1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay, chán thảm khốc. Nhưng thây kệ, cái thời buổi này đúng là con người ta đi buôn than nhiều quá thành thử mình cũng chẳng muốn tranh giành thị trường của các bạn. Offline con bạn kêu gào vì mình ko quan tâm đến nó, chắc bây giờ nó vẫn tức mình, ko thèm nói chuyện với mình nữa .Mà mình tự nhận thấy mình chẳng làm cái quái gì sai cả. Online thấy ai cũng kêu chán, kêu buồn, box thì trông tiêu điều. Chat chit với mấy đứa thì ức đến nghẹn họng, chẳng nói gì cả. Lang thang khắp các forum xem có cái gì hay ho ko. Dừng chân tại Zimbabwe, nơi mà người ta vẫn thường gọi là quán trọ, đến rồi lại đi......Rút cục cuối cùng lại về 85, viết dăm ba dòng vớ vẩn. Vẫn hy vọng mọi nguời sẽ ko coi đây là những lời kêu than, nhưng mà.....
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng nghĩ giá như mình ko có trên đời thì mọi chuyện sẽ ko phức tạp và rắc rối như thế này. Thơ thẩn, ngơ ngẩn cố tìm lại những gì đã đánh mất . Tìm mãi, tìm mãi.... vẫn chưa thấy... vẫn tìm....hy vọng 1 ngày nào đó rồi mình cũng tìm lại được khoảng thời gian khi bọn mình bên nhau như những nguời bạn. Đó có lẽ là điều tốt nhất mà nó, bạn và tôi có thể làm được trong lúc này. Sẽ khó đấy nhưng hy vọng chúng ta sẽ làm được, fải ko?
    Vì một nguời đi mãi, chắc ko quay trở về
    Chuyện tình 2 đứa nước mắt giờ về 2 lối

  3. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng dậy lúc 9h chẳng có gì ! 2 thằng bạn gọi điện đến rủ đi lượn đến 12h về ăn cơm , ngủ đến 2 h nên mạng . ko ngờ vào được ttvnol mừng wá . ngồi đến bây giờ bù cho những hôm bi treo nick ko hiểu là chuyện gì nữa . tối nay lại có việc phải giải quyết rùi . chăng bít thế nào nữa . hi vọng là tốt đẹp
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Mới bảnh mắt (8 giờ sáng) con heo rùa đã gọi điện đánh thức mình rồi, ngồi buôn dưa lê với nó nửa tiếng.
    Mấy hôm nay đi chơi nhiều quá cũng chán, ở nhà vậy, mới mượn được heo mấy quyển truyện, từ sáng đến trưa chỉ có đọc truyện + nghe nhạc + online ( nhưng mà chả gặp ai cả=> buồn quá)
    Buổi chiều heo rủ đi bơi, đúng là 2 con dở hơi bơi đúng giờ nắng chang chang, mấy ngày nữa chắc đen như than. Gặp anh Huy Phúc dẫn chương trình Quà tặng âm nhạc,khiếp, trông anh ý ở ngoài trắng ởn như bị bệnh bạch tạng, đúng là hoàn cảnh éo le.
    7h: Hằng lưỡng tính giao nhiệm vụ qua nhà Linh già lấy quyển sổ tổ về, soạn thảo lại để cho lên trang web của trường.
    Từ tối đến giờ ngồi gõ mỏi cả tay mà chưa xong, đọc lại mà vẫn buồn cười đau cả bụng, tự nhiên muốn đi học quá.
    Failure is the mother of success !
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng 9h15'' không hơn không kém , má iu cho cả cái khăn mặt vào mẹt , úi trời dậy luôn , chẩn bị cơm đến 10h37'' ăn cơm , uống bia , song đến 12h..'' ra quán net ngồi chơi ,. Cầu mong tối nay tốt lành lấy tiền còn đi sinh nhật , hic hic
    BaBy[​IMG]I Love You​
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ,sáng,bảnh mắt dậy,bắt tay vào connect cái ADSL nào
    1h,AAAAAÂ,connect đc rồi,đói wá,thôi,tẩn hưởng thnàh wả 1 buổi sáng đã,ăn sau
    [​IMG]
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    9h ngủ dậy xem gặp nhau cuối tuần ! hôm nay lại có mấy thằng đến rủ đi chơi ! chán ! nhàm ! chẳng có gì vui cả ! trời tạnh mưa rùi 1 ko hiểu tối nay thì thế nào
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  8. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    một ngày ..nói sao nhỉ,nhạt nhẽo,cả ngày chẳng làm được cái giè cho nên hồn,hic,cứ thế này chắc chết wá...
    Đời là cái đinh -tình là cái que
  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sáng 9h dậy, đúng là hè có khác, ngủ sớm dậy muộn, béo gọi điện bảo cái Hương mẹ mình rủ đi mua đĩa nhưng từ sau vụ họp lớp mình chả muốn nói chuyện với nó nữa. Dù ko thích nài nỉ người khác việc gì bao giờ nhưng ko hiểu sao hôm đấy mình mất nửa tiếng tỉ tê thuyết phục nó đi họp lớp cuối cùng chả được cái gì, chỉ thêm bực mình vì cái thói đỏng đảnh của nó => tốt nhất là ở nhà, tránh đụng mặt nhau => từ giờ nó có rủ đi đâu mình cũng sẽ ko đi nữa => cái tính hay tự ái của mình vẫn ko sửa được.
    Buổi chiều đi kiểm tra trình độ tiếng Anh, sau hơn 2 tiếng cuối cùng cũng xong, phu`, may thật, lần này lên được upper, tưởng được đi học sớm, hoá ra phải chờ đến tận cuối tháng 8, chán ghê, lúc đấy cũng hết hè rồi.
    Buổi tối đi ăn với mẹ. Về nhà buôn dưa lê với béo, hai con thi nhau nói, vui thật. Khổ thân béo vì vụ sáng nay, dù sao đây cũng là một lần để mày rút kinh nghiệm ku ạ, mày nhiều khi hay cả nể quá, chỉ khổ vào thân thôi, bạn bè thì cứ thẳng thắn với nhau.
    Failure is the mother of success !
  10. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chán, phim 20 tập, tầm 22h, xem trong 1 ngày. Chắc sắp đứt hơi.
    Dạo này thấy đuối đuối, nằm ỳ xem phim, chẳng buồn login.
    Con bạn mới mua cam, lại cho mình xem đầu gối mới nhục.
    Thỉnh thoảng lại mơ về những phút bình yên.
    Loved by few, Hated by many, Respected by all​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này