1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shamrock

    shamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    có ai đó hôm nay rời xa HàNội ...buồn ..
    neu con co ngay mai....
  2. clover_the_pea_brain_gal

    clover_the_pea_brain_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bé iu xa Hanoi gần 2 tuần rồi
    Làm sao mà nó lại vô tâm đến thế ko biết bố ngồi đây mà ko thèm nói gì chỉ mải ngồi viết Email cho 1 lũ dở hỏi làm mình bực mình wé
    Cái con vô tâm vô tình ấy đáng ghét wé , nó tắt WC làm mình ko nhìn dc cái mặt Piggy của nó nữa , Hặc
    Be good , be healthy , be passionate !
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    damn thiz keyboard !!!!!
    Smiling like crying
    Crying like smiling
    The world is gonna be crazy
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm bài như dở hơi
    Failure is the mother of success !
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Anh One già ol ở đâu đấy ? Sao hôm trước bảo đợi trên McDo mà cả lũ chạy thẳng hả ? Em lên chả thấy đứa nào, lại kéo nhau đi ăn phở
    Bàn phím này lúc đầu hơi khó chịu, nhưng dần dần rồi sẽ quen thôi !
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Điên ko chịu đc với cái thời khoá biểu chết tiệt này ! bắt học 8h - 9h30 rồi sau đấy ko sắp xếp cho người ta thêm 1 séance này của TD cả ! Chả biết làm gì, chỉ muốn ngủ ! Sáng nay đến trường choáng thật, tự nhiên thấy đổi h học TD hôm nay thành 9h30 - 11h, cả lũ ko về, cứ lên cửa phòng đợi giáo viên. Về làm gì , mất công dậy sớm đến trường rồi, trời thì lạnh nữa chứ ! Cuối cùng 8h giáo viên cũng lên mở cửa phòng, cả lũ nhìn nhau tự hỏi ko biết có phải lớp mình ko đến nỗi bà ý phải ra gọi cả lũ vào. Hallucinant ! Cuối cùng thì vẫn học bình thường... Cái thông báo đổi h kia để làm gì cơ chứ !!! Hehe, lớp mình vẫn thế, chỉ có 1/2 lớp đi học cái tuần TD đầu tiên này, 14 đứa nghỉ
    Sáng nay ngồi học tiếng anh, lần đầu tiên mình thấy có hứng học, ko buồn ngủ. Nghe giáo viên nói tiếng anh hay thật, ko như mấy ông bà dạy năm ngoái... Học 1tiếng30'' thì đến 1tiếng nói toàn tiếng anh. hehe,cũng hiểu đc đấy chứ, mình có đến nỗi nào đâu Mỗi tội làm bài dịch English Eco sao mà khó thế ?! Hoàn cảnh với chả tình huống... ặc ặc .. Cố lên nào
    Chiều nay học Toán...
    Mai có TD Maths rồi, bài TD khó thế ! Vocabulaire của ông này mình chả hỉu gì, chậc chậc... Tối nay ngồi làm nốt bài vậy ... Hmm

    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    TTVN down nặng rồi mình viết vài dài ơi là dài, gửi mãi ko đc, copy lại rồi mà bây h thì chả thấy đâu nữa Bực thật ! May mà sáng nay học English Eco ko đến nỗi nào chứ ko chắc nổ tung đầu lên mất ! Hmm
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ
    Chán
    Nhớ...
    Lo lắng
    Nó đi rồi để lại trông tôi nhiều khoảng trống . Tôi   đang chờ đợi một phép màu .....Tao iêu mày  và tao nhớ may`...
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hờ,la`m được 6 ngay` rồi nghỉ,hehe,kiếm được vài chục đồng,tàm tạm
    muốn sang chơi cùng anh One va` Poket quá,có ai biết làm cách nào đi được kô?
    to Kog: sao kô thấy nhẮN tin gì hết? lại còn đi lang thang với 2 em nào thế hả?
    sắp vào học rồi,cố lên nào,hic
    trường như trường của bọn TQ,thấy có 1 em đc đc thì nó lại nắm tay 1 thằng khác,hờ
    HN vào thu rồi,hic,có ai nhớ mùa thu HN như tôi kô?


    A rose by another name would smell as sweet
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Lại trưa! Hà Nội nắng và gió!
    Mình vẫn đang đi trên những con đường mà chưa quen thuộc , nghĩ thấy nực cười quá! Rồi mình cũng sẽ không bao giờ quen được với nó chăng?......
    Sáng : Đi ra đường lạnh và bụi! Chạy gần 100km/h mà chả thấy tên áo vàng nào toét cả, mình muốn toét lấy một lần xem sao, để xem có giữ mình và xe không nhỉ, chả biết nữa,thường cứ có ai che chắn lại cứ thích làm hơn.....Mình hư!
    Học xong, 10h hơn, vù một cái tới đấy! Nàng đang học bài, vậy là mình lại học lần nữa, những bài toán của FTU đang còn làm dở dang nhưng mình đã làm hết, còn English,trình mình kém nên cũng chỉ đến mức tra từ điển và thi thoảng nhắc vài cái vớ vẩn thôi, thẹn!
    Trưa, lại vù một cái!Đầu tóc rối bời,gội xong mà ra đường fóng như bay! Có hai người sẽ lo khi nhìn thấy thế này!
    Trời lạnh! Mình lo ở nhà, lo cho bố , cho mẹ nhiều lắm!......
    Không viết nữa!...Cảm xúc và tâm trạng!
    +++++
    Mel à:Hơ hơ, tôi kô làm sao mes đc vào Mobile của ông là sao, ICQ nó dở hơi làm sao ý,ghét quá!
    Ưh, có lẽ cũng chỉ còn PM cho nhau để biết thôi Mel nhỉ? Tôi sẽ làm thế nhé!
    Ông cứ vui , cứ kiếm ra nhiều đồng là tôi khoái lắm đó biết không?hehe: Và cứ Campuchia là được haha. dù tôi biết chia bôi thì cái ku hĩm kia lại được nhiều rồi...bắt vạ ông tí đó!
    ......Mỗi..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này