1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi mel à , quên để sống , quên để không buồn không vấn vương không lưu luyến . Cuộc sống dạy ta biết quên những gì không cần thiết cho ta , dạy ta biết nhớ những kỉ niệm để rồi không thể quên . Hãy sống thật vui vẻ , đừng nghĩ đến là được thôi dù biết rất khó đấy .
  2. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã cân bằng được rồi . Mình nghĩ rằng chẳng có chuyện gì phải suy nghĩ và mệt mỏi quá nhiều như vậy cả , cái gì đến nó sẽ phải đến , còn nếu có muốn kìm nó lại cũng chẳng được .
    Now , the destination of my love is IE . No one can guess it , he also doesnt know that HE is he .
    Học hành - mình cảm thấy mệt mỏi . Nếu mình thành công , mình sẽ được tất cả . Nếu mình thất bại , mình sẽ mất tất cả .
    Người ta có 1 thì mất cũng chỉ 1 , mình sẽ có 2 thì cũng có thể mất 2 . Đời là thế , ko dễ dàng và nhàn hạ bao giờ .
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình sống thế nào nhỉ?Ko nhớ nổi sáng nay mình làm gì nữa.Chưa già đã lẫn.Có 1 số việc thấy mình quá ích kỷ,đến bây giờ mình vẫn chưa bỏ được cái thói đấy.Chán quá!Học như đàn gảy tai trâu í,chả hiểu gì cả.Lại còn cái sự cố chết tiệt nữa.Hình như mình đang buôn than,thôi,bỏ qua đi!
    tomorrow is a new day...
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng Vina khốn khiếp, nước nào cũng cho gửi mess mà mỗi UK thì ko cho. .
    Today ko chơi bóng rổ được vì gặp mấy thằng khỉ đột.
    Từ h đến 12h ko biết có điều gì đặc biệt gỡ gạc cho 18h qua ko nữa . Nhưng mình sẽ tạo ra nó

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được nghỉ học sớm 1 tiết lại đúng môn mình thích học nhất mới chán chứ . về nhà chẳng có gì làm cả , học KTế nhàn hơn bọn KT nhiều .
    Tối gặp được các bạn dễ thương trong box , thích quá hì hì .
    [​IMG]
  6. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hình như là ảo tưởng
    Bầu trời phủ đầy sương
    Hình như là ảo tưởng
    Của một người tôi thương
    !
  7. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tôi có khả năng rút chân ra rất nhanh khi chưa lún sâu vào đó .
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    I hate Friday !
    Quá mệt mỏi. Sao trg có thể sắp xếp lịch học like **** như thế đc cơ chứ....mình fải làm sao bi giờ

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  9. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ko thể tin là mình đã sống qua được 6 tiết Triết.That sound very stupit!Mệt quá.Ghét nhất là chờ đợi vậy mà vẫn phải ngồi đây để chờ 1 người ko nên chờ.Vừa có một phi vụ mới,khá thú vị!Mà sao mãi chưa có KQ PV nhỉ?
    Tự nhiên thấy nhớ nhớ...Oh my God!!!!
    tomorrow is a new day...
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,chết mất,cái môn Triết :((,kinh khủng quá,thầy dạy ở trên mà mình chả hiểu cái gì,ko hỉu đến lúc thi thì thế nào đây ????Sao mình toàn phải học những môn SGK dày như núi thế này
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này