1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    26/3, ngày cuối cùng của ki` học.Cái lạnh lẽo luôn làm người ta tỉnh ngủ.Sự lạnh lùng luôn làm người ta sáng suốt.Một điều thật tầm thường mà đến bay giờ mới thấm thía.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy hơi thất vọng. Thực sự thì bạn có coi mình là bạn ko? Có phải đến khi ko thể giấu được nữa thì bạn mới nói cho mình? Mình có cảm giác bạn không hề tôn trọng mình, he, nhưng thôi không sao, dù sao thì mọi việc cũng đã giải quyết xong, giúp người khác không bao giờ là thừa, cảm ơn cả những người bạn đáng yêu của mình.
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đón LULU đi cùng thấy thế nào ý.Nhưng mà LULU ơi,Nếu có thể thì em đã bay sang chỗ anh từ lâu rồi.LULU ơi,Nhớ LULU nhiều nhiều
  4. dhbkhn

    dhbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chán... không có việc gì làm
    sáng đi học tiếng pháp .chiều được nghỉ cncs c''est bien
    kiếm một ca dạy mà khó phết mai xuống anh tâm. à mà k được . thôi cố lên đành hi vọng t vậy .giờ về làm gì nhỉ thôi lại ngủ vậy[ngáp]
    ke thu lon nhat cua doi nguoi la chinh mình
    đời là thế hãy hiên ngang kiêu hãnh
          ngã hôm nay ta đứng dậy mai sau
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ack....có 2 người hẹn qua rủ đi chơi mà cuối cùng chẳng thấy ai hết...chán
    giá mà đang ở nhà nhỉ....chậc..
    ngày hôm nay chuyển sang summer time nên trôi qua nhanh quá, loáng cái đã hết ngày, dường như chẳng kịp làm gì hết...
    đọc Communist Manifesto thấy hay hay...học triết hay vậy mà sao nhiều người kô thích...chậc...
    tuần sau là khai mạc rồi, hy vọng London 2 sẽ vào sâu....
    any way...ngủ thôi...



    :-)
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    SANg 1h,LULU dọi điện,vui ...Muốnm hỏi nhiều lắm.Nhưng LULU ơi,LULU nói nhanh quá,em chẳng nghe hiểu hết,Đâm ra LULU phải gọi điệ nhiều cho em nữa HÌ HÌ
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vừa chát với Trang vui quá !
    Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học sau cái vụ ngã xe
    Blue    * * * * *    Storm
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình vẫn ho.Mình không làm những việc quen thuộc nhưng mình thấy hẫng hẫng.Mình lại làm những công việc được gọi là giúp đỡ mọi người.Mình thấy nó hề lắm.Hài có bi có mà thôi.!
    Ối zời, mình nhiều việc quá.Mình đã lên kế hoạch là làm việc tới đâu tới đâu là phải xong.Và như thế, mình vãn thấy còn có ý nghĩa một chút.
    Xa người, mình mới thấy rằng cuộc sống cũng công bằng mà thôi.Nó cũng như là môn logic học vậy,mọi cái luôn có nguyên nhân và hệ quả, chúng kéo theo nhau...
    Ngủ một giấc thật ngon và mơ tới anh hùng nhé YT của anh!
    ......Mỗi..........
  9. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vì công việc nhiều quá,bù cả đầu lên nên mất bao nhiêu là bạn bè,mối quan hệ và cả những người mình thương yêu.Sáng nay nghe toàn rock cho nó khuây khoả,max volume mà vẫn chẳng đỡ chút nào,chắc bị stress mất.
    Hichic.SAI LẦM VẪN LÀ ANH
    ANH GHÉT ĐỨA NÀO KHÓC NHÈ !!!!

    ....Eighteen and life....
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, củ chuối thế ko biết, trưa đang mơ mơ màng màng, cái điện thoại lại rú rít ầm ĩ cả lên. Tiếng đã to thì chớ lại đếch có nút chỉnh volume, giời ơi là giời, thế là từ đấy mồm thì vẫn ngáp, mắt thì vẫn díp tịt lại mà đếch ngủ được nữa. Hôm nay như được mùa điện thoại í, điên hết cả tiết, bố mẹ đi làm hết cả gọi cái gì mà gọi... Hừ, lần sau rút cha cái rắc ra, ngủ cho ngon, he he he

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này