1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    , cunbong làm mình nhớ tới một người bạn
    Failure is the mother of success !
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Híc,có té xe mới biết té xe đau.Ốm đúng vào ngày SN,ngày đi học đầu tiên...đáng ghét....miệng đắng ngét,chả muốn nói gì nhiều.Nhiều khi hạnh phúc và bất hạnh lại gần nhau đến vậy sao?
    tomorrow is a new day...
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mà mình đang lo nghĩ ko ngờ nó lại đến sớm như thế...Một đêm dài với bao suy nghĩ......
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của tôi đâu rồi?Vừa post đêm qua cơ mà>Hu hu!Hay bà Trang béo xoá mất của tôi rồi
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
  5. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không biết là những gì mình đã làm và vừa làm , cái gì là đúng , cái gì là sai nhỉ ? Sao con người bây giờ mệt thế , họ cứ phải đấu trí nhau thay vì chơi với nhau thật vô tư hay sao .
    Tôi ước rằng chúng ta chưa từng gặp nhau và tôi là một con người đơn giản ....
  6. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình.Hôm nay chả hiểu sao mình cứ nằm bẹp dí ở nhà mà ngĩ đến chuyện trước kia thế.Mình ghét mình quá sao cứ để mất lòng người khác thế nhỉ???Thẳng tính quá cũng chả hay phải ko???Muốn sửa cái tính đấy đi sao mà khó thế.Hôm nay gần hết ngày rồi mà mình lại làm cho đứa bạn mình tức cơ chứ.Mình có phải là người đáng ghét quá ko nhỉ???Mà thôi chả nghĩ nữa giờ đi măm quá.Ước gì bây giờ bên mình có một người bạn thân nhỉ tiếc là chúng nó đi hết rồi....
    I liked you so much, I didn't tell you. I didn't want to damage A friendship so true. I'd say I love you, But you don't love me back. And love is a reciprocal thing
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác ơi!Hôm nay là ngày đại hỉ của em,mà cũng có thể gọi là ngày buồn.Cảm động lắm!Nước mắt nước mũi tùm lum,chảy đến mủi rồi nhưng ko sao thoát được ,có lẽ do thằng đàn ông trong iem ko cho khóc.Em được ăn dưa hấu nhé,má hỏi em: Lần đầu tiên hả nhóc?Em gậy đầu mà cảm xúc trào dâng.Sao đến giờ em mới được ăn cơ chứ.Cảm ơn thầy u lăm nhưng nghĩ thương con bò Đại Hoàng của mình.Để có xiền mua dưa cho mình thầy u phải bán nó đi.Nó đã gắn bó với mình bao năm rồi>Hu hu!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn những lý thuyết cũ rích, nhai đi nhai lại. Buổi học đầu tiên chẳng có gì đặc sắc. Chỉ cú cái ngồi dưới cái con học giỏi quá ( HCV QT có khác ), mình đã ko hiểu mấy thì chớ, nó lại còn ...:((. Lại fải ngồi cầy cho ít ra đc nửa nó cái. Còn mai lại là một ngày khác...

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sao lần này xa nhà buồn thế ? Buồn hơn cả so với 2 lần trước đây .. hay tại mình đã wá thân thiết với mọi người để mà bây h lưu luyến hơn ??? Thỉnh thoảng nhìn mọi thứ đồ dùng xung quanh lại nhớ đến những lúc ở VN dùng nó vào việc gì, ở đâu, và cùng với ai... Thế mới :-( chứ ...
    Ngày đầu tiên đi học trong cái đời sống giảng đường sao là khổ :-(
    -> 6h30 đã phải dậy, trời vẫn tối đen như mực. Khổ thân 1 mình con bé mở của nhà đi ra chỗ xe bus để đi chuyến xe đầu tiên...
    -> 8h kém đến trường thì nhìn thấy dòng chữ đau khổ... NĂM THỨ NHẤT KHAI GIẢNG 9H ặc ặc, bay h lại đứng chép Thời khóa biểu mà chờ đến h vào tập trung thôi :-(
    -> 9h vào tập trung, nghe "tiểu thuyết" đến 11h30 thì đc về... Ngồi giảng đường thì rộng, đeo kính thì nhìn rõ nhưng đeo nhiều thấy đau đầu lại phải bỏ ra :-( ặc ặc
    -> trưa về nhà bạn ăn cơm, đến 2h kém chạy ra đi học thì trời mưa to -> ướt hết cả -> lại còn bị muộn học nữa chứ, lại phải nghỉ thôi... Chán thật, mới buổi đầu tiên đã thế này rồi :-( May mà mới chỉ là buổi học ôn cho năm nhất ko thì toi...
    -> 4h kém, chả còn việc gì làm nữa, nhớ và lo cho anh No wá, nhắn tin cho đỡ nhớ vậy, ko hiểu có nhắn lại cho mình ko đây...
    -> 4h nhận đc tin nhắn rủ AnuQ ra hàng net cùng cho vui -> 3 đứa kéo nhau ra chat chit, trời lại mưa to, thế này thì về thế quái nào đc ????
    -> 5h hơn rồi mà vẫn cứ phải ngồi đây ...
    Nhớ nhà, nhớ anh, nhớ mọi người wá ....

    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của quỷ da xoa: khó hiểu quá
    đọc bài của Poket : sắp rồi,kô biết sẽ thế nào đây,thời gian cứ trôi,tất cả sẽ đến rồi sẽ trôi qua,buồn, vui lẫn lộn,cố lên nào
    1 ngày nhiều niềm vui,nhất là khi đi cùng bọn lớp cũ
    xa nhau lâu rồi,nhưng khi gặp lại,tính tình mỗi đứa vẫn vậy,kô thay đổi là bao,hồn nhiên,vui vẻ như hồi nào,hy vọng mỗi đứa sẽ đều có 1 tương lai thật tươi sáng
    hát nhiều quá,đau hết cả cổ,sao hôm nay mình lại hát nhiều thế nhi?
    đọc bài hội trưởng viết xong,choáng mất mấy fút,tưởng cái tin nhắn tối qua chỉ là đùa,ai ngờ hội trưởng post nguyên văn lên đây luôn,kô biết đùa hay thật thế này?ặc
    mình yêu? vô lý,kô đc thế,rất kô đc thế,tình cảm trong sáng thôi,kô có gì cả,chỉ là do thời gian còn ít quá thôi mà,mày còn nhiều cơ hội Mel à,hic,nhưng vẫn nhớ lắm,hôn nay nói chuyện vui vẻ thật,vui lây luôn
    nhớ thời gian này 1 năm về trước quá,nhưng hết rồi,hết tất cả rồi,nhưng kỉ niệm sẽ là mãi mãi,tôi sẽ luôn nhớ đến bạn trong những lúc khó khăn nhất
    chỉ còn 6 ngày,công việc cứ fát sinh,rồi lại fát sinh,mệt quá,sao ba con cứ thế này nhỉ? giá mà ba hiểu đc con,giá mà .......
    bây h đã là ngày mai rồi,1 mình,kô có ai cả,làm bạn với cái computer,nhưng vẫn nhớ 1 người,kô hiểu đến bao h mới đc gặp lại đây
    cố lên nào,fải làm đc,fải làm đc



    A rose by another name would smell as sweet
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này