1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng còi kia,biết bố fait thế nào kô mà than thở hả?
    càng ngày đá càng hay,hôm nay đá với mấy thằng Tây trâu bò,sân chuẩn,thế mà thắng


    A rose by another name would smell as sweet
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    anh Mel nhà ta chắc trúng xổ số nên mua máy mới hả, thế còn kêu la nỗi gì,Hihi
    Nghe nói bọn Tây bên đó đá bóng chán lắm, chỉ đc cái trâu bò húc, thế nên Mel qua đó fải kiếm được chân đội trưởng như ngày nào còn chinh chiến ở 85 nhé.Cố lên, muỗi! Miễn đừng đá xong trận nào ông lại về dùng hết đống Salonpat mà mẹ bắt mang đi hôm nọ là okie roài!
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ , chúc cả bản thân mình tuần này có nhiều niềm vui!
    ......Mỗi..........
  3. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Bất bình
    Ngu xuẩn
    Vô vọng
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời  cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
     
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    mà đúng là chúng nó đá chán thật cơ,chú KOg nói cũng đúng,nhưng đc cái chúng nó to khoẻ
    một ngày vui vẻ và bình thường
    săp european tour week rồi,có nên đi kô nhỉ


    A rose by another name would smell as sweet
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chà, Mel nhà ta hôm nay gọi mình là chú cơ à, Tụi English nó dạy ông thế à
    Hơ hơ, sáng nay ngủ dậy muộn quá, 10h hơn ,cả đêm qua thức gần như trắng chỉ để làm vài việc chả đâu vào đâu với cái máy tính!Mình thì vẫn nhắc ta fải đi ngủ sớm,xin lỗi mình vì hơn 2h rồi mà vẫn mes cho ta !Thương!
    2 mắt giờ vẫn thèm ngủ, tối nay lại xem bóng đá!
    Bỗng dưng muốn có bạn bè ở bên để xem bóng đá trong đêm.Mel khi nào sẽ về nhỉ?Hẹn gặp ông để chúng ta làm gì có dính đến bóng đá ông nhé!
    Trưa nay ăn no quá!Mình ơi,chăm ta như thế thì làm sao ta gầy được,về mẹ sẽ thưởng cho mình mất thôi mình ạ! Cám ơn mình nhiều!
    Chiều nay làm việc nào!
    ......Mỗi..........
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn chuyện bực mình. Đúng là mình thừa hơi. Điên.
    Failure is the mother of success !
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm rồi mà lại ko được. CHán quá. Bao h mới thoát khỏi cái cảnh này đây.
    1_17159 1/1817159 1:8177 0-8015 15821 151175/ 1/171 .....
    5/3'21 3'151 15813'21 ......
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    A thing, a thing, just a little thing...
    Just to be close to you. I''m here and useless...
    Michael Corleone frustrated !!!
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    shocking!
    lẽ đâu lại nhanh thế,kô tin đc,kô thể tin đc
    biết là sẽ đc thôi,nhưng mà nhanh quá
    mà có làm gì đâu nhỉ,lạ thật
    to KOG : cuối tuần mới có thể kiếm đc đồ xịn,chịu khó chờ vậy,gửi nhanh cho,yên tâm


    A rose by another name would smell as sweet
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh one oi ! Em bị mất portable rồi . Hic hic !!!
    Có gì anh liên lạc với em thì nhắn tin cho chị Ninh í
    Em chán quá đi mất !
    Mùa thu ơi đã qua rồi , kỷ niệm cũ
    Gợi nhắc chi , những ngày tháng đã qua
    Chào nhau , chào lần cuối , và mãi mãi
    Tấm chân tình chôn chặt giữa ngàn thu
    Nho mùa thu Hanoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này