1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đi học chiều đã bị con em kết nghĩa dựng dậy 2 chị em đi ăn chè ở Phan Đình Phùng.Chẹp giờ đang lên mạng để post đây.Hic hic nửa ngày trôi qua rồi còn nửa ngày nữa thôi.Chả biết nửa ngày nữa sẽ ra sao nhỉ???
    You were born crying and everyone around you was smiling. Let yourself die smiling and evryone around you crying
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay mình quyết định trốn 2 tiết Anh
    Học toàn Man, woman, apple với orange thì chịu sao nổi

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    5h22 sáng:
    chẹp, mang tiếng có một đống bạn học Hóa, thế mà mình chả biết cái cóc khô gì, 4 năm quên hết rồi, bây giờ phải học lại mệt thật... mai phải nộp rồi mà giờ mới hòm hòm... chả thấy thằng nào trên YM để hỏi cả... ặc ặc viết công thức của chất KHP C6H4(COOH)(COOK) như thế quái nào đây??? tự nhiên có cái bài quái gở này đọc sách cũng chẳng thấy Hollowman Dullahan Aki mấy đứa bọn mày có lên đây thì giúp tao với...
    kiểu này mai lại cúp cua buổi sáng thôi, mệt quá...
    [​IMG]- Lone Wolf -         
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    KHP là cái gì thế hả anh Hiếu Học mãi cũng ko biết.
    Chứ cái chất sau thì dễ vãi tè....
    Anh cứ thế 2 H ở nhân benzen = 2 nhóm đấy là xong. Có 3 vị trí o, m, p. -COO- là nhóm cacboxyl (kiểu của acid acetic ý )

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ông khỉ , nghỉ mà không đi cùng bọn tui , đáng ghét.
    7h sáng thức dậy , hix mất điện đáng ghét , thảm nào cái đt không kêu .
    8h one sang , lên BK chút vậy , mà tìm đường khó khăn wá .
    8h 30 đến TL .
    9 h hai đứa vào ăn miến lươn- lần đầu tiên ăn tại đây -đúng là quê thật ngay gần nhà mầ chẳng biêt .
    9h 30 lên đường .
    Đường xa , bụi , nắng + không biết đường => đến là khổ .
    10h 45 cũng tới nơi .
    Lao vào vẽ như điên , hix cái đầu xấu nhất là của mình => mấy cái sau có vẻ ổn hơn .
    Quên mất ăn trưa 4h mới ra khỏi hàng vẽ , đói mệt + đường về xa nhưng khá vui .
    Hai đứa cùng hát như điên lên .
    5h đi ăn trưa .
    6h kém 15 tới nhà , đau lưng + mệt kinh khủng .
    Sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đâu .
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To Mel, chả dám, type lên box này sợ mọi người nói lắm :-p
    Ông sang đó thế nào rùi ???
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều người đi quá :(
    Failure is the mother of success !
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi. Tối đi uống rượu. Về nhà cố lết lên Net viết bài....Sao lại fải rời xa những thứ tưởng như quá quen thuộc. Bạn ơi, bao giờ thì chúng ta lại có thể đi làm tranh cát bên nhau như thế này....miss u much!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bà à , ngồi gói cho bà cả đêm mấy thứ linh tinh này đó , hè kể ra thì cũng đẹp thật. 03h :00 .
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Mất con mèo. Tiếc. Tsb thằng/con nào ăn cắp mèo nhà mình!
    Nhầm, sáng nay thấy con mèo mò về --&gt; Tsb con mèo
    [red]
    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
    &lt;/FONT&gt;
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 01/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này