1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko có gì hay mà lại còn mất cơ hội thể hiện, chẹp, đúng là đen đủi. Cái sự học nó làm mình mất mát nhiều quá

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Tối nay xem phim 7 nước hết cờ hay quá , chuyện tình yêu quả thật tuyệt vời làm thay đổi tất cả từ xấu thành tốt đẹp . Ngẫm lại mình thì thấy mình quả thật cô đơn quá xá , hic hic
    [​IMG]
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    kính của tôi đâu rồi,hic,chỉ vì nhặt quả bóng mà mất mất cái kính mới mua,tiếc quá,mai lại fải đi mua cái mới rồi
    net niếc như sh..,đến lúc sửa đc thì Rem đi ngủ mất rồi, mama nhà bọn bưu điện nữa,hic,mà cũng tại papa nữa,nói tâm sự nh` quá,làm con kô sủa cái line kịp
    một nagỳ mệt mỏi nhưng cũng làm đc nh` chuyện có ích,bớt fải lo nghĩ nhiều,sướng
    khổ thân thằng bé,chỉ vì giúp mình mà ăn đòn,he he,thôi,cố gắng nhé,bi h anh cho chú toàn quyền định đoạt đấy


    A rose by another name would smell as sweet
  4. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    my laptop sucks cuz it''s not working properly now :(( i wish i could have some damn money to buy a new one. i wish u were here to check it. r u still mad at me? u used to be w/ me whenever i need, thanks but no thanks, cuz it''s far gone now :((
    my radio show yesterday sucked, we did really bad, just bcuz...no reason! or maybe bcuz of that one kid called us and said rubbish to us. fuk him!
    i was suprised when there''s one guy in the world could ask me out, but i said no, just bcuz i don''t trust in love nmore. i would prefer net love right now, don''t know why, j/ silly thought...
    Close your eyes and think of me...
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    con béo này, mày thách đố tao đấy à ????
    Thế nào rồi, dạo này khoẻ ko cưng ?
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    poket type 1 bài = francaise cho sợ,he he
    iu à? thôi,vậy,đành để thời gian trả lời vậy
    cố gắng thôi,mày đã xác định được mục đích của mày rồi mà
    nhưng kô fải là kô có quyền nghĩ về 1 ai đó hé?


    A rose by another name would smell as sweet
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thức đến 4h sáng mà vẫn không kiếm nổi con pass chùa, đau vật
    Thôi muộn rồi, bố mẹ sắp dậy roài, đi ngủ thôi

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Ông xin kê lại máy được rồi à? thế thức đến 4h sáng dùng pass xịn à? thảm nhỉ!
    Một ngày thảm hại, sáng nay thức đến 5h sáng, xong ngủ đến 12h mới dậy, nhìn một đống bài ngại kô tả được, ngủ dậy ăn uống xong hểt rồi mà chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp, hic! Ngồi burn 1 đống đĩa xong vứt đấy chả biết mình burn làm cái gì, vào YM thì chả thấy đứa nào online, mà bây giờ vào xong cũng out luôn, chả biết mình vào làm cái gì nữa. Ngồi học thì cứ bị ám ảnh con exam hôm nọ, bài dễ như gì mà bị trừ gần 10 điểm, cú quá cơ!
    Chán đời, còn 1 đống bài phải làm, tuần sau lại exam 1 xệ nữa chứ!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  9. felicityhn

    felicityhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra phải bắt tay vào đống reading assignments thì lại lang thang trên Internet vào các trang liên quan đến VN, các forum tiếng Việt. Đọc về những gì đang diễn ra ở nhà thì lại chỉ càng thấy chán vì mình chẳng có liên quan gì đến những sự kiện đó nữa, lại chỉ càng thêm nhớ Hà Nội. Muốn viết một cái gì đó, nhưng cũng chẳng biết viết vào đâu, tìm thấy chỗ này xin "tá túc'' vậy, dù sao cũng cùng năm 85, biết it nhất cũng 2 người Vừa nghe nhạc vừa tự chửi rủa mình sao bây giờ lại nghe toàn nhạc sến thế này cơ chứ. Ngày xưa thì hiếm hoi lắm mới chịu nghe vài bài "tạm được" của Lam Trường, chứ dạng như Đan Trường hay Ưng Hoàng Phúc thì cho xa luôn. Thế mà bây giờ thì play list Mỹ Tâm, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, mỗi người ít nhất là 1 bài, Lam Trường thì đến 5,6 bài chẳng hết. hic hic. Chán ngấy tiếng Anh rồi, muốn được nói chuyện bằng tiếng Việt, có ngờ đâu vào cái trường ko có đứa VN nào lại buồn thê thảm thế này, gọi điện cho mấy dứa bạn thì lại xót tiền, tốn của bố mẹ một cục rồi, cố gắng tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Chán thật.
    Long for coming back to Hanoi
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    7h thức dậy . KHông rõ hôm này là ngày mấy nữa , thảm vật , không thể ngồi lên được ?
    Sao vậy nhỉ ? Quị thật rồi sao ? Không thể , cố lên mà .
    9h bước xuống giường , tìm mấy viên thuốc uống .
    9h30 ra khỏi nhà , hix , xung quanh là cái gì đây ? KHông muốn nhìn nữa .
    10h đến bà , ....................
    11h vào plaza, không gượng nổi rồi đành ngỗi chờ mama mua sắm xong rùi chuồn .
    13h đến nhà one , ngổn ngang wá , có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì .
    14h30 lên net , hi vọng bớt đi chút nào , cuộc sống này thật khó khăn wá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này