1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật kí của các bạn buồn quá nhỉ ?
    Thấy mỗi bác Wing... là vui vui 1 chút !
    Bác Wing giống mình hôm trước đi chơi ,đi về ướt như chuột lột ! Đã thế còn fải đèo nó về nhà nữa chứ ! Bó tay !
    Hôm nay đi học thêm ! Thầy hay trò ngu ! Học chả ra cái gì cả !
    Blue    * * * * *    Storm
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,hỡi trời ơi.Cái computer nhà tui hỏng mất rùi.Không nói chuyện thường xuyên được với bạn ý rùi.Giờ giấc thì lệch nhau rõ.Cuộc đời đúng là bất công mà
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa gặp chuyện buồn quá !
    Wa ! Trượt lô rồi ! Vừa xem kết quả xong ! Chán quá ! Quyết định giã từ lô từ hôm nay ! Quyết tâm !
    Blue    * * * * *    Storm
  4. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    chán quá
    vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
  5. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trốn học đi game,đến hàng wen thì nó bảo nghỉ,đến lớp thì nó kêu vào học muộn nên điểm danh rồi
    thôi thì về đi ngủ!
    omai trượt lô hôm nay bít đâu mai 3 nháy thì sao
    I found outIn the middle of a heartbeatAnd I know that I'm doin' rightTogether we are still so far apartI found outIn the middle of a heartbeatAnd the more I try to br your lightI can't get any closer to your heart
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ui,đêm qua người ta gọi 3 cú điện thoại cho mình,ấy thế mà alô 20 giây chẳng thấy ai trả lời,mạng đt củ chuối thế nhỉ.Chẳng ai nghe được câu nào cả,hic,thế là mất 20s quý báu.Sáng hôm sau,người ta gọi tiếp cho mình,VUI hết sức,ngồi học cười cả buổi,chúng nó tưởng mình điên.Kệ,hì,vẫn muốn cười tiếp.
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy nhỉ?Sao hôm nay người ấy lại không lên chát với mình nhỉ?Làm người ta ăn hết 1 hộp sữa chua,1 cốc sinh tố,2 gói bim bim,1 cốc nước sôi để nguội.Thế đấy.Nếu gặp phải hỏi tội thui,chứ tự hành hạ mình như vậy,hic,thành doremon luôn.
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi !
    Đã bảo là cai rồi mà vẫn thấy ngứa ngáy quá đi mất !Nhưng quyết tâm rồi !
    Đang chát với đứa bạn .Sao dạo này bọn này buồn lắm thế nhỉ ?
    Lúc nào cũng thấy buồn được ! Always Smile đi mà !
    Blue    * * * * *    Storm
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    dạo này bodyclock bị blink, sao thấy mình ở Anh mà sống như ở VN vậy, 6h chiều mắt díp lại, ngủ đến 11h dậy, 2,3 h đêm ngủ tiếp, nhưng cũng bì thế mà dạo này lại đọc nhiều, đọc,đọc, cái gì cũng đọc, thấm thía được nhiều điều. Chỉ còn chờ đến tháng 9 này thôi, cảm thấy lo quá, xe cộ, chuyển đồ, rồi lại vấn đề ngôn ngữ, sẽ khó lắm....hy vọng sẽ qua nhanh, bởi vì bi h đã có.....
    lên lớp accounting, thấy mình bị bắt làm mấy con tính cộng trừ, rồi những đứa ú ớ trả lời lecturer, 1 vài đứa nghịch ngợm đùa cợt trong lớp...như gặp lại thời gian học phổ thông...
    nhiều dự định quá, mà tính mình thì cái gì cũng muốn làm hết, đâm ra lại thành bị lan man, chẳng cái gì làm tốt được...giá mà có...ở đây nhỉ.
    lâu rồi mới vào lại "du học-đôi điều tản mạn", tự cảm, 1 thế hệ mới đầy tài năng, tiềm năng đang dần lộ diện....mừng, lo cho bản thân,hổ thẹn mình chưa bằng được....
    gọi điện cho em,vui...đã lâu rồi mới có lại cảm giác mừng đến thế, chẳng biết nói gì cả, rồi là sự nuối tiếc khi trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút.
    bà chị gọi nhờ làm hộ visa, chị sắp chuyển đi rồi, kô vui, mặc dầu ở nhà ít nói chuyện với chị, chị bảo sẽ mua quà cho,trả lời "em chỉ thích 1 món quà từ chị thôi", " chị biêt đấy là gì", có được kô nhỉ, mong chị làm được cho em,mà đâu fải chỉ cho em nhỉ.......
    lan man giết thời gian, đi ngủ thôi, sáng mai fải dậy sớm còn gặp Lily



    :-)
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học KTQT
    May quá ! Mình bị điểm danh 2 lần rồi !
    Sáng nay ko đi thì toạch !
    May quá là may !
    Chiều nay mình có 1 fi vụ đặc biệt ! Bí mật !
    Blue    * * * * *    Storm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này