1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra hàng đọc 1 câu của kẻ 8,2 văn:" Ra hàng gặp sẹc đã ngồi với hắn từ bao giờ". Chắc thể loại văn này cao siêu quá mình không hiểu nổi.
    Chán quá, cả chiều nay lại đi chơi không học hành được gì===> càng ngày nguy cơ trượt càng đến gần(thi thử được có 17,5 trong khi cần ít nhất 21,5)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Viết nhầm, lắm chuyện, đúng là sẹc gẻ
    Ẹ, hôm nay đau vật, ngủ mỗi tí mà đã bị lão Quách Hoè cho ra ngoài rồi, cũng tại mình ít kinh nghiệm. Ra ngoài đã thấy trangcva, simtim với anhcva, thêm mấy đứa lớp A nữa, chat tí rùi lại lên lớp ...chẹp chẹp
    Mà thằng Sẹc hôm nay trốn sạch cả ngày ạ, tởm vật

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    VUi THẾ!
    +++++++++++++
    Sáng nay ngủ dậy muộn , đi học nhẩy tường vào, cả lớp đang thi Học Kì tiếng Anh , ối zời, cái môn này có đếm sớm hay muộn thì cũng thế, vô vị thía !
    Làm bài xong, lên tận tầng 6 đưa hộ cái thư cho thằng bạn,: Mệt phờ.phờ.......! bạn gái có khác , rách rụt quá!
    Trưa về đi đá bóng, đúng là lũ điên, nắng lè lưỡi ra mà đá như là cúp vô địch vậy, hay thật, những trận đấu cuối cùng của thời học sinh qua đi .........
    Chiều: Vẫn ngủ dậy muộn, may mà đã nghỉ học tất cả rùi: Sướng!
    Ra hàng sinh nhật mua qùa cho đứa bạn thân, đứng tần ngần mãi mới chọn được cái đổng ưng ý=> mất mấy trăm callllllllllooo!
    Thôi, ta đi ăn chứ nhờ, !
    CT-TC
    ....
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nóng quá!
    Cả chiều mes với Mel: 2 thằng than nóng, nóng điên người! Chả làm được gì cả, chả học chả hành chỉ uống và ngủ! Ngủ kô được đi bơi! Hết!
    Cãi nhau xí xọ mà thích thế, bỗng dưng lại online, lại ngoáy vào đây vài dòng , kể cũng hay!
    Box mình học hăng gớm, ai cũng đi học thêm cả ngày=> đến sợ!
    CT-TC
    ....
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    thời tiết ở nhà chuối thật , ai cũng kêu nóng ! Chả bù cho mình bên này, sáng nay đi ra khỏi nhà trời đẹp, mặc có mỗi cái áo dài tay. Hic, nhưng đến trưa thì ... úi zời, trời mưa như trút nước, hic hic hic ... rrrrrrét wá ......
    Lại cắm đầu cắm cổ vào mà thi ... ko thì chết ! Nhưng chả hiểu sao hôm thứ 2 ngồi học Toán đến tận 2h sáng, hôm sau thi thì chả làm đc bài :-( Còn cái môn tiếng anh thì cả đợt nghỉ ko động đến thì lại làm như cháo chảy ý ! May mà còn thế ko thì ko vớt vát đc gì ... Tiếc là Tiếng Anh hệ số 2 mà Toán thì tận hệ số 9 :-( Buồn nhỉ ?!
    Sáng nay lại đập đầu vào gối vì cái bài Lý - Hoá thôi ... hic...
    Thứ 6 cố gắng làm bài Sử - Địa vậy ...
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng , bị kick out of shool can tội mặc áo thun màu da trời đi học ( reason so chuối ) . Lại phải đi bằng sức khoẻ về nhà thay áo .
    Trưa , trời nắng kinh khủng . Kiểu như muốn đốt con nhà người ta í => đầu mọi ng` ai cũng trên 37oC tuốt => đứa bạn ẩm IC , đùng đùng giận mình trong khi chả làm gì cả . ( lại thêm một quả chuối nữa )
    Chiều , nóng quá , vác chăn gối xuống tầng 2 , định ngủ => Bạn anh đến chơi => hết ngủ => lại ngồi cày bài tiếp .
    Đêm , ngồi học bài , mai học sếp Bao . Ko học xong đống lí thuyết Lý thể nào cũng bị sếp cầm roi quật cho hết ngu .
    Thui , ngồi cày tiếp
    -----------------------------
    NC , I miss you so much
    -------------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Sáng: mình đã định bùng tiết rồi, nhưng lại chưa viết lưu bút cho con bạn, thui, vào lớp viết vậy, 2 tiết Anh ngồi, chả để ý gì, bị bà ý gọi lên mà vẫn làm đúng, mình siêu thiệt
    2 tiết hoá, ngồi chơi, cãi nhau về MU và ACMilan, dzui thiệt
    2 tiết địa, bùng cho nhanh học làm giè
    té ra hàng net, VDC hôm nay đông quá, chờ 20' mới có máy, dô

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , nhón Trang nghỉ học . Chắc đêm qua lại thức . Đến lớp , thấy Linh móm bảo sáng sớm nay con chó con kia tel nhờ làm hộ bài Địa + viết giấy phép . Nhưng ko viết được đơn cho nó vì ko biết bố nó tên gì ....
    Trưa check mail , gặp nó trên mạng . Thấy nó kêu buồn chuyện gì . Hỏi thì nó bảo có gì mai nó viết thư cho .
    Check mail , nhận được mail của Quân , Quân send 1 cái thiếp ... Nhớ Quân quá . Hôm qua gặp nhau , hai đứa ngồi chí choé suốt ...

    Ô mai có thể hết
    Coca có thể cạn
    Song tình bạn Trang và Ly thì mãi trường tồn theo thời gian
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Khục 1 ngày đen đủi,,,,, mami viết cho cái đơn xin nghỉ học, lý do ốm,,,, ông pà già cứ chí choé xem ai đưa đơn,-----> tức mình cầm đơn fóng xe tới trường đưa,,,, khỉ gió chị chủ nhiệm nhìn thấy fóng xe ngoài đường = tõi <<<< hiz hiz >>>> big trouble
    Everyday is 1st April
  10. camapbeou

    camapbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hehe, you're so complicated asari T
    Thế kô phải ông già chở đi rùi trốn đi breakfast ah?
    Mà có gì đen đủi đâu nhỉ? Ít nhất là từ lúc online đến khoang 1h là lucky dấy chứ hehe
    Chỉ một con sóng nhỏ
    Đã mang bao nỗi buồn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này