1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To KOG và MEL : ICQ ko nhắn tin vào Pháp đc và hình như cũng ko nhắn đc sang Anh nữa sao củ chuối thế ??? Nhắn bao nhiêu mess cho thằng Robotic đều ko nhận đc ! Bực mình !
    To MEL : Welcome to Montpellier !
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng 9h dậy chuẩn bị đi học, sao người uể oải thế ?! 11h học TD 1.5h mà sao mới 12h10 giáo viên đã cho tan rồi ? Cũng chẳng về nhà bạn nữa, lên phòng net ngồi 1 lúc, buồn buồn vì nhớ nhà wá ! Hôm nay học TD Maths, thế là mình có 1 gạch vì lên bảng 1 lần rùi Thấy hay hay nhưng sao bài nhiều khi chuối thế ? Chẳng giống với cái cách mà mình đã học ở lớp 12 gì cả
    Chiều nay chuẩn bị tư tưởng 2h học Eco và 1h học Luật
    Hôm nay mình làm sao ý nhỉ ????
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  3. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Hik ... ở SG chán quá , chỉ toàn kẹt xe và bụi bặm khủng khiếp , chẳng có gì đẹp lại chẳnng có người iu để tâm sự ... hik ... buồn thảm khốc ......... giá mà mình đang ở Hà Nội để tận hưởng cái vẻ lành lạnh của mùa thu ... ước gì mình đã thi đậu ở Hà Nội .... hik buồn wé

    Không yêu em khi đã quen em , bắt con tim anh phải đứng yên khi đã yêu em , cả hai điều đó đều không thể&nbsp;đối với anh - Love@&nbsp;
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình biết đến nơi đó , đi với bạn 1 vòng mở mang thêm nhiều về HN. Đẹp thật đó , cảm ơn bạn nhiều nhiều .
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá!
    Lần đầu tiên mình nhận ra 1 cách hoàn toàn mình chẳng là cái thá gì cả.Ko là bất cứ cái gì.Tiền ko có,tình ko có...nhục như 1 con chó.Đi xe đạp mệt quá!Sao ông bà già ko mua xe máy cho mình nhỉ?Đi đâu cũng phải có người đèo.Thật đáng chán!Số tiền cũng sắp hết rồi.Căn nhà ổ chuột mà cũng 400,toilet thì kiểu hoang sơ.Quá khó chịu!Giặt quần áo phải tập nữa nhưng ko sao.Chỉ ngại khoản bẩn thỉu thôi.Chắc đời mình sắp tàn.Mình chờ đợi cả 1 tuần để đá giải ttvn thế mà ko được vào sân phút nào cả.Đen đủi đến với mình liên tục đủ để mình nhận ra mình chẳng là cái thá gì để số phận ưu ái cả.Ha ha!Mẹ mình,bố mình thì ốm đau.Mẹ mình quyết định dứt tình mẫu tử rồi.Còn bố ghét mình ra mặt.Nói thẳng với mình nhiều điều đau đớn.Bố mẹ nuôi dưỡng con kiểu gì thế này?
    Thôi,vẫn ccố mnà ssống thôi!Qua cơn mưa trời lại nắng!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng con ông cháu cha được chạy vào ĐH cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  6. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Oh!Tự nhiên gặp lại người yêu cũ.Yêu đời rồi đấy!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng con ông cháu cha được chạy vào ĐH cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sáng lóc cóc dậy rõ sớm vì phải học 8h, thế mà 8h 15 rồi chả thấy thầy đâu ... Hmm, lại muộn rồi !
    8h25 cả lũ bảo đợi thêm 5'' nữa rồi về thì thấy hắn lò mò lên đến phòng học ... hmm
    được cái sáng nay học nhẹ nhàng ...
    Tan học chẳng làm gì, xuống phòng net của trường ngồi checkmail ... Thằng bạn gửi cho cái mail ngộ nghĩnh thật ... Thấy vui vui Lâu rồi ko gặp nó ... Thảo lớ chúc mừng sinh nhật nữa ... Ờ, mình đã 18 tuổi rùi ... Chả thấy có cái gì thay đổi trong ko khí của ngày thường cả ...
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên đi học,sáng suýt ngủ wên,may kô hiểu sao mẹ lại gọi điện đúng lúc thế
    cô giáo rất quí,chắc thấy thằng bé dễ thương,lại bé nhất lớp nữa
    kô định lên mạng,bị kéo đi,nhưng kô ngờ lên lại gặp R
    hôm nay thấy buồn buồn,kô hiểu sao,mọi năm 20-10 mình có tặng hoa ai kô nhi?
    mỗi ng` 1 tâm sự riêng,chẳng ai biết hết đc,thôi,cứ sống cuộc sống trước mắt với 1 mục tiêu chính đi đã,còn trẻ mà
    hy vọng tuần sau kiếm đc chút xiền
    to u: còn nhớ kô? kô hiểu nữa,thỉnh thoảng cũng thấy nhớ nhớ,he he,thế là thế nào nhỉ?


    A rose by another name would smell as sweet
  9. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đầu được hưởng không khí tự do thấy đời sao mà tươi thế. Hồi xưa không biết bao nhiêu lần mình ao ước được như thế này: Nhà riêng, xe riêng, máy tính riêng, tiền riêng, thỉnh thoảng có mấy em Hàn Quốc đi qua đi lại để ngắm.... Sao bây giờ mới biết thiên đường nó close to India nhỉ?
    Sau một tuần. Quần áo bắt đầu bẩn, mì tôm mang đi cũng hết, xe bắt đầu gặp trục trặc, đóng tiền học, tiền nhà xong thì tiền cũng chả còn nhiều như vẫn tưởng... Thiên đường bây giờ có thêm cái chợ vừa xa vừa bẩn. Các nàng tiên Hàn Quốc thì suốt ngày cặp kè với mấy thằng da đen to như con tịnh, thay vào đó là những thiếu nữ Ấn Độ vừa đen vừa xấu, hơi bẩn nữa thì phải. Hoá ra địa ngục nó cũng close to heaven lắm.
    Sau một tháng thì con người mình cũng chẳng còn như xưa nữa. Tức là ko phân biệt nổi đâu là Hell, đâu là Heaven. Mà hình như mình thấy gái Ấn Độ nó xinh mới chết chứ.
    Amen!!! Lạy chúa lòng lành cho con về lại làm người!!!



    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Punind o An do ha,doc ba`i giong chuyen cuoi qua''
    o day cung toa`n ng` Tay A'' ne`,trong den den,ban ban,he he
    sắp chuyển nàh rồi mà vẫn chưa tìm đc chỗ,cứ tưởng sắp tìm đc rồi thì cuối cùng chúng nó lại reject,khó chịu thật
    đồ gửi sang kô thấy đâu
    chẳng cái gì ra cái gì cả
    lâu lắm rồi mới dùng đc cái ổ cứng của mình,như gặp lại người yêu vậy,mừng thật

    A rose by another name would smell as sweet
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này