1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  2. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói không yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn !
    Ghim giữ nỗi đau hay phóng thích nó bằng sự tha thứ? Hai điều ấy khác nhau như là : Ban đêm ta năm ngủ trên chiếc gối chìa đầy gai nhọn hay trên chiếc gối phủ đầy những cánh hồng
    -Loren Fischer-
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua. Đôi lúc ta thấy mình đang lãng phí thời gian, lãng phí công sức. Ta thấy mình vô dụng quá đi mất chẳng làm được gì cả. Nhưng ta còn có thể làm gì được. Học thì đã xong rồi, tốt nghiệp rùi, nhưng bằng còn chưa lấy thì có thể làm gì nữa. Nhưng cuộc sống lúc này sao nhàm tẻ quá. Ta luôn tự hỏi mục tiêu sắp tới của ta là gì. Con đường lựa chọn sắp tới của ta là gì, thành công săp tới của ta là gì hay ta sẽ thất bại sẽ tụt dần trong cuộc sống. Ta thấy lo lắng, thấy bất an, thấy tự ti về mình, thấy mình kém cỏi quá....
    Sự thất bại... ta luôn tự hỏi thế nào là thất bại, liệu ta có thể coi là đã thất bại nhiều chưa? Có thể là chưa, ta chưa từng thi lại, điểm của ta ko phải đứng đầu nhưng ko bao giờ bị ngoài top, mục tiêu của ta luôn đạt được dù ít hay nhiều, đôi lúc ta cũng bị sút kém đi nhưng toàn diện thì vẫn không giảm đáng kể. Nhưng ta vẫn thấy mình hơi sai lầm, ta đầu tư cho học tập quá nhiều kinh nghiệm cuộc sống của ta quá ít, ta sẽ thất bại ta sợ rằng như vậy. Ta thấy mình kém cập nhật quá, thông tin đến với ta quá chậm, ta vẫn chưa lựa chọn được hướng đường đúng đắn. Sự thất bại, đến lúc nào ta sẽ thất bại, ta than vãn thế này cũng chẳng giải quyết được gì, ta lo lắng thế này sẽ chẳng giúp được gì, hãy tự tin, hãy bình tĩnh hãy vững vàng mà thôi, dù sao ta có quá nhiều khuyết điểm cần phải chỉnh sửa hãy bắt đầu dần dần vậy. Con đường phía trước dù chông gai, dù gian khổ thì ta cũng phải đi, ta cũng phải vượt lên vây... Hãy tự tin lên nhé!
  4. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sức Mạnh và Dũng Khí
    Con người cần sức mạnh để tin tưởng,
    Nhưng cần dũng khí để hoài nghi .
    Con người cần sức mạnh để hoà hợp,
    Và cần dũng khí để dám đi một mình.
    Con người cần sức mạnh để biết chia sẻ với nỗi đau của mọi người,
    Và cần dũng khí để làm lành vết thương của riêng mình.
    Con người cần sức mạnh để giấu đi tổn thương,
    Nhưng cần dũng khí để bộc lộ và vượt qua điều đó.
    Con người cần sức mạnh để bảo vệ mình,
    Và cần dũng khí để biết quên đi bản thân đúng lúc.
    Con người cần sức mạnh để chinh phục,
    Và cần dũng khí để chấp nhận.
    Con người cần sức mạnh để tìm ra sự bất công,
    Và cần dũng khí để phá vỡ nó.
    Con người cần sức mạnh để có thể đối đầu với sóng gió,
    Và dũng khí để tựa vào người tin yêu.
    Con người cần sức mạnh để yêu,
    Và cần cả dũng khí để được yêu.
    Con người cần sức mạnh để tồn tại và để sống,
    Và cần cả dũng khí để có lúc phải dám hy sinh.
    Mỗi chúng ta cần có sức mạnh và dũng khi trên từng chặng đường của cuộc sống.
    Được fastest sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 08/06/2006
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói không yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn !
    câu nói này khiến em bớt phân vân hơn khi quyết định!em sẽ ko từ bỏ!nhất định như vậy!em sẽ quyết định một cách chín chắn!sẽ không cư xử trẻ con!Hành động trẻ con nữa!mà nếu có cũng chỉ mình anh biết thôi!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    một ngày nữa lại trôi qua!Cũng vẫn như ngày hôm qua!biết làm gì cho nó khác đi bây giờ!Ko biết sao để thay đổi!Muốn gọi !muốn gặp!nhưng lại ko dám!SAo vậy nhỉ!Chán quá!Bóng đá!oáp xong rồi chắc hắn ngủ rồi!ngủ ngon heo béo!ngủ nhiều cho béo ú ra
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ngày hôm nay bà nội đi rồi!hôm qua bà vào viện định để mai đến thăm1nhưng ai dè ngày mai ấy lại là lúc ko đc nhìn bà lần cuối.Cháu đầu tiên của bà,người đc bà cưng nhất,đi đâu bà cung cho theo,đã cùng bà đi nhiều nơi lắm thế mà ko đc nhìn bà lần cuối!tệ thật,tự nhien sao mà đâu lòng quá!
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gửi tin nhắn cho em , em chẳng thèm chả lời . Tệ thật . Hay em quên mình rồi nhỉ ? Không lẽ , chuyện tình chỉ đến như vậy thôi sao ? Ta bắt đầu không tin vào tình yêu sét đánh rồi đấy ........
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    phù!mệt !
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ra đi không lời từ biệt,,,giờ nghĩ lại sao thấy mình thật ngu ngốc...
    đáng lẽ ra anh phải tới gặp em,,ôm em vào lòng ,,,và nói anh yêu em.....nhưng sự yếu đuối trong anh đã kìm bước chân anh,,không cho anh đến bên em....
    anh ra đi để lại cho em một bức thư,,có thể nói là lá thư cuối cùng...nhưng anh vẫn cố níu kéo một chút gì đó...anh nói với em là sẽ quên em,mong chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau...nhưng lúc này anh lại không thể nào quên được em,,,không thể nào không nghĩ đến em....và khi tưởng chừng như quên được em thì hình ảnh của em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.....thật là khó khăn vô cùng.............
    giờ đây,,khi cô đơn và khó khăn chồng chất...anh mới hiểu được những gì anh đã gây ra cho em...lúc em cần một người bạn thì anh đang ở đâu?lúc em buồn anh lại đang vui bên ai???để rồi lúc anh cần em anh chỉ biết ngước lên bầu trời và nghĩ về em......
    anh đã đợi những dòng e-mail của em nhưng nào thấy.....em quên anh thật hay em đang hận anh?em đang cố giày vò thân xác anh linh hồn anh phải không em????
    nhưng anh hiểu ra rằng em không phải dành cho anh...anh đâu xứng....đến ông trời còn nói với anh như vậy.....anh đưa cho em địa chỉ mail để khi em rảnh em viết thư cho anh...nhưng rồi anh lại đánh mất nó....anh đã đánh mất em không chỉ một lần trong cuộc đời,,anh thật là vô dụng....
    (chỗ này dành cho 4-5 năm nữa,,,viết trước luôn)....giờ đây,,,khi biết em sắp lấy chồng lòng anh đau đớn vô cùng...nhưng anh vẫn mỉm cười..vì anh biết người em chọn luôn là người tốt...mong em được hạnh phúc...anh chẳng có gì tặng em nhân ngày cưới bởi anh nghèo thôi đành hát tặng em bài hoa bằng lăng....anh hát,,nhưng không hát trước mọi người,,không hát trước em,,mà chỉ dám đứng ở một góc khuất......lại một lần nữa anh hèn yếu,,ngay cả tiễn người mình yêu lên xe hoa anh cũng không thể......thôi em đi rồi,,,chỉ còn lại anh trong chiều tà,,cơn gió heo may thoảng qua khiến lòng anh lạnh buốt,,,con tim đau nhói,,,dù miệng cười nhưng sao nước mắt cứ rơi?????
    thôi tạm biệt em....anh vẫn phải sống trong cuộc đời này,,,vì anh còn rất nhiều việc phải làm,,không phải cho bản thân anh,,mà là cho những người hi vọng vào anh.....chào em nỗi đau của đời tôi...........mong rằng em có thể đọc được những gì anh viết,,,,,nhưng thế liệu có ích chi,,,,thôi đành viết để cho người khác không nên đi theo vết xe đổ của đời anh...
    hỡi những ai vẫn luôn yếu hèn...hãy làm mọi điều để rồi sau này không bao giờ phải hối hận không bao giờ phải nói :tại sao ta không làm điều đó nhỉ...

Chia sẻ trang này