1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí SỬU - DẦN

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_van_song2005

    anh_van_song2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    .." xin chào Tiên Sinh ! " ..
    ... gọi mình là " Tiên Sinh " ???
    lần thứ mấy và người thứ mấy rồi ?
  2. anh_van_song2005

    anh_van_song2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    .." xin chào Tiên Sinh ! " ..
    ... gọi mình là " Tiên Sinh " ???
    lần thứ mấy và người thứ mấy rồi ?
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    muốn viết nhiều nhưng ...
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    muốn viết nhiều nhưng ...
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mấy ai biết trước định mệnh, có phải ngày xưa em luôn nói câu này đúng ko nhỉ? Uh, thì đúng thật đấy, có những việc, ko phải người ta muốn là làm đc, muốn là thực hiện đc, đôi khi và thậm chí nhiều là khác. Hôm nay, nhìn những chậu hoa hướng dương trước nhà, lòng ta chợt thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Hoa hướng dương, hoa hướng dương ... tại sao lại là hoa hướng dương kia chứ? Tại sao chứ, sao ko phải là một loài hoa khác? Ngày em đến, thật dịu dàng, bình dị và một chút bất ngờ. Em chưa đi, và ta tin rằng em sẽ mãi mãi ko đi, vì đâu đó thoảng trong hương gió, ta nghe phong phanh mùi hương của niềm hi vọng. Dù là một chút, chỉ một chút thôi, cũng làm ta cảm thấy sung sướng đến lạ kỳ. Định mệnh sinh ra tình yêu, và định mệnh thử thách tình yêu, muốn đến với nhau, con người phải vượt qua muôn ngàn gian khó. Ta quen em bao lâu rồi nhỉ, một thời gian không ngắn, cũng không quá dài đối với đời người. Và định mệnh đang thử thách ta, thử thách lòng ta. Ta còn trẻ, em còn trẻ, cả hai chúng ta còn quá trẻ, ta hãy bước đi chầm chậm thôi, khoan thai thôi, sao phải vội vội vàng vàng làm gì nhỉ? Cứ từ từ mà đi, cứ từ từ mà đặt những viên đá đầu tiên xây nền móng vững chắc cho một tương lai mai sau. Sống là sống cho hôm nay, vì ngày mai ko biết sẽ ra sao, nhưng ta cần một hi vọng của ngày mai, để nhắc nhở ta luôn luôn hướng đến ngày mai trong tất cả những gì ta làm hôm nay. Ta sẽ chờ đến ngày ấy, và sẽ sống tốt cho hôm nay. Định mệnh là do ta nắm giữ, cuộc sống cũng do ta nắm giữ, ta phải làm sao để cuộc sống và định mệnh của ta bền vững và tươi đẹp như ta mong muốn ....
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mấy ai biết trước định mệnh, có phải ngày xưa em luôn nói câu này đúng ko nhỉ? Uh, thì đúng thật đấy, có những việc, ko phải người ta muốn là làm đc, muốn là thực hiện đc, đôi khi và thậm chí nhiều là khác. Hôm nay, nhìn những chậu hoa hướng dương trước nhà, lòng ta chợt thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Hoa hướng dương, hoa hướng dương ... tại sao lại là hoa hướng dương kia chứ? Tại sao chứ, sao ko phải là một loài hoa khác? Ngày em đến, thật dịu dàng, bình dị và một chút bất ngờ. Em chưa đi, và ta tin rằng em sẽ mãi mãi ko đi, vì đâu đó thoảng trong hương gió, ta nghe phong phanh mùi hương của niềm hi vọng. Dù là một chút, chỉ một chút thôi, cũng làm ta cảm thấy sung sướng đến lạ kỳ. Định mệnh sinh ra tình yêu, và định mệnh thử thách tình yêu, muốn đến với nhau, con người phải vượt qua muôn ngàn gian khó. Ta quen em bao lâu rồi nhỉ, một thời gian không ngắn, cũng không quá dài đối với đời người. Và định mệnh đang thử thách ta, thử thách lòng ta. Ta còn trẻ, em còn trẻ, cả hai chúng ta còn quá trẻ, ta hãy bước đi chầm chậm thôi, khoan thai thôi, sao phải vội vội vàng vàng làm gì nhỉ? Cứ từ từ mà đi, cứ từ từ mà đặt những viên đá đầu tiên xây nền móng vững chắc cho một tương lai mai sau. Sống là sống cho hôm nay, vì ngày mai ko biết sẽ ra sao, nhưng ta cần một hi vọng của ngày mai, để nhắc nhở ta luôn luôn hướng đến ngày mai trong tất cả những gì ta làm hôm nay. Ta sẽ chờ đến ngày ấy, và sẽ sống tốt cho hôm nay. Định mệnh là do ta nắm giữ, cuộc sống cũng do ta nắm giữ, ta phải làm sao để cuộc sống và định mệnh của ta bền vững và tươi đẹp như ta mong muốn ....
  7. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30, trời quang mây tạnh. Trên bầu trời đen thẫm, muôn ngàn vì sao , nhưng trời SG cao quá, ta ko thể thấy một bầu trời đầy sao như ta và em từng mơ ước.Một năm trôi qua, ta vẫn còn nhó như in 3 ngày Tết, 3 ngày ta chỉ ngồi một nơi , trước màn hình máy tính để trò chuyện với em, kết quả là cái bill cuối tháng nhìn muốn xỉu. Nhưng sao, ta bỗng nhớ đến ngày xưa lạ...Ta nhớ...
    Đêm đầu tiên của năm mới, ta ngồi trên bờ biển Long Hải, ngước mắt nhìn trời. Gió từ ngoài khơi thổi vào ***g lộng, ta nghe thoảng trong gió cái hương mằn mặn của biển. Biển đêm, ta lần đầu tiên ngắm biển đêm, và bầu trời thật khác xa SG ồn ào, náo nhiệt. Yên tĩnh, ko khí yên tĩnh đến lạ, cứ như nuốt ta chìm vào cái tĩnh mịch hư vô của nó, cho ta chìm vào kí ức, cho ta bay bổng với trí tưởng tượng và những ước mong. Ta có thể nhìn rõ từng chòm Đại Hùng, Tiểu Hùng, những thứ mà ta chưa hề biết. Ta cố gắng tìm chòm Aries mà em từng nói đến. Ko có em, ta ko biết đâu là Aries nữa, vì ta ko hay ngắm sao, ta cũng ko biết nhiều về bầu trời ngự trị trên ta. Một năm trước, em từng hứa sẽ dẫn ta đi ngắm chòm Aries của em, em mặc nhiên cho rằng chòm sao ấy là của em, lạ thật? Sao vẫn mãi là sao, ta ko thể nào với tới, nhưng ta tin với quyết tâm của ta, một ngày nào đó, ko xa lắm, ta se đến được với em...
  8. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30, trời quang mây tạnh. Trên bầu trời đen thẫm, muôn ngàn vì sao , nhưng trời SG cao quá, ta ko thể thấy một bầu trời đầy sao như ta và em từng mơ ước.Một năm trôi qua, ta vẫn còn nhó như in 3 ngày Tết, 3 ngày ta chỉ ngồi một nơi , trước màn hình máy tính để trò chuyện với em, kết quả là cái bill cuối tháng nhìn muốn xỉu. Nhưng sao, ta bỗng nhớ đến ngày xưa lạ...Ta nhớ...
    Đêm đầu tiên của năm mới, ta ngồi trên bờ biển Long Hải, ngước mắt nhìn trời. Gió từ ngoài khơi thổi vào ***g lộng, ta nghe thoảng trong gió cái hương mằn mặn của biển. Biển đêm, ta lần đầu tiên ngắm biển đêm, và bầu trời thật khác xa SG ồn ào, náo nhiệt. Yên tĩnh, ko khí yên tĩnh đến lạ, cứ như nuốt ta chìm vào cái tĩnh mịch hư vô của nó, cho ta chìm vào kí ức, cho ta bay bổng với trí tưởng tượng và những ước mong. Ta có thể nhìn rõ từng chòm Đại Hùng, Tiểu Hùng, những thứ mà ta chưa hề biết. Ta cố gắng tìm chòm Aries mà em từng nói đến. Ko có em, ta ko biết đâu là Aries nữa, vì ta ko hay ngắm sao, ta cũng ko biết nhiều về bầu trời ngự trị trên ta. Một năm trước, em từng hứa sẽ dẫn ta đi ngắm chòm Aries của em, em mặc nhiên cho rằng chòm sao ấy là của em, lạ thật? Sao vẫn mãi là sao, ta ko thể nào với tới, nhưng ta tin với quyết tâm của ta, một ngày nào đó, ko xa lắm, ta se đến được với em...
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Valentine ... ở nhà 1 mình ... chắc hú đồng bọn cùng cảnh ngộ wa nhà nhậu wé
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 14/02/2005
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Valentine ... ở nhà 1 mình ... chắc hú đồng bọn cùng cảnh ngộ wa nhà nhậu wé
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 14/02/2005

Chia sẻ trang này