1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    19h15 nó hẹn mình mà chẳng thấy mặt đâu , đi một vòng quay lại cũng mất tiêu đáng ghét .
    19h30 Không có ma nào? Giờ giấc như vậy he?/ Đúng là 85.
    19h50 Được cả thảy 4 tên , chẳng lẽ vào rồi ngồi lát còn 2 tên sao ? Cchán 85 wá.
    =>Lên đường , nhậu nhẹt ăn uống:Jemi,ser,One,BS.
    20h: Ngồi trên Cầu Gỗ ,một loạt tên bắt đầu xuất hiện ở Cảm Hội , cao su không thể tưởng .
    20h30:TÍm &Lux xuất hiện , thì ra thành viên mới là đây , xúc động wá .Một lúc bác LongKing và bạn < puplic HN xuất hiện > ân cần thăm hỏi .
    21h :Lovely , GVT , USF xuất hiện và tiếp LHD,TVB. Buồn mọi người thật .
    21h30 : CÒn 3 đứa , lên Cosmos ngồi chơi , nghe hát , thưởng thức giọng ca vàng lần cuối . hhhicccc.Mỗi đứa một tâm trạng chẳng biết thế nào .
    23h hơn mới bước và nhà , rón rén chẳng khác ăn trộm , hix .
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chờ cái đó mãi mà nó ko đến. Trong khi lại còn có dấu hiệu xa dần.

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô , hum này mình thật là quá đã , chẳng hiểu sao ông trời lại mỉm cười với mình . Cuộc sống của mình bây giờ chắc bây giờ sẽ lên tiên đây . Kô biết số xiền có được tiêu như thế nào đây , nhiều quá . Có xiền cũng khổ mà kô có xiền cũng khổ . hic hic
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    he he,cuối cùng cũng tìm đc 1 hàng net rẻ rẻ,vui quá
    cuối tuần mới đi mua đc laptop
    thấy Rem vẫn vui vẻ,tôt rồi
    ông bạn mình nghe thê thảm quá (kog),thế ô có biết đi bộ 3,4km cùng với 50kg hành lý nó ntn kô? he hw,thôi,về đi chinatown đây,.kô ông anh chờ
    to babinet :cám ơn,may có cái đĩa,kô thì chết vì chán mất

    A rose by another name would smell as sweet
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mà có ốm thề không về nhà nữa, thà sang nhà bà ngoại con hơn.Chán chuyện.

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    CCCó xiền không biết tiêu gì để BS tiêu hộ cho , đang rất túng đây , hic.
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 thử thách đầu tiên. Cố lên cố lên!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ... 7h30'' : alo jemi hả ......... buôn đến 8h30'' ...
    Lên mạng lúc 9h : jimmi ha , tao mouse đây !... chuyện xong chưa mày ..... okie 10h tao qua .... phóng qua bà già ......( ăn chửi là cái chắc ) thôi thì vì tương lai con em chúng ta ... cố mà đi thôi .....


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mệt + mỏi vật vã con hà mã Mấy ngày hôm nay chạy khắp nơi như ngựa vía. Thôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, cố gắng vậy. Có vẻ như mình đang become 1 đứa hateful hay sao í nhể. Thôi kệ, new life sắp bắt đầu rồi, new change to bgin again . Đầu óc dạo này lộn xộn, lú lẫn quá, chẳng nhớ được cái gì cả. Đêm hôm trước lại còn nằm mơ thấy Logan mới fỉ chứ .
    Mấy hôm nay đi mua sắm tơi bời khói lửa, xót hết cả ruột thôi thì về sau cố gắng kéo cày trả nợ đời vậy.
    Online gặp lắm thằng điên vật. Chẳng hiểu do thay đổi thời tiết hay sắp có đại dịch gì mà mấy thằng bạn thay nhau điên + cuồng===> bệnh vật, đúng cái thể loại Trâu quỳ xổ ***g Sài đồng bỏ xót. Hãm chầy vật. Chẳng hiểu chúng nó cay cú cái khỉ gió công ăn gì nhà chúng nó, chẳng hiểu chúng nó giận con damn fish nào mà đến khi gặp mình thì chúng nó chém lia lịa. Poor me . Lại còn gặp fải cái thằng thiếu ngủ rồi gắt ngủ nữa . Đúng là số ruồi bâu
  10. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi,buồn,lại càng buồn hơn.suy nghĩ,giả thiết...đau hết cả đầu nhưng mà ko thể ko nghĩ.Sao lại thế?Sự thật đây sao?Đau lòng quá!
    tomorrow is a new day...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này