1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 câu để nói : i miss you
    2 tuần rồi , sao mình thấy ân hận quá
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời  cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
     
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Sáng dậy sớm và hoàn thành nốt số bài tập được giao, đêm qua ngủ lúc 1h mà thấy sớm quá.
    Làm như bay, rồi lại fải đi đăng kí cái điện thoại cố định! Hạch hoẹ hoài, cay, bỏ đó đã! Ông cóc cần!
    Đến với mình ta thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn.Cảm ơn mình, cảm ơn yêu thương của tôi!
    Mọi cái sẽ là mãi mãi và không có gì có thể thay đổi được,mình tin là thế!
    Nhiều người vẫn sợ nói tới tương lai kèm với từ mãi mãi hay là chắc chắn, nhưng mình kô sợ đâu, mình kô hề mảymay lo lắng !Em hiểu anh không? Anh yêu em và đó là tất cả những gì anh quan tâm thôi,những cái khác với anh sẽ chỉ là phần còn lại của chiếc bánh ngọt ngào trong cuộc sống! Em hiểu không?
    Chiều nay anh lại tiếp tục với những công việc của mình, anh biết em đang vui và anh muốn thấy em sẽ là như thế mãi! Em yêu luôn có anh ở bên mà!
    ......Mỗi..........
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Lại phức tạp rồi ... Sao ngày nào mình cũng phải update toàn những cái info dở hơi thế nhỉ ?????
    Tối hôm wa xem info thì thấy incendie ở Moscow, lại là 1 residence của SV nước ngoài, trong đó có nhiều VN và TQ ... Lại nghĩ đến ông anh Ko hiểu .... Mà thôi, ko đc có những suy nghĩ negative như thế này !! Anh mình ko ở trong cái khu đó thì sao ???!!!!! Nhắn offline rồi, ko hiểu khi nào thì anh trả lời đây ....
    Lên net chỉ để gửi mail, cũng chán chẳng làm gì.. Vào đây viết bài vậy...
    Dạo này cãi nhau kinh wá, hôm wa mình ol lại chửi nhau với bao nhiêu người ... Chả hiểu bọn nó có hiểu cho mình ko nữa.. Dù sao cũng chỉ là đùa thôi nhưng hi vọng bọn nó ko nghĩ gì ... Mình dở hơi thật !
    Gặp anh Thắng, lại có tin động trời ... Hờ, kiểu này lại bị cấm cửa đây ! Lại kiểu thích thì chiều mà liều thì chiến đây mà ! Dồn nén lâu wá thì cũng phải có lúc phải lên tiếng chứ ! Điên thật ! Dù sao thì sang tháng sau cũng yên đc 1 thời gian ... Chắc nó chẳng dám sang nữa đâu Mừng ko chịu đc ...
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chỉ một người có thể kéo mình lại. Sẽ là như thế !
    Michael Corleone frustrated !!!
  5. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    phải đến hơn một tuần này không muốn đến trường, bởi xét cho cùng thì cũng chẳng giải quết được cái gì trong cái thực tại bây giờ...lẫn lộn...nhưng cũng sẽ ổn thôi...
    Còn về phần khác..tcon có nhiều suy nghĩ quá...tính ra đã gần 1 tháng rồi, ...mà lý do thì cũng mơ hồ. Mong là hai đứa chúng nó luôn vui vẻ.
    Được phuthuycuoichoi sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 27/11/2003
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đồ khốn Zhaowei hôm nay làm mình ngượng chín cả mặt .
    Nhớ đấy em gái ạ. Vẫn chưa đền bù thiệt hại hôm trước, hôm nay lại còn gây thêm tội lỗi , không thể tha thứ được nữa
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Mrd ! Vừa viết cái trả lời dài như thế mà TTVN lại bị down
    1_ Thế ko giải quyết đc cái thực tại của anh thì ko đi học à ? Đi học với cái phức tạp là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, ôm nó vào thành 1 làm cái gì cơ chứ ??? Cái chuyện anh lo nghĩ ko phải là chỉ mình anh ko thôi đâu, mà bất cứ đứa nào cũng rơi vào hoàn cảnh đấy ! Cái lo nó ở trong đầu, em vẫn cứ đi học, có bỏ đâu ?! Anh cũng thử nhìn thằng Hùng hay ông Mạnh xem ! Nhớ tuần sau đi học đi đấy !
    2_ Trẻ con nó dở hơi 1 tháng nay vì bao nhiêu lí do chứ có phải 1 đâu mà định hình ra nó là lý do gì ??? Nhiều chuyện phức tạp ! Hôm trước có người gói gọn cho em cái lý do đơn giản là crise d''ado , nhưng hình như nó ko phải chỉ là như thế ... Có lẽ còn thêm cả stress của exam nữa chỉ tại cái contrôle chết tiệt hôm thứ 7 vừa rồi :-( vừa đc phát bài chữa, nhìn thấy mình làm đúng đc khoảng 3/4 trong cái 1/2 minh làm đc Ko hiểu đc đến mấy điểm đây ...
    3_ La distance existe comme elle y est toujours ! Il faut juste que tu comprennes 1 chose, c''est qu''entre nous il y a quelqu''un de très important pour moi et tu sais très bien qui c''est !
    4_ Je suis moi en tout cas, có điều là có làm lộ ra cái suy nghĩ của mình ko thôi ...
    5_ Bon courage !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cường ơi , toàn anh giai tớ thôi . Còn tớ chỉ có một anh yêu là anh one thui bạn ạ .
    To Mel : Bạn ơi , tớ cũng muốn lên Paris cho bít capital lắm nhưng còn chờ anh one có cho tớ lên ko cơ !!!!
    Mùa thu ơi đã qua rồi , kỷ niệm cũ
    Gợi nhắc chi , những ngày tháng đã qua
    Chào nhau , chào lần cuối , và mãi mãi
    Tấm chân tình chôn chặt giữa ngàn thu
    Nho mùa thu Hanoi
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Visa cuối cùng là ngày mai sẽ có,kô uổng công mình
    Requirement kô cao nhưng khó quá,có cách nào apply đc kô nhỉ.
    Paladin có 3 hôm đã lên level 40 rồi,hi`
    to KOG : sozi,nhiều việc quá,kô trả lời đc,có lỗi quá
    đến 58 Thợ Nhuộm mà lấy.hỏi Thắng nhé,tôi chỉ gửi cho ông thôi,kô có gì nữa đâu,sozi anyway


    A rose by another name would smell as sweet
  10. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0




    <FONT face="Times New Roman" color=orange>Hai mươi tuổi trẻ măng,các cụ cũng gọi thầy mà nghe đỏ mặt </FONT></DIV>
    [*]
    <FONT face="Times New Roman" color=orange>Sáu chục xuân già cả,con trẻ tự xưng em nghĩ lại tươi đời</FONT> </DIV>
    Được thosan sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 27/11/2003​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này