1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Xem lại tình hình cái nhỉ:Melfice nhà ta có vẻ rất thích tranh cử chức Moderator , các Mod khác thì sao nhỉ?
    -Blackstar cần thời gian để đi học.
    -One courage chưa lên mạng được ,đúng không nhỉ?
    -KOG đang ở Hải Phòng,nhưng vẫn lên mạng được ,đúng không?
    -Trangcva thì vẫn lên mạng thường xuyên,vỗ tay khen bạn cái nào ?
    - Còn một người nữa, tranchitrung ,hình như bạn vẫn lên mạng thường xuyên hằng ngày đúng không?Con người thầm lặng,lên tiếng đi chứ.Bạn vẫn còn làm Mod cơ mà.
    There is nobody useless, there is somebody thinking himself useless.
    Chào tất cả mọi người,mấy ngày ở đây mình còn lên mạng thường xuyên hơn ở nhà ấy chứ.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bận học ư? Chắc chắn là không thể nói vậy rồi ? Nếu như trước đây những lúc rảnh mình thường vào 85 , còn bây giờ thì sao ? Chỉ đến trường rồi về nhà , không ra khỏi nhà một bước . Tại sao vậy ?
    Rất muốn vào 85 nhưng sao mà khó đến vậy ? 85 trước đây vốn gần gũi thân quen mà sao giờ xa đến vậy ? Những lúc nghỉ tiết , về sớm định vào nhưng rồi lại băn khoăn tự hỏi : nếu như mình là kẻ " lẽ ra không nên tồn tại ở 85 " thì sao mình lại tồn tại ở đó chứ ? Suốt gần 3 tuần qua , khó khăn chồng chất , mọi sự thay đổi quá nhiều , con người 85 duờng như cũng vậy ? Và thật sự chán nản đi rất nhiều , "cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng " nhưng dường như lại quá mức không thể ngờ đến được . Buồn một mình , thất vọng một mình biết làm sao .
    Mình là người thế nào chứ ? Mình không thể thờ ơ trước những lời nói , không thể mặt dầy để chịu đựng , mình cũng có những cảm xúc của riêng mình chứ ? Và quan trọng hơn mình có có lòng tự ái nữa chứ? nếu nhu miknhf ở một nơi nào đó mà mọi người coi như không có sự tồn tại của mình thì mình sẽ tự rút lui , tự tìm cho mình một con đường khác để sống chứ không thể tiếp tục được như vậy.
    Bao nhiêu cố gắng bao nhiêu dự định với 85 - và mình lại lên mạng , không biết rằng sự tồn tại lúc này của mình ở 85 có làm cho bạn cảm thấy ..? Phải chăng đó là vô duyên quá không ?
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đừng suy nghĩ nhiều như thế....Bác lạc quan lên, mọi khi lúc tôi hay người nào đấy trong box buồn chán thì bác động viên nhiều lắm cơ mà. Cười lên đê, như tôi lúc này này, chiều và tối hôm qua thì thấy sao cực hình đến thế, thấy trước mắt cả 1 sự đen tối và u ám, hic hic, nhưng sáng nay sau khi làm xong bài kiểm tra Triết, nộp xong bài báo phải viết cho ông thầy trên khoa thì tôi cảm thấy nhẹ hết cả người, sung sướng biết làm sao.......Cuộc đời vẫn tươi đẹp hơn mình nghĩ...Vui lên nào, tất cả cùng cố gắng thì sẽ đạt được mục đích thôi
    Mà sao bác toàn nghĩ linh tinh thế. Tôi thấy DLH viết đúng lắm, mặc dù đấy là những chuyện ko hay của 85, nhưng sự thật phũ phàng, chấp nhận luôn để còn sửa đổi. Có ai coi bác là người thừa đâu mà bác cứ "nhạy cảm" thế. Không có bác thì ai phát động phong trào, ai hò hét....Ít nghĩ thôi bác ơi, bà ĐLH viết thế cũng là muốn tốt cho box thôi (yêu bạn ý dã man )
    Thế nhé, chúc mọi người vui vẻ !!! Tuy tớ đang khổ tâm về môn giáo dục thể chất vừa học chiều nay nhưng mà rất vui vì xử lý xong môn Triết, hí hí
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 07/11/2003
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sao đấy em ? dạo này nhiều người mất portable thế nhỉ ? Củ chuối thật !!!
    CN này tớ ko đến đc rùi :-(
    Chúc vui vẻ nhé !
    Hôm trc Nnh nó bảo đến but vào tối CN thì làm sao đến đc
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là 1 ngày ko đáng có !!!!!!!
    bực thật !
    Chat với ai cũng làm người ta bực !
    chẳng biết phải làm gì bây h ???
    Cái gì cũng làm mình bực tức ... :-(
    Ngay cả người làm mình vui vẻ trở lại đc 1 lúc, đến lúc out còn để lại 1 câu làm mình suy nghĩ ...
    Chả nhẽ lại ở ẩn mấy hôm ...
    Ra đánh tekken vậy .... Hmm trút giận vào đấy thôi !!!
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0

    Ko sao đâu , Chủ nhật tớ cũng có việc phải đi Marseille mà !
    Híc , có lẽ cuối tháng tớ mới mua được cái mới . Xui ko chịu được ! Trộm cắp như nghoé !!!
    Mùa thu ơi đã qua rồi , kỷ niệm cũ
    Gợi nhắc chi , những ngày tháng đã qua
    Chào nhau , chào lần cuối , và mãi mãi
    Tấm chân tình chôn chặt giữa ngàn thu
    Nho mùa thu Hanoi
  7. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình không muốn nói chuyện ĐT nữa.. Lí do thì có nhiều lắm , do hoàn cảnh là 1 , và còn do cả chính mình nữa.
    Điều mà lâu rồi mình vẫn chưa tự trả lời được.. Mình muốn có 1 thời gian để mình xác định rõ hơn nữa , xác định chính xác hơn nữa điều mà mình muốn.....
    Nhưng hôm nay , mình sẽ chờ Đt . Cũng lại có nhiều lí do , cũng tại hôm nay mình xử sự sai . Nhưng cái quan trọng hơn là gì nhỉ?? Hay chỉ đơn giản là mình thấy nhớ giọng nói ấy , mặc dầu ngày nào cũng nghe .....
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời&nbsp; cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
    &nbsp;
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một điều ngắn, rất ngắn thôi:
    Khi nhìn thấy một con người, ta không còn một chút mong muốn nào quay trở lại nữa. Người đó là ai ? Ai cũng không thể biết được !!!
    Michael Corleone frustrated !!!
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng buồn!Tớ sẽ không để 85 chìm vào quên lãng đâu!
    Cùng bắt tay nhau nhé!Đi nào ,ta sẽ đi như em bé tập đi rồi là chạy thật nhanh như tuổi chúng ta bây giờ!
    Không sợ!
    Ngày nắng, mình thấy ấm áp hơn dù mình vẫn thích lạnh!
    ++++
    Tớ không ở Hải Phòng .Tớ là người Thanh Hoá 100% dinh-lan-huong ạ! Giờ tớ đang ở HN.
    ......Mỗi..........
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    CHú KOG suốt ngày thấy lang thang ở NT. Chẹp, được cái bạn của KOG ( Lâm Chi ) cũng
    I believe in the miracle ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này