1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Lại cả 1 ngày vô ích. Cả tối bùng 2 ca học đi chơi lang thang 1 mình. Cô độc mà chẳng cô đơn. Tuần sau là bắt đầu thời kì vào nhà lao....

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hực... cái VĐOL hôm nay như là Éf-iu-si-kây ấy... bực mình quá mà chẳng post dc bài này cả.. ức quá... hix... hôm qua.. mất ngủ cả đêm để nghĩ về mọi chuyện. Càng nghĩ càng thấy mình fải làm.. tối hôm qua đi chơi với anh Hà vui qué.. hé.. mua đc bao nhiu thứ lin tin.. để t7 tuần sau SN Dart.. mang sang nhà nó trêu Bro-s ... ực.. mai Chị iu lên chơi... papa lại đi công tác roài.. ---> hé... sướng..... hix.. chìu nay sẽ bận lắm đấy... hix.. kô bít.. tối nay có đủ can đảm để nói nữa kô... share-hand... từ lúc yêu nhau... chẳng bao h nghĩ là lại có lúc này...[:([.. đời thật là bùn... hực... nhg bù lại.. mình lại có bao nhiu thứ # hay ho hơn.. vui vẻ hơn mấy vụ yêu đưong này.. ... fải lấy đấy là mục tiêu để mà làm thui..:D].. oài... cả sáng nay lại lên net roài... hix.. 10h rưỡi roài mà chẻng thía mẹt em choá Quít đâu cả nhể... đói quá cơ... hix... mì ơi.. mì ra đây nhanh lên... tao đói quá roài.. sao mì đi lâu thía..???

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi học chính trị cuối cùng và cũng là buổi học duy nhất mình ngôì từ đầu giờ đến cuối giờ, im lặng lắng nghe nhưng thực sự chả có chữ nào vào đầu. Đến lớp rất sớm, tìm 1 chỗ để ngồi một mình nhưng cuối cùng vẫn ngồi cùng với rất nhiều bạn, toàn người quen nhưng chả muốn nói chuyện với ai. Đến một mình và ra về cũng một mình, ghé qua Thu Trang và giờ là B1, chả có gì thay đổi. Cảm ơn bạn vì hôm nay tuy bận thế bạn vẫn đến học cùng mình, dù chỉ là một chốc lát, chắc giờ này bạn vẫn đang trong giờ học nhỉ?
    Failure is the mother of success !
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hờ,một ngày khá vui vẻ...Đi thăm dò thị trường với con bạn vui phết.Giá như hôm nào cũng như hôm nay thì tốt...Dạo này cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày buồn tẻ,mặc dù chẳng thiếu việc để mình làm.Những công việc mà mình đang làm cũng khá là thú vị đấy,nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó,và đang mất đi một điều gì đó...Cố lên nào chiaki,cái gì đến sẽ đến,kiếm cái học bổng cho oai nhỉ ....Hic,nhưng mà đó có phải là điều ko tưởng đối với 1 đứa lười học như mình ko nhỉ,hé hé
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Học bổng thì cố đc trên 9.0 mà đc 240k/tháng, tiêu nhoè Teva ạ.
    Tớ cũng fải cố,....400K/tháng là max, nghe hấp dẫn ko ?

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn rất vô tư, good
    Failure is the mother of success !
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cái sắp có để theo đuổi cái gần như ko thể có!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chơi Sega, đi măm nem chua rán, rồi fanny, ngồi nói chuyện ,9h về nhà , hôm nay đi vui phết đấy chứ mày nhỉ?:D lâu lắm rồi mới đi với nhau phải không mày?
    Có bao giờ ..........................
    Sometimes U might feel that you?Tll be happier alone..But it?Ts always nice to have someone to laze around withSomeone to think about...Someone to care about...Someone to share your joy
  9. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao , tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn ....
    Ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ đã trải qua , thấy mình cũng đau và đã hạnh phúc , cả 2 thứ đều không ít .
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua dạy mẹ nó lên net, đúng là dạy phụ huynh vất vả thật, hic, đã cẩn thận truyền đạt cho cả con em nó, nghe nói trẻ con giờ tiếp thu nhanh hơn cả người lớn, vậy mà thấy 2 người cứ ngơ ngác thế nào ý, chán thật, kĩ năng truyền đạt của mình hơi bị kém. Tự thất vọng với bản thân. Không hiểu giờ bác ý có nhớ gì không, may mà con em nó đã ghi lại lần lượt các bước, có lẽ phải thêm mấy buổi nữa bác ý mới quen.
    Chiều đi sinh nhật, thiếu một thành viên chủ chốt.
    Tối về ăn cơm và lại ngồi dán mắt vào cái máy tính, mọi khi giờ này đáng ra đang buôn dưa lê với nó, có nhiều thói quen đã ăn sâu khiến con người ta rất khó để từ bỏ. Sao giờ nó vẫn chưa thư từ gì nhỉ.
    Failure is the mother of success !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này