1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chán hơn tất cả các ngày !
    www.tuoibietyeu.com/diendan 
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt mỏi nhưng tương đối có ích
    sáng dậy sớm,về nhà,lên net,nghe nhạc,đi chơi cùng thnằg KLC
    chiều chuẩn bị cho phỏng vấn
    tối đi học,chờ papa về ăn cơm thôi,hic,kiểu này là kô đi cùng Rem đc rồi,tiếc nhỉ


    A rose by another name would smell as sweet
  3. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Xong 1 ngày. Mệt mỏi nhưng nhiều điều bất ngờ thú vị. Tự dưng hôm nay ... gọi điện, còn ... khác rủ đi chơi. Kì lạ....Lên quán lại đc ngồi suy tư....Còn mai lại là 1 ngày khác...khai giảng và đi chơi cùng....khác nữa. Đời lắm bất ngờ...thú vị!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bình minh, vào Forum :có 11 người đang vào diễn đàn này,trong đó có 1 thnàh viên : Melfice
    thế là thế nào nhỉ
    1 đêm mất ngủ,oải thật


    A rose by another name would smell as sweet
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ông quên tôi rùi hả , có cả nick tui mà hay ông không nhìn thấy hoặc cố tình không để ý à ! Tôi sống về đêm , đêm online mới khoái , mặc dù mình ở DV net


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  6. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao nhiều vòng luẩn quẩn,bao giờ mới kết thúc đây?Mình cảm thấy bực tức thật sự,ko thể chịu được,ko thể chấp nhận được vậy mà nó vẫn cứ thế.Mới buổi sáng thôi mà,bình tĩnh lại nào...
    tomorrow is a new day...
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Liên lạc với mày khó quá, có lẽ kế hoạch chụp ảnh hôm nay huỷ đi, giờ này vẫn chưa gọi được cho mày.
    Failure is the mother of success !
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    càng ngày mình càng ghét con trai FTU,cứ đụng đến vấn đề tài chính là đã ghét lắm rồi
    đằng này,kô chỉ tài chính,cả vấn đề tình cảm nữa,chúng nó lấy hết của mình,chịu sao thấu
    vậy mà đã từng có ngày mình thích FTU
    này thì FTU....này thì FTU.....(đấm vào gối)
    (em có đụng đến ai ở FTU thì cho em sozi nhé)


    A rose by another name would smell as sweet
  9. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá,ko thể chấp nhận được cái trò Khám sức khoẻ,mệt thêm thì có.Ái chà,nhưng mà con trai FTU được đấy chứ?Hèn chi bị người ta ghen ăn tức ở
    Ngọc ơi,cố lên nhé,phải cười nhiều vào,bắt buộc đấy!!!
    tomorrow is a new day...
  10. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Today chẳng có gì đặc biệt. Mai đi học chính trị như đi làm, 8h/day. Chắc chết. 3 ngày liên tục. Tuần sau vào lớp CNTN, cố lên H ơi, 2 năm nữa....

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này