1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí SỬU - DẦN

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao dzậy ??? Dzậy là sao ???
  2. dragonair

    dragonair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sao dzậy ??? Dzậy là sao ???
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình sao thế nhỉ ... quyết tâm chấm dứt hẳn nhưng lại ko làm được,cứ gặp 1 cái là mình lại mềm lòng ... mà sao cứ cố tình chọc tức mình hoài ... làm mình tức cho đã rồi lại chọc cho mình cười ... phải làm sao đây hả trời ??? Cứ như thế này hoài thì làm sao mà quên được đây ... mà muốn cái gì thì nói đi chứ .... Ko biết nên vui hay nên buồn đây ... mà sao cứ thấy sao sao á.
    Hôm nay mình lại gặp,nói tùm lum,đầy ẩn ý,rồi lại kiu mình tự hiểu,trời ạ,phải hiểu ý gì đây hả trời !!!
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hix,hôm nay đi chợ ... chẹp ... mua cá ... ặc,nhìn người ta làm cá ớn wá ... tụi nghịp con cá ghê ... hong biết lát nữa mình có dám măm măm nó đó ko nữa ... mà còn 1 chiện cũng xấu hổ thiệt ... lúc người ta làm cá,con cá quẫy mạnh wá ... bay thẳng dzô mình ... hết hồn ... làm hét lên 1 cái ... ai cũng dòm tại mình giật mình chứ bộ ... hong được nói là sợ
  5. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét! Đang bão tố thế này lại lôi mình ra ngoài này. Hic hic làm mình cứ tối ngày làm bạn với khăn giấy. Đáng ghét. Nhớ Sài Gòn quá............
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    CN,1 ngày cuối tuần trời thật đẹp,đi ăn kem với người ta,đi dạo dzòng dzòng ... vui vui theo cả vào trong giấc ngủ luôn mà lạ thiệt,ở bên cạnh người ta mọi điều mệt mỏi trong lòng hình như tan biến hết,1 cảm giác thật bình yên
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở đây có chút vấn đề gì đó...
    Sao mọi người lại vô tình biến những trang nhật kí của box chúng ta thành nơi trút bỏ nổi buồn với cả niềm đau vậy?
    Nào nào,dừng gõ một chút, suy nghĩ một chút... Nhật kí sẽ trở thành hung thủ gián tiếp gây ra nổi sầu thảm cho con người nếu như bản thân họ ko bao giờ cho fép mình viết ra đó những niềm vui,niềm hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, yếu ớt...
    Rồi!! Giờ thì gõ tiếp đi, và nhớ là cố nghĩ đến những điều vui vẻ nhất, đáng khen nhất mà bản thân đã trải qua trong ngày, kể lại cho mọi người và chính mình cùng nghe nhé.
    Thành viên lúc nào cũng yêu box sữu dần chân thành.
  8. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét!!!!!!!!! Thấy người ta viêm mũi mà còn lôi người ta lên núi. Bệnh rồi. Còn 5 ngày nữa là bay trở vào Sài Gòn rồi. Sắp được về nhà rồi.
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... chữ ký của Rùa thiệt lè chói loá hé tập hợp đầy đủ các màu sắc
    Hix ... hôm qua học làm bánh ... lần làm bánh đầu tiên thiệt thê thảm ... te tua wé làm bánh bông lan muh ăn cứ cảm giác như ăn bánh bò còn nguyên 1 ổ bánh trong tủ lạnh,hỏng ai chịu măm măm dùm tụi nghịp con bạn làm vật thí nghiệm cho sản phẩm đầu tay của mình
  10. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    to Rồng : tại vì em hơi bị tham lam nên màu nào cũng muốn đưa vô nên nhìn nó hơi chói lóa 1 tí.
    4/9/05: Hic, bé yêu chơi xấu quá 6/9 bay mà 2/9 mới gửi tin cho mình, đã thế tới hôm nay mới đọc được. Ặc ặc.
    Trở về SG rùi, mừng quá, sau bao ngày tha hương cuối cùng cũng được quay về, mọi người ở nhà thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này