1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng đỗ, nhẹ người, tự thưởng bằng cách cho phép mình bùng học một hôm đi chơi với lớp. Vừa mới thân thân giờ đã phải chia tay, buồn thật, hi vọng mọi người vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.
    Failure is the mother of success !
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    muốn nổ tung cái đầu lên quá
    sao cứ khi nào có vấn đề là y như rằng cả đống cùng đến 1 lúc thế nhỉ?


    A rose by another name would smell as sweet
  3. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nhận được tin hai cụ ở nhà cho mình về nước 4 tháng. Sướng quá, chả biết khoe với ai nữa. Vì ai cũng khoe hết cả rồi mà.
    Nhà mình vẫn bị cắt điện.Tối đến nhà cửa cứ đen ngòm đến rợn cả người. Ko biết ma ở đây có biết tiếng anh ko để còn đuổi nó đi. Bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ quá.
    Hôm nay vừa chat với hai cụ để trả lời lần cuối về việc về nước. Mình đã nói gì nhỉ? Chả nhớ nữa. Đại khái là " xuân này con không về".
    Giời ơi. Đất ơi. Ở đây có một thằng ngu.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    poor boy! after the rain,the sun will shine,dont worry
    (mà kể ra đc về 4 tháng mà kô về thì đúng là.
    .......)

    A rose by another name would smell as sweet
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngu thật đấy nhể! i think u ''''ve just missed a precious chance!
    <FONT face="Comic Sans MS" color=navy size=4>
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=#000080 size=5>Dou****e kimi ha chiisana te de</FONT></P>
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=#000080 size=5>Kizu woseou*****runo darou</FONT></P>
    <P><FONT face="Comic Sa
    Được Artist sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 26/10/2003
  6. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lễ hội Diwali vui quá xá là vui. Có lẽ từ hôm sang đây, mình mới có một buổi tối thực sự chỉ có những nụ cười. Sau một trận pháo kinh hoàng, cả hội Pune kéo nhau lên núi ngắm người ta bắn pháo hoa. Sao mà giống tết nhà mình thế. Mà bọn nó con bán cả mía nữa.
    Dù sao quyết định ở lại của mình cũng không đến nỗi quá tệ.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  7. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Quên mất. Hôm qua còn có một niềm vui bất ngờ nữa. Đó là trong hội VN sang đây lại thấy lù lù xuất hiện chú bạn hồi cấp II nữa chứ. Mà sao nó lại mò sang đây nhỉ? Lại thêm một kẻ chịu chung số phận rồi Nghĩ thấy tội nghiệp nó quá.
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  8. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh . Tại sao em lại thế nhỉ ?
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    London về đêm_hoà hoa và nhộn nhịp,thấy giống HN quá
    bao lâu rồi mới đc ăn phở thế nhỉ? ông bà chủ nàh tốt bụng thật
    được lên level rồi,thấy vuivui


    A rose by another name would smell as sweet
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên cầm quyển truyện đọc thôi mà cũng bị đau đầu nhỉ ???? suốt từ hôm wa đến h ... Hmm, hay tại tối qua ngồi học đeo kính suốt nhỉ ? Mà ko đeo kính thì có nhìn thấy gì đâu cơ chứ !!!!
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này