1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    12000đ mà chưa đặt một bước chân nào vào trường Ams.XXYYZZ ..... sư......bố......cha.......họ hàng hang hốc.....bọn dở hơi đấy.Phu```````````````, ai học trường Ams thông cảm cái nhé, nhưng đáng thôi.Mình nhớ quán xôi trường mình có dòng chữ hay lắm, "CẤM CHÓ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG A...." tiếc là có đứa gỡ cái bảng ấy mất rồi.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hichic mẹ đã nhiều việc thì chớ mình lại tạo cho mẹ thêm một việc! Lớn từng này rồi vẫn thế, lúc nào cũng để người khác lo lắng về mình!
    Được mỗi cái tốt tính, còn lại thì , nhìn đời bằng con mắt lởm quá, sao mà toàn thấy và nghĩ ai cũng như mình thế, ngu thế không biết con T dở hơi kia!!!
    Chán, chẳng hiểu hôm nay qua đi xong thế nào đây
    " nếu em muốn sau này hạnh phúc, có một gia đình hạnh phúc thì hãy yêu ít thôi"
    biết vậy!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay đi lượn phố, chả có gì hay cả, xe cộ tấp nập, còi kèn đinh tai nhức óc, hic, đi đường thì mình vừa đi vừa buồn ngủ, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn, nhưng đã trót hẹn với con bạn rùi...Tự dưng không thấy không khí tết nhất đâu cả, ra ngoài đường thì cứ nườm nượp người qua lại, vẫn thấy vậy, về nhà thì chán òm, chẳng có gì chơi ngoài việc lên net, đọc báo rồi lại buồn ngủ (giời ơi là giời, lại ngủ, chắc thiếu ngủ trầm trọng từ đợt học thi)... Thấy thiêu thiếu 1 cái gì đấy, chắc là mình muốn đi học rùi, nghỉ tết tận nửa tháng... Chắc fải bói ra cái gì đấy để chơi, không thì buồn chết mất... Ku iu, mày rủ tao đi chơi đi, tao không thể rủ mày được, vì tao mù đường.... Chán waaaaaaaaa'', chẳng nhẽ Tết lại chán thế này à? Mong là tết này có nhìu nhìu tiền lì xì 1 tý, hí hí...

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá
    sắp rồi,mà kô háo hức như mình nghĩ
    còn bao nhiêu việc ở trước mắt
    đau thật sự
  5. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bạn Trang ghê, thiêu thiếu một cái gì đó à, hay là bạn Trang kiếm người iu đi, đảm bảo hết chán ngay. Để tớ xung phong tình nguuyện trước nhé. Hi hi
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một hôm trời đẹp thế này, thế này mới là mùa đông chứ
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vui quá đấy bạn Aki ạ.Một số người ở đây( trong đó có tớ ) nóng gáy rồi đấy.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0

    Aki làm bạn với anh Chí được,có khi còn có fần nào cao khẩu hơn đấy chứ
    pack xong rồi,mai xuất kích thôi
    1 ngày thật busy và tired,nhưng thấy vui vui
    hy vọng điểm cao,đón năm mới luôn


     what wil be will be...
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Đã lâu rồi ko thấy liên lạc của nó , ko hiểu chết dẫm ở đâu rồi mà ko thèm hỏi thăm người khác đến 1 câu.
    Cuộc sống đôi khi cũng buồn cười. Con người cũng vậy, con người là đỉnh cao của sự fiền toái và rắc rối. Họ yêu nhau ko lý do và họ ghét nhau cũng chẳng bởi cái gì, thỉnh thoảng thì vì vài lý do lãng nhách...Chán thật. Cố tìm mọi cách để làm nhau hài lòng rồi dùng mọi thủ đoạn để thủ tiêu nhau. Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. Cuộc sống dạy cho mình biết đừng nên quá tin vào 1 cái gì, đừng nên quá tin vào bất cứ ai và tốt nhất cũng đừng quá thật thà...Có ngày bị đập sau lưng thì hết khôn...:D
    Một ngày nhàm chán và mệt mỏi cuối cùng cũng sắp trôi qua...Vẫn mong chờ 1 cái gì mới mẻ và bất ngờ sẽ đến với minh. Và cả em nữa XXX ạ :D
    Life may be sending us in separate directions But that doesn't mean we can't stay connected !
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    J de mrd !
    Đau quá !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này