1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ,sao lại ốm đau vào lúc này cơ chứ,đến sửa cái computer cũng phải lùi lại,chẳng nhẽ nhờ bạn đến sửa mình lại nằm liệt giường.Chán quá đi.Bữa trước tưởng Ok rùi,ai ngờ ,mạng thì vào được nhưng không chat được,ĐAU QUÁ.bắt anh thức chờ suốt đêm.HIC,tội lỗi ,tội lỗi
  2. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự dưng cứ thấy nhớ một người ! Nhưng không biết là ai
    i'j
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , nhớ nhưng lại ko biết là ai à ?!Thế chắc mới chỉ dc 1 vài hôm đúng ko nhỉ,vì trước đấy tôi đâu có thấy ông nhớ ai đâu. Nhưng tôi nghĩ là ông biết là ông nhớ ai đấy

    [​IMG]
    Con người sinh ra ko phải để lao động , bằng chứng là khi lao động anh ta bị mệt
    [​IMG]
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HOAN HÔ,chat được rùi.Tối nay tha hồ,không ngủ cũng đáng.CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ 1 NGÀY VUI VẺ
  5. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hichic,đêm qua đi lượn 2 vòng hồ mà chẳng có con ma dại nào cả,thanh niên HN đâu hêt ý,chắc tại vừa 18 ông bị bắt T7 tuần trước và 10 ông hôm chủ nhật vừa rồi nên cóng rồi.12h30 mới về,nói chuyện với Mèo con đến 2h mới ngủ,trong đầu đã quyết định hôm nay fải post bài lên chủi cho no bẽ mặt,cho mình bõ tức.hihihi
    hehehe,vừa post bài lên xong,hả giận,chỉ vì cá cược mà mình fải nhịn nhục,nhưng đành fải thua cuộc để chửi cho bõ tức
    ANH GHÉT ĐỨA NÀO KHÓC NHÈ !!!!

    ....Eighteen and life....
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao sao mà bùn cười đến thế, định đi ngủ rồi nhưng mà lại nghĩ ra một trò hay ho, hé hé, thế là lại phát hiện ra một secret mới, hí hí, buồn cười đáo để. Eo ơi, tâm lý tuổi mới lớn vật ạ, hay vãi... Có vẻ như dạo này nhiều người như thế (ơ, nhưng mà cái kia thì có liên quan gì nhờ, đến nửa của nửa năm rồi ý chứ, chắc là phản ứng gián đoạn) . Chẹp, sao lại có người nhí nhảnh như con cá cảnh thế nhỉ (không phải mình, hê hê)... Hay ho phết, dạo này (à không, cũng fải được nửa năm rồi) mình có mấy người bạn nhí nha nhí nhảnh, colour my life, buồn cười chết mất... Đặc biệt có một vài người dần dần mới để lộ chân tướng nhí nhảnh (có thể nói cách khác là nhí nhố, hê hê)... Ặc ặc, chết sặc vì cười...
    E hèm, sáng nay đến lớp ngáp ngắn ngáp dài, chắc do hậu quả tối qua đi ngủ muộn, nhưng chuyện hấp dẫn quá, không thể đừng được, mới lại thêm 1 ngày là lại mất 1k tiền truyện, mà dạo này thì lại đang túng thiếu mới đau chứ !! Ôi, bao giờ mình thành tỷ phú nhờ...
    Cầu chúc cho ông anh mình mau khoẻ!!! Một tuần nữa mới được về nhà kể cũng hơi căng đấy. Chiều nay vào thăm anh, hí hí
    Hô hô, mình viết hay vật, chẳng ai hiểu gì, hé hé. Thôi kết luận một câu để out : Hôm nay (tính từ thời điểm buổi sáng đến thời điểm online) rất buồn cười !!!

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hey !
    Hôm nay đi lấy bằng Tốt nghiệp , mình ko mang chứng minh thư --> the mới đau
    Hôm nay là ngày thứ 3 mình đi học từ khi bị tai nạn
    Đang chát với 1 em ở HD vui vật ! Hớ hớ !
    Nhanh gọn thuận tiện hợp túi tiền.....
    Blue    * * * * *    Storm
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá bạn ơi,tôi vứa chấm dứt tình bạn với 1 người.Nhưng tôi k hối hận đâu,điều đó đáng nhẽ đã xảy ra,nếu tôi nhận ra điều nó sớm hơn.CÓ ai hiểu không???
  9. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0


    Con người sinh ra ko phải để lao động , bằng chứng là khi lao động anh ta bị mệt
     
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay như trong mơ:
    -Đến lớp tiết 3,
    -Cô gọi lên kiểm tra vở và yêu cầu trả lời cô.
    -Cô tuyên bố với toàn dân thiên hạ,MIỄN THI cho em.
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này