1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to Poket: tưởng tượng được thế là giỏi lắm rồi,còn đòi hỏi gì nữa hẻ
    đi làm thôi,đi làm thôi,hờ hờ
    miss u,u có miss me kô?

    A rose by another name would smell as sweet
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Tổ lái đưa 2 bà yêu quí tới trường mà tai mình nó lùng bùng lùng bùng vì nghe la nhiều quá! Nhưng mình cũng thấy lo, hôm nay cả 2 bà đều không được khỏe, lại còn fải làm nhiều việc nữa! Thương!
    Trời nắng
    Và hôm nay sẽ là đợt gió mùa đông bắc chính thức đầu tiên của năm nay, mình sẽ có điều bất ngờ vào hôm nay fải không bà béo! Hạnh phúc thay!
    +++
    Lâu chưa OL. thấy bài của Mel, thấy vẫn đang Rem:Tốt!!
    Lạnh lắm fải kô, chắc chắn là thấy cô đơn nữa . nhưng hông sao, cứ yêu đời lên đê, nếu không tôi cũng chán đời đấy, sợ chưa(học được bài doạ của đồng bào mình)
    À, tôi gửi ông bài hát này ,cứ load về nghe xem sao nhé, gửi cả cho những đồng chí là bạn của mình nữa, có thể ông đã nghe rồi, nhưng....
    http://angelfire.lycos.com/ultra/ngoccuong/Cuoc_doi_anh_sinh_vien_1_.mp3
    ......Mỗi..........
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hehe, đã đi cày rùi hả ? Đi đi rùi kiếm xu bao tôi sang đấy với Đùa chứ, sướng nhỉ, ko phải học nhiều như mình
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    - Sáng -
    Tiết TD Eco đầu tiên vào đúng 1 sinh viên dạy, thoải mái phết ! 8h bắt đầu mà đến 8h20 mới thấy bác ý mò tới học đến 9h kém 5 lại cho ra nghỉ 5'' trong khi bình thường hoc 1h30'' là ko có nghỉ giữa giờ 9h 20 đã cho tan rùi chậc chậc , mình vẫn chẳng hiểu mấy
    - Chiều -
    Đã học đâu mà biết Lại 2 tiết Luật học vỡ đầu thôi
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  5. clover_the_pea_brain_gal

    clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cho em bé iu của tôi .
    Kô biết bên đấy lạnh thế nào chư'' bây giờ ở HN vẫn nóng lắm . Em bé iu chắc ko online được , thế là đã gần hai tuần rồi nhỉ? Không biết em có bị các món chay giở chết người đó hành hạ hay ko nữa Ok let it be ! No1 is Mr Perfect , right Hunnie ? ah` thế tên của em bên đấy là gì nhỉ , ko nhận được 1 cái email nào cả đã 2 tuần rồi , ko biết dạo này bé có khoẻ ko ? lo lắng wé Mong bé vẫn khoẻ và học tốt . Chẳng biết bé có vào đây đọc những dòng này của bà già hay ko ??? OK let it be .
    Ở nhà ai cũng lo lắng ko biết bé bên đấy 1 mình sẽ xoay sở ra sao ??? Nó đi sao cứ thấy thiếu thiếu mất cái gì đó , một thứ rất wí giá . Oh my treasure !
    Chị mày đã đăng kí đi học rồi đấy , đã thế lại học cùng lớp với cô nữa chứ hé hé hé Nhờ vả được đây . Thôi hẹn em bé 3 năm sau nha . We all gotta try huh ?
    Gotta go now . BB babe

    Be good , be healthy , be passionate !
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngã xe máy , đen vật!
    Lần đầu tiên trong đời bị ngã xe trong 1 hoàn cảnh trớ trêu như vậy............
    thôi , 1 kỉ niệm đáng nhớ
    Thực ra là ngã cũng nhẹ nhàng thôi , hi hi , nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Cũng tại để số 1 , đường chắc hơi trơn nên cái xe nó mới phọt vọt 1 phát phi sang đường......
    Mình cũng đã không muốn nhắc lại nhiều đến chuyện đó rồi , thế mà lão điên cứ mở mồm ra là lại lảm nhảm chuyện ngã xe .....hix hix Mình cũng ngại chứ đâu phải chỉ riêng mình lão ý thấy ngại.
    Bây giờ thì hết rồi , cũng quên rồi , mỗi tội thêm 1 vết nữa phẹt vào cái đầu gối thân thương của mình.
    Hôm nay được thầy Hình khen ... hi hi sướng thật.
    Ngày mai học 10 tiết , hix giết người..
    Đã thế tuần sau lại Kt chất lượng nữa chứ
    Hình thì mình cóc sợ , sợ Giải tích lắm.
    Môn Lý mình học kha khá thì lại ko thi chất lượng
    Akayconchimcú quá
    Trong khi đó Sinh mình có biết cái quái gì đâu
    Nó đi rồi để lại trông tôi nhiều khoảng trống . Tôi   đang chờ đợi một phép màu .....Tao iêu mày  và tao nhớ may`...
    Được lovely17 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 13/10/2003
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    a. hôm nay đọc quyển người Nhật thấy hay hay , có lẽ fải dành tiền đi Nhật một chuyến . Bao h mới đủ tiền nhỉ ???????
    b. Cái ngày hôm nay học thật chán chít , mấy cái môn dễ ẹc , Toán cao cấp học như dở hơi , Kt chính trị thì chán òm , toàn cái cũ rích xào đi xào lại , buồn quá nên té về sớm .
    [​IMG]
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu hỏi , nhưng biết hỏi ai bây giờ??
    Khi mà câu trả lời đó chỉ có mình trả lời được thôi!!!
    Nó đi rồi để lại trông tôi nhiều khoảng trống . Tôi   đang chờ đợi một phép màu .....Tao iêu mày  và tao nhớ may`...
  9. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dạo này vừa học vừa làm mệt quá.phải nỗi đêm nào cũng có sinh nhật của một đứa nào đó, nhưng mà bù đi xe đạp về đêm khi moi người đang ngon giấc cũng thấy hay hay, vì mấy nãm rồi giờ mới cưỡi xe đạp....
    Sáng nay dậy, bùng học --&gt; wé, minh bùng 2 buổi rồi, 8 buổi là tạch... chào buổi sáng bằng "tình là nhớ" của LAm Trường, sao hôm nay nghe thấy hay vậy, có phải vì em ...???
    Đi ra ngoài ville cái nào, chạy qua hàng net cái, rồi đi LIDL mua đồ ăn ... out thôi ,...
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùa đông về rồi,sáng sớm đi học cảm nhận rõ cái rét của mùa đông,sướng wá.....Bất chợp cảm thấy một chút khó chịu trong người, khi đọc những dòng hiểu sai về lời nói của mình,có lẽ phải đi học lại môn Văn.....Bất chợt cảm thấy yên lòng khi có một bài viết như xoa dịu vết thương bấy lâu.Cám ơn bạn dù bạn viết cho ai,hay chỉ là 1 phút bạn cảm thấy sự đồng cảm....
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này