1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua , nghỉ học , 7h30' bình minh . Ăn sáng xong , mẹ nhắc lại chuyện cũ . Hai mẹ con lại bắt đầu war . Kết quả , ngồi khóc . Chán
    Trưa vào mạng , NC kiu đau tay , lo sốt vó , không hiểu tại sai lại bị đau , cũng ko biết lí do ...
    Chiều học thêm sếp Bao , híc híc , mình kiu mình học hết chương này , sếp lại kiểm tra chương kia => kết cục bị sếp cầm roi rượt chạy té khói => Chui tọt vào toilet trốn ( thảm ) => sếp phải hứa ko oánh mới lò dò chui ra
    Học xong , ngồi chờ bà one đến 4h5' , bà í ko đến , nằm trên ghế ngủ quên luôn
    8h tối , nhỏ Ly đến rủ đi mua quà sinh nhật cho Giáo Sư tâm lí học kiêm sinh lí học Chi . Hai kon lượn qua Khương Thượng cuối cùng lại vòng về Hà Xuân mua .
    Tối xuống kitchen lục , chả còn gì , lại lóc cóc đi ra ngoài ăn đĩa phở xào chống đói ...
    Xem cái phim " Giày thuỷ tinh " được 2 tập đầu còn hay hay , nhưng mấy tập sau , càng xem càng chán , lặp đi lặp lại cái môtip "đã nghèo lại còn mắc eo " nghĩa là đã xui thì xui chết thì thôi , cứ hiền là bị củ hành hết ngu .... chán !!!
    ---------------------------
    Miss NC much
    ---------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  2. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày ...siêu đặc biệt của mình
    mình bị ông Dương lý gọi lên bảng đen đủi thật mình lại đang không chú ý mới chết chứ ... thế là đành làm liều vây
    đang làm thì một lũ hỗn độn ở duới nhao nhao gọi mình à thì ra chúng nó đang nhăc bài mình khốn khổ thật ..mình chẳng hiểu chúng nó nói gì cả thế là bạn TÚ THỔ cùng ĐÌNH HÀ tôt bụng viết vào giấy giơ lên cho mình xem [ nhưng lai viết nhần] và thế là ông dương bắt được ôi thôi xong !! ông ấy bắt bạn hà gà lên đứng ở góc lớp và..giơ cái viết cho mình lên cả lớp thì cười sặc sụa còn mình thì ngượng chín cả người [ thảm] sau đó ông dương hẹn bạn hà cuối giờ lên ' tâm sự ' không hiểu ông ấy nói gì nhỉ ....... đen đủi thật ....nhưng mà vui = 1 ngày đáng nhớ

    Ô mai có thể hết
    Coca có thể cạn
    Song tình bạn Trang và Ly thì mãi trường tồn theo thời gian
  3. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    A ha, dạo này lắm người lên 85 vật.Nhìn nhiều người mới vào cũng thấy vui vui, chả bù cho hồi trước, nhìn đâu cũng thấy ma cũ.Nhưng bùn một nỗi là mấy ma mới này chả thấy ai đi họp, để mình còn "chim soi"
    A friend in need is a friend indeed
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hôm nay qua box 85 sau 57 ngày ko vào
    no more question !!
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đên qua thức học , tiện thể download mấy cái skin của The Sims nên vào treo nick trong YIM . Thấy "you" vào , nhảy ra nói chuyện một chút . Lâu lăm mới nói chuyện với nhau . Thế mà mới nói được vài câu , đã kiu mình đi ngủ đi . Vẫn bít là lo cho mình đấy , nhưng chả hiểu sao lại thấy tưng tức .
    Thấy đuổi mình => mình tức mình treo nick tiếp , ra ngồi học .
    Đến 4h sáng , mệt quá , trèo lên phòng ngủ ,,,
    Kết quả 1h chiều bình minh . Ăn sáng kiêm trưa xong lại học thêm luôn .
    Tối nay , ko đi xem bóng đá với bạn , cũng chả đi lên Cổ Ngư ngồi với mấy ông anh bà chị , lại càng ko ở nhà ngủ . Mà đi có việc với uncle . Đi một mạch từ 4h30 chiều đên 10h tối về => về đến nhà buồn ngủ zíp cả mắt ....

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sáng nay dậy muộn quá không đi đá bóng được đành lên net vậy.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đau vật,ca r sáng ngồi cài máy mà mãi đến 12h tức là sau khoảng3,4 h gì đấy, mình mới lên net được
    Phù, cũng may cso cái pass chùa thằng bạn vứt cho , lên mà câu gấp

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. kingofgod

    kingofgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chán đời, học mà thấy hài hước quá!
    Thầy giảng bài,ra đề, cả lớp ở dưới chỉ có chơi và nhìn nhau, kô buồn học 1 tí nào cả!
    10h30' học xong, cả lũ ở lại xuống phòng thể thao đánh bóng bàn cho sướng.
    8 thằng chia cặp đấu, tính điểm như thật, trời thì nóng, cả lũ cởi trần ra ha ha, đúng là những đứa học sinh 12, chả nể em nào nữa cả, giá có iem gái nào đi qua thì thích nhẩy
    11h15: các lớp học hết tiết 5 về:vẫn cởi trần như thường!
    12h<Về đến nhà, đói mờ cả mắt.
    2h:ngủ dậy, chả biết làm gì, bật linkin park nghe, cũng thấy hầm hố phết, sảng khoái hơn!
    Học bài 1 chút và đọc lucky luke
    5h: đi mượn mấy cái đĩa đồ hoạ đêm nghịch
    5h30: gặp lũ quỉ sứ bạn đang đi mượn phao, he he, nhập hội luôn!
    Đang đi thấy 1 em xinh thật , may mà mình kô đeo kính, kô đêm lại kô ngủ được
    sau đó thì online, chả biết tối nay thì thế nào đây!
    Vui lẫn buồn!
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Sáng nghỉ 2 tiết Văn, 2 tiết Hoá ngồi xem chữa bài, tiết Hoá vù ra net, hết sáng
    Chiều : 3h học Văn, quên lung tung, nói đúng ra là đã học đâu mà quên
    Học Lý ông Ảnh: nổ cầu chì, ko học, ra net, cuộc đời thật nhàm chán

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. Peanut

    Peanut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    __Sáng :
    + 8h mới thèm bình minh ( lẽ ra là phải dậy 7h để còn đi học nhưng hôm qua thấy thông báo biểu tình => chắc là chẳng có bus để đi học đúng h đâu => tắt báo thức và ngủ tiếp thôi )
    + 9h kém 10 đến trường xin giấy vào lớp người ta bảo hôm nay học sinh đi học muộn đc chấp nhận hết vì có biểu tình, ko có bus đi học đúng h => lại mừng Biết thế mình ở nhà ngủ tiếp
    + 9h bắt đầu vào học tiết thứ 2 của 2 tiết Maths spé, thì ra tiết 1 chữa bài thi của tuần trước chưa xong, tiết này chữa tiếp. Mình bỏ 1/2 bài ko làm, hic, chả hiểu đi đến đâu Thầy ơi cuối tuần trả bài thì .... đừng đọc điểm em lên ...hic
    + 10h Ặc ặc, chuẩn bị vào tù ( 2 tiết Triết...ặc ặc ) É, thì ra lại trả bài thi ... Cả lớp kém, chả riêng gì mình... Mà từ trước đến nay điểm Philo của mình thì có bao h cao ...Lại phải bù điểm môn khác vậy ! Đến chiều mới biết lớp T°S1 điểm cũng kém như lớp mình ...
    __Chiều :
    + 2h Ặc ặc tiếp , nín thở chờ điểm thi Anh.... Chậc chậc, bà anh còn úp úp mở mở làm mình rật mình thon thót ... Hè, cuối cùng thì ... điểm tốt ... Anh hệ số 2 thế cũng tạm ổn
    + 3h Tiếp tục Maths general, làm BT, vừa làm vừa chơi ...
    + 4h30 online cái vì vẫn biểu tình, chưa có bus về nhà...
    Thế là cuối cùng cũng xong 1 ngày ... Tuần này chắc toàn trả bài thi của tuần trước ... ặc ặc ... sợ thật ! Dù sao thì ngày hôm nay cũng tốt ...
    LẠC _ POKET​
    And if we are oceans apart
    You will always be here my heart
    And I?Tll always wait for you
    I?Tll always wait for you

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này