1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em. Mà làm gì cũng phải cố hết sức là được. nếu mình đã làm hết sức có thể mà ko được thì kệ nó thôi, dù sao mình cũng đã làm hết khả năng có thể rồi mà.
    ai mới chẳng thế lo làm gì em ạ cho nhức đầu. cố được đến đâu thì đến. vô tư đi
    năm mới thôi mà vẫn còn mấy tháng nữa cơ mà. lo lắng là tốt nhưng mà đừng tự ti quá thế
    je crois que tu vas reusir. courage poket et bonne chance aussi
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ đi học rồi, cố lên nào, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được mà. Hôm nay là một ngày may mắn của mình, hi vọng tối nay cũng vậy?
    Failure is the mother of success !
  3. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    1 ngày vui vẻ
    Tức quá tức lắm cơ
    Nó đi rồi để lại trông tôi nhiều khoảng trống . Tôi   đang chờ đợi một phép màu .....Tao iêu mày  và tao nhớ may`...
    Được trang_cva sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 09/10/2003
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hè hè,với vốn tiếng Pháp bậc thầy (xem từ nào giống English thì hiểu) cùng với trí tưởng tượng fong fú,thử xem có fải ý Poket là thế này kô?
    sáng chiều gì đó fải đi học,học toán,học tiếng anh hay cái khỉ gì đó,hình như là Poket kô thích lắm bởi vì nó khó
    hình như là quan hệ với bạn bè người yêu gì đó bị trục trặc,sau đó trên đường về xe cộ hỏng hóc hay tốn tiền gì đấy
    cuối cùng là uất ức gì mama,chắc mama đòi hỏi cao quá hay bắt tảo hôn thì fải,he he,khổ thân con bé chán đời
    cố lên nhé,còn 11 ngày nữa là birthday rồi,chúc vui vẻ,kiểu này chắc mình fải sang Pháp học thôi,he he,đọc tiếng Pháp giỏi thế này cơ mà
    merci,merci!!
    not really a good day!
    wake up,feel so bad
    its too sunny
    so sleepy but still have to go to the mechanical,just 4 help
    remember u so much! honey
    okie,after surfing the net,maybe come back home and do some E exercies
    many things 2do but cant do rite now
    hey,where r u KOG? long time no see,answer me!

    A rose by another name would smell as sweet
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ,giọng bố mẹ,lúc 1h đêm giờ VN.Cảm nhận được cái rưng rưng của bố.Cuối tháng 10, Bỉ Thuỵ Sỹ,Pháp chứ ko sang đc Anh.Giá mình nghỉ học đc mà bay sang Pháp gặp bố nhỉ? Bố chẳng viết thư cho mình,toàn mẹ nhưng mà...
    À,không,kì nghỉ giữa kì của mình là vào 28,29,30 October.Hy vọng...
    Đời là "hội chợ phù hoa"
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Oài, khá khen cho Mel ............... dịch sai hết những gì tớ muốn nói .... :-p Dịch như ông thế này thì mẹ tôi đọc đc là tôi tạch đấy ! Người ta nói nhớ mẹ thì ông lại bảo tôi uất ức ! ặc ặc... chết đấy ! Tôi bảo chán học Toán vì đầu năm học lại nên buồn ngủ thì ông lại bảo nó khó ... :)) Chả có chuyện gì với người yêu ông cũng bảo có, đoạn đấy nói đến SN tôi đấy ! Thế này đáng cho ông điểm 1 wé !
    Hôm nay tôi lại ko đi học, tuần sau bắt đầu có TD thì bắt buộc phải đi học sáng, lại phải cày rồi ... hic, mệt wá !!! Từ đầu tuần mình nghỉ nhiều wá, mai thứ 6 rùi, đi học tử tế đến 6h30 nào ... hichichic
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chạy bở hơi tai.....Mai lại là 1 ngày với 1 núi công việc....Hờ,sắp kiểm tra giữa kỳ rồi mà chưa được chữ nào vào đầu....Môn Triết thì khó,môn Tâm lý thì buồn ngủ,Thống kê xã hội kẹc ko chỗ nào chứa hết......Hic,chịu sao nổi đây????
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  8. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hơ,ttvn buồn cười tệ.Tất tần tật các nick đều có cái title "Thành viên mới",mà đăng ký từ trước 24/2/2002 vẫn là thành viên mới=&gt;chả hỉu rì.....Mod thì mất xừ thanh xử lí,đến cái "trả lời" bài viết cũng ko có,thế là phải quote đại 1 bài nào đấy để post bài....
    Hôm nay đứa lớp trưởng nghỉ,lại phải chạy bở hơi tai...Dạo này buồn ngủ thậm tệ,trong lớp toàn ngáp,hic hic
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình chia tay một người mà ko cảm thấy đau buồn mà??..ngược lại. Chúc bạn lên đường may mắn.
    Failure is the mother of success !
  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày,tối đi chơi với T,T vẫn thế vẫn lảng tránh câu hỏi của mình,chả biết bao h mới đc nghe câu trả lời.....Sao T cứ làm khổ tớ thế này.............
    Quen nhiều người ,tin vài người,yêu một người


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này