẫn phải sống.Mà như thế này thì gọi là sống hay là tồn tại nhỉ?Vui rồi lại buồn,vui trong thoáng chốc,buồn mãi thiên thu.

    Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    Có biết ai mắt ướt trông theo
    Đời phù du người đi trăm nẻo
    Duyên đã đứt tình vẫn vấn vương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này