1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen quá đi mất ! Năm sau fải thi lại cùng các em khoá sau rồi ! Đời rất dở nhưng vẫn fải niềm nở !
    Blue    * * * * *    Storm
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    8-3,thằng bạn thân tui nhắn bảo là chưa lúc nào bùn như vậy.Hic,tôi nẫu hết cả người.
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi !
    11-3 mà chán quá đi ! Đúng là con số lẻ có khác !
    Học English mà chả hiểu cái mô tê gì cả ! Quả này kì 2 lại toạch rồi !
    Blue    * * * * *    Storm
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,tối bảo học bài.Rốt cuộc vẫn đi ngủ lúc 11h,chat dến 1h.Vẫn đâu ra đấy.Các bác có lời khuyên bổ ích nào tới lazy gỉl này không?
  5. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xào cái tiểu luận đến là nhanh! hehe chỉ vài phút là từ của kinh tế quốc dân thành của mình!haha
    when the light begins to change!
    I am the man who walk alone.......
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn ! Ai mà chả như thế hả bạn ? Làm và nói khác xa nhau lắm mà !
    Sáng nay đúng là củ chuối ! Đi học thì nhầm giờ ! Thế mới đau ! Lại "fải" đi chơi điện tử !
    Điện tử - 1 fần tất yếu của cuộc sống
    Blue    * * * * *    Storm
  7. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm wa mình và cô ấy đi chơi! haha,về đến nhà thì ướt như chuột lột!ặc ặc! hắt xì
    I found outIn the middle of a heartbeatAnd I know that I'm doin' rightTogether we are still so far apartI found outIn the middle of a heartbeatAnd the more I try to br your lightI can't get any closer to your heart
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hic,hôm nay thi xong rùi.Trượt đầu nước rùi bà con ơiii.Bùn thiệt,hôm nay bạn tui gọi điện từ Anh về chúc tui thi tốt ,vậy mà,hic.Nhưng dù sao tôi cũng rất vui,có người quan tâm thế còn gì hơn...
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hé hé, mua fải cái phone card lởm, gọi được cho "bạn" có 5 fút đã thế lại còn bị nói là "anh nói nghe như tiếng Lào, tiếng Campuchia ý"
    dù sao bù lại, sau 1 đêm lao động vất vả đã có tiền mua fone card gọi điện cho "bạn"


      [​IMG]
  10. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cất công làm cả tháng mới được tẹo tiền đi chơi , găp ngay mấy thằng củ chuối cho mình đi tận đẩu tận đâu làm toi hết xiền rùi , thôi vụ này ăn chay cả tháng rùi


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này