1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Nhòm theo kiểu từ trên xuống dưới , từ trái qua phải , từ xa đến gần : Dở Hơi Ko Bít Bơi , Kiên "ôkê" , Đức " Tiểu Kiều " , và to nhứt , bự nhứt là dượng Minh heheh đang túm áo lên cho mát ( đề nghị các chị em che mắt đi nhá )


    Hey honey listen this , I've just got you out of my life .
    So forget our memory . Ok ?
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghỉ ở một góc lớp , đồng chí Kiên "ôkê" đang ngồi nghía cái rì ko bít , bên cạnh là đông chí Tuấn cận đang coi lại bài Kiểm Tra Lý , khà , có mỗi một đồng chí đang cười ! Ko bít trong cặp có gì mà đồng chí Thành hí hửng thế nhả ?

    Hey honey listen this , I've just got you out of my life .
    So forget our memory . Ok ?
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc mấy ông pà lớp Dê trường mình đây mà... Đụng hàng đụng hàng...Cứ tưởng ai xa nạ hoá ra người wen cả.... Đúng nà trái đất tròn
    Everyday is 1st April
  4. kingofgod

    kingofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    + Các em giở giấy ra .......
    +Hic hic, học trò thời nay , chán học khoái chơi mà, ai chả thế, nhưng mà nhẩy dựng lên rồi thì làm gì nữa nhỉ, chả nhẽ lại chỉ có thế thôi sao??? hè hè!
    + Hix , bài thì viết và gửi lúc hơn 2 h chiều, thế mà online từ 10h10, hix, hư rồi, net nhiều rồi đó nha! Méc mẹ!
  5. kingofgod

    kingofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic, thương thay cho cháu này, nói mà ngọng líu ngọng lô thế thì chết! Hỏng , hỏng hẳn,, đi toi đời "trai"!
    Thương quá!
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    lày lày cái nhà chú lày ăn lói cho ló cận thận nhá. Ai là cháu của chú hử chú ém??? náo wé.... ngọng níu ngọng lô thì dần dần mới sửa được chớ. Chuyện lày đâu fải ngày 1 ngày 2 mà sửa đc đâu. Mà chú cũng rút kinh nghiệm nhé, ko fải bêu riếu tật ko xấu nắm của người khác ra thế đâu. Có nghe thấy thì cũng giả vờ là mình bị điếc, có nhìn thấy thì cũng coi như bị quáng già...ko thấy gì. Nghe chửa. Mà chú cũng fải thông cảm, sau 1 thời gian đi tu trên lúi, tôi mất thăng bằng và cảm giác về độ cao, thành thử n, l cứ noạn xì ngậu hết cả nên.....Cũng mong chú thông cảm cho , ok???
    Everyday is 1st April
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng mình là của độc Thăng Long trong này , định kéo thêm Dở Hơi ko Bít Bơi vào cho bớt lẻ loi .... Ai dè "one" là dân lớp nào thế nhỉ ????
    -----------------------------------
    1
    Hey honey listen this , I've just got you out of my life .
    So forget our memory . Ok ?
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng chả có ý nghĩa
    Chiều, 1h30 định đi học, tìm chả thấy cái thẻ học thêm đâu, chết thật, cắch mấy thằng bạn lại nghịch rồi, sao mà bọn nó nghịch ngu thế nhỉ, tức quá , thôi, ở nhà tí, 3h30 lại đi vậy
    To Evẻybody: các bà muốn chat thì xin sang chat topic kia kìa

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Sang chat topic kia để về sau bị xoá hả, chả dại. ngủ cả buổi chiều, 4 h dậy lên net được 1 lức thì gặp Ái, hoá ra hắn trốn học ra đây. Ôi 6 h mới học, chờ lâu quá chết mất thôi
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của ngày hôm qua:
    Ra hàng gặp sẹc đã ngồi với hắn từ bao giờ
    TRước đó mình đã đảo qua mấy hàng đĩa, vác về 7 cái, định thêm nhưng sợ chả còn tiền mà đóng học nữa, đành chịu, hôm sau đến lâý nốt cái Eminem vậy

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này