1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn đến phát chán!
    Làm bài kiểm tra tù'' buổi sáng thì đoán chỉ đu''ọ''c 65% hoặc kém ho''n.Cũng đúng thôi,mình bỏ 3 buổi học,và hoc môn đó thì chán.
    Làm toán thì chắc chắc ăn con A,còn làm cả extra point nũ''a
    An ủi,thôi chút nũ''a đi tập thể dục vó''i con bạn.Tối không ru''ọ''u bia tiệc tùng gì nũ''a,ngo&`i học bài ghõ'' điểm
    [​IMG]
    Respect All,Trust Some<A href="http://www.smileycentr
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn!Nghĩ mình kém cỏi ko sao ngủ được&gt;Đành ngồi đọc nốt Bố già vậy!Nếu như bố mẹ ko nghe theo ý mình lần này thì mình sẽ bỏ nhà ra đi làm 1 bố già nữa.Nhưng ko biết bố già chưa được đã bị nó đánh cho tàn tật chưa?Cuộc đời thật đánh buồn!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ko thể tin là chiều hôm qua mình đã ngồi thẳng lưng được suốt 6 tiết học,đầu cứ đau ong ong,2 mi mắt thì cứ thích kiss nhau,chả hiểu mấy ông thầy nói gì nữa.Buổi PV thì buồn cười ko thể chịu được,liệu mình có qua ko nhỉ?Chiều nay học 6 tiết triết nữa,oải wá đi mất,rủ cả lớp chơi trò chơi cho đỡ buồn vậy,mà sao bọn con trai lớp mình đầu gấu thế ko biết...hi vọng là lớp mới này sẽ vui.
    Bọn hàng xe chết tiệt,lấy giá cắt cổ mà làm ăn như ****,mất bao nhiêu thời gian của người ta!
    May hôm nay đỡ sốt rồi,tự nhiên ốm lãng xẹt,mệt wá...
    Tối qua thật là vui,ko ngờ nhiều người nhớ SN mình đến vậy,cảm ơn thật nhiều nha.Nhưng có 2 con vịt bỏ đi uống rượu làm mình đợi mãi,xử lí kiểu gì bây giờ nhỉ?Năm nay được thổi nến hết hơi luôn,mẹ mua nến thực vật,thổi tắt rùi nó lại bùng lên như cũ,phải rủ cả lũ xúm vào,hì hục mãi mới thổi tắt được 18 ngọn nến,buồn cười thật
    tomorrow is a new day...
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    who am I?
    I am a boy who is independant and loves to do things on his own. I am a person who is in touch with his feelings & emotions. I am sensitive & fragile. I am religious and have strong moral roots to which I live my life by. I am loved by few & hated by many. I am different & unique. I am eighteen but look twelve. I am educated and loving every moment. I am loud & short.. I am a chocolate addict & a disney fanatic. I am an only child by blood but blessed with a crazy brother.I am happy. I am complete.I am who I want to be & that person is ME.
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa trôi qua trong chán chường.Giá như có nhiều tiền thì mình đã ra đi tìm đường cứu nước rồi,Nhưng thật chán khi sờ túi chỉ có 2000đ.Với số tiền này thì đi đâu bây giờ?Hic hcic!chờ thêm 2 ngày nữa sẽ quyết định tương lai.Bye
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng con ông cháu cha được chạy vào ĐH cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mi à : 00:04 mi nhắn tin chúc mừng sinh nhật ta , ta cảm thấy rất vui đó , và hi vọng mi đã đọc những gì ta nhắn lại cho mi và biến nó thành hiện thực nhen .
    Và rồi mi lại mất hút ? Tại sao vậy ?
    Ta chỉ biết , biết rất ít mà thôi , mi đang buồn .
    Mi buồn nhiều chuyện lắm mà mi không nói ra .
    Ta chỉ có mấy câu này : Trái đất này vốn kô bằng phẳng - có sông có suối có dốc có đồi núi =&gt; cuộc đời mỗi ngưòi cũng không bằng phẳng như vậy đâu - sẽ có lúc vui buồn lúc vấp ngã lúc thành công =&gt; cái quan trọng là ta biết đối mặt với nó , biết vượt qua mọi thử thách của cuộc đời , đối mặt với chính nó , có vậy mới là thành công của chính chúng ta đó .
    Ta mong sẽ lại thấy được mi của ngày nào =&gt; luôn sống vui ve mi nhe .
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bank account vẫn chưa đkí được.Buồn thật,tại mình đến đây muộn quá cơ.Đáng lẽ bây giờ phải được phát cả Cell phone để mà liên lạc.Zời ạ,lắm thứ phải lo thật.Thế mới biết thế nào là tự lập.
    Sao cái thằng Giang cùng lớp mình nó hoênh hoang thế nhỉ?Nào là hồi trước ở bên New thế này,hồi trc ở bên New thế kia,rồi lại ba hoa về chuyện TT bị down nữa chứ...
    Accounts,tự đọc tất cả,một đống thứ cần nhớ trong vài ngày,trong khi đó bài học lại tiếp diễn liên tục.Thôi,hôm nay cố mà về đọc cho hết vậy.

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ĐLH len net là mọi chuyển có vẻ ôn định rồi nhể.

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày nữa trôi qua khá là nhàm chán, may còn làm được 1 số việc.
    Sẽ vẫn chờ, 1 cái gì đó ......

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hic,vẫn thế,đi thì rất vui,nhưng về đến nhà thì buồn như trấu cắn
    nhớ quá,nhớ thật,sao lại thế nhi?


    A rose by another name would smell as sweet
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này