1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay bị con mụ lớp phó lừa
    3h học, gọi cho nó nó bảo 1h30, báo hại mình phóng hộc tốc đến trường rồi kết cục là phải gửi tạm cái thân này ở quán Net , grrrr, còn 45'' nữa thôi, đến lúc đấy thì mi biết tay ta

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội lỗi thật, đã thử không ol vào buổi tối rồi, thế mà, giờ này ..... Chán thế chứ lị, chắc là phải thay đổi cung cách học hành rùi... Học kỳ 2 mà không cố thì chít...

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nóng thế ông bạn, xin lỗi, mình ko nghĩ câu nói đấy nó lại fức tạo hoá vấn đề thế, chỉ có ý đùa thôi mà, nếu có gì động chạm thì sorry nhé .
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Sao mình thấy Zhaowei85 thân thiện thế nhỉ ? Cảm ơn nhé ! Có gì ko fải với cậu thì tớ cũng sorry !
    Hôm nay ông Tài dạy môn Quan Hệ KTQT như dở dơi ý ! Đầu tiên thì mình tưởng được nghỉ tại ko có giảng đường . Ai dè ông ý bắt leo lên tận tầng 7 để học ! Bó tay !
    Hôm nay mình đen dã man , quên cả ví ở nhà ! Nhục ! Trưa nay chắc nhịn đói quá ! Hôm qua rõ ràng mình đã để cái ví ở trong quần bò thế mà sáng nay lại mặc quần tụt đi học . Cẩn thận mê Sunny quá nên lú lẫn rồi !
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này thì hãy cho tôi trở về lớp 12A yêu mến của tôi đi !
    Blue    * * * * *    Storm
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chiều nay đi chơi với ku iu, đi đến trường Sunny chơi nhá. Hé hé, sắp có ối chuyện vui để làm đây...
    A ha, sắp được cầm cái bằng lái xe rùi, chẹp, chờ đợi mãi

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ! hôm wa bị mất ví! may hôm nay tìm lại được không thì đứt con xe +bằng lái của mình!
    when the light begins to change!
    I am the man who walk alone.......
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko fải đi học nên chẳng có chuyện gì vui cả ?
    Hôm nay được hôm ở nhà lại fải dọn nhà ! Mệt vãi lúa ! Biết thế đi chơi Half Lìie cùng thằng anh cho rồi ! Huhuhu CHúa ơi ! Sao con khổ thế này ??????????
    Vẫn biết yêu em là đau khổ nhưng anh muốn đau khổ để yêu em ...........
    Blue    * * * * *    Storm
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cố để đứng đầu lớp hả bạn ? Nghe bạn Ân xù nói bạn 9 phẩy cơ mà, vãi lúa, sao ko khao nhỉ?:D

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Trường mình đểu đek chịu được, nhớ lại cái tiền kia, mất mất mấy chục, chẹp...
    Hic, cái môn GDTC dở hơi, cứ nhìn thấy 1 đống giấy phải học là đau hết cả đầu. Giời ạ, thế này chả hỉu thi cử cái kiểu quái giề nữa...

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    GDTC mà cũng fải học thuộc lòng à ? Khổ ghê nhỉ ? Chả bù cho mình , 8 phẩy thể dục ! Kì 2 không fải học thể dục nữa sướng quá đi !
    Hôm nay được đi ăn chè với em Ngọc ,vui quá !
    Blue    * * * * *    Storm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này