1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to Lovelinh : đi là Nước bay hơi mất đấy

    A rose by another name would smell as sweet
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm..Nước đã đóng băng rồi Cũng tại giờ trời lạnh quá
    Mà nếu có đi..thì vác tủ lạnh đi luôn khỏi sợ bốc hơi
    N&L
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , chán ko chịu được , quần áo hết sách ( 2 tuần , hum nay mới vác ra ngoài giặt , can tội thứ 7 tuần trước đi biển ko đi giặt ... hic hic )
    Chiều , đi mua quần áo . Thì lại gặp trục trặc với cái Carte bank . Chán dis chịu được . Tiền mặt thì gửi chị Phương , cầm có đùng 10, , hôm trước ăn hết sạch . Thảm !
    Lóc cóc đi về .
    Gặp Poket ở nhà , anh one nhí nhảnh chạy ra hỏi thăm . Nói được vài câu thì anh one lại chui vào nơi ấm cúng .
    Tùng bảo Gon nhắn tin nói mẹ vừa gọi cho Gon . Mình gật đầu , đi thẳng ra hàng Net .
    Đang ngồi chat , tự dưng nghe ai gọi " Piyoko " , quay lại đã thấy bạn Gon ngồi cạnh rồi . Hoá ra mẹ mình phone mấy lần . Bạn í nghĩ là quan trọng nên tìm mình .
    Nhưng mình vẫn đang tức maman nên ko gọi lại . Hic hic ... Gon lại gọi cho mẹ mình . Nói được 1 câu " mẹ gọi lại cho con nhé " rồi dập máy luôn .
    Chán ! Muốn về VN quá . Ở đây chả có gì để níu kéo mình lại nữa ...
    Cuộc sống chán , suốt ngày nhìn rệp ...
    Chat với chị Hạnh 5'' thì lại dis .
    Papa khỉ !!!!
    Mùa thu ơi đã qua rồi , kỷ niệm cũ
    Gợi nhắc chi , những ngày tháng đã qua
    Chào nhau , chào lần cuối , và mãi mãi
    Tấm chân tình chôn chặt giữa ngàn thu
    Nho mùa thu Hanoi
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, hôm wa ở nhà cũng chán lắm ! Mọi người ăn cơm xong cũng đứa đi chơi, đứa đi ngủ ..
    Mình thì vẫn chính sách ngủ là trên hết thôi bạn ạ :-D Sáng sớm phải dậy đi Kiểm tra trong khi mọi người xung quanh vẫn đang khò khò ... Ức ko chịu đc... Mà nằm ngủ cũng có xong đâu, chưa đc 30'' thì thằng Hiếu tí lại gọi đi về :-(
    Tuần sau lại wa đấy tiếp vậy ;-) 1 tuần gặp em với anh One co'' 1 lần :-p
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ok nhé ! Thằng Linh béo thích đi theo tiếng gọi của tình yêu đây mà Kệ nó ! Khi nào ôn sang thì mess cho tui nhé !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  6. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hichic , lâu lém mới vô , thế mà thấy toàn các anh chị Vịt Kiều nói chuyện đi chơi thía này nè , tủi thân wá . Năm nay lại ăn Tết ở Sing 1 mình rùi :(( :((

    AAA
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng Trdũng kô fải đang ở Sing à?
    Poket ơi,cho lại số Đt đi,indentity cái


    A rose by another name would smell as sweet
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hề hề, lâu quá ko góp vui với mấy chú. Noel này anh lên Paris , có gì sẽ liên lạc với chú Meo, anh sẽ lên ngày 19/12. Hôm nay chủ nhật, chán thảm khốc, lóc cóc gói ghém đồ đạc, chuẩn bị vượt ngục. Nhà thì vẫn chưa thuê được nhưng nhìn chung vẫn rất tí tởn. Hôm trước mấy ông bà già bên này bảo vé về VN tết này rẻ lắm , rồi rủ về. Đang suy nghĩ ko biết nên về VN hay sang USA 1 chuyến chơi he he . Có gì sẽ nói chuyện với các cụ bô lão ở nhà sau, nhưng thừa biết thế nào các cụ cũng cho cái xẻng vào mõm can tội nói sảng hê hê.
    Đang định mua cái máy ảnh KTS mới, còn cả mấy thứ nữa chứ nhưng dạo này đói kém quá. Có ai viện trợ nhân đạo cho tớ kooooooo.... Chánnnnnnnnnnnnnnnn.
    Đến tận hôm nay vẫn cú thằng K vì cái tội nói sàng, gọi điện cho người ta rồi lại kêu tốn này tốn nọ.... Như cái thằng hâm í, thế rồi quyết định "trả thù" nó bằng 1 việc làm thực sự ngốc nghếch..... Buồn thế đấy, dạo này toàn cáu bẳn vớ vẩn, cũng chỉ vì nó thôiiiiiiiiiiiiii..... Tức quá, tức quá, chẳng nhẽ tối nay lại đem ảnh nó ra đốt cho nó nóng đít nhể.... hê hê
    Life may be sending us in separate directions But that doesn't mean we can't stay connected !
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem bóng đá, ngồi trên sân mà kô thể vui đc! Không khí náo nhiệt thế cơ mà! Mình vẫn buồn!
    Sáng nay cũng thế!
    ...
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 25/02/2004
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    _To Mel : 0033672734412 One lên Paris rùi, có gì ông liên lạc với One khi ông sang đến Paris... Tôi vẫn chưa biết tôi có lên ko.. Khi nào sang thì cứ gọi điện or mess cho tôi ! Hic, khốn khổ ! Sắp Noel rồi đấy ..
    _To Trdung85 : chú yên phận ở đấy tu nhân tích đức đê rồi hè phụ huynh cho về :-p Chị đây cũng chỉ chôn chân ở cái đất này thôi chứ đi đâu ?! 30 Tết mới thi xong, đc nghỉ 3 tuần sau đấy, cũng chẳng mơ về VN vì biết là ko đc về ...
    _To One : Anh nhớ đấy ! Em đang định rủ anh với thằng Mel xuống Toulouse cùng ... Thế mà hôm thứ 7 anh têck cùng thằng Hiếu Tí đi mua ngay 2 cái vé ! Hmm Lại còn đi ''dài hạn'' nữa chứ, kịch kim của ngày nghỉ mới thèm về.. Hmm... Mà lại có chuyện gì với ông K thế ?! hehe, xác định đi, còn phải thế dài dài :-p
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này