1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ....... mà đời đâu biết đợi ! Để tình nhân kết đôi ...........
    Cuộc đời đôi khi phải biết chờ đợi ....... dù biết điều đó sẽ ko bao giờ đến. THẾ CŨNG HAY ĐỜI CÒN CÓ CÁI MÀ CHỜ MÀ ĐỢI
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ! một chút vui !một chút gợn ! 1 chút buồn đủ để cái tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn !lolz fukin'' my life
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cứ như 2 đường thẳng song song . Sẽ ko bao h có điểm chung .
    CUối cùng ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh .
    Mệt ... !
    Ngủ ngon nhé tbé con .Ngày mai . Nhất đinh ngày mai sẽ khác . Nhỉ ?
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 07/08/2006
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    2 đường thẳng song song cắt nhau tại vô cực. Đi tìm cái vô cực thì sẽ tìm được điểm giao nhau....tìm 1 vài năm sẽ thấy.
  5. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật của em, 08-08-1984 -> 08-08-2006.
    Chắc giờ này em đang rất hạnh phúc bên người yêu mới. Tôi đã gửi cho em 23 tin nhắn biểu tượng cho 23 nụ hôn và 23 bông hồng tặng em.
    Làm sao tôi có thể quên em như em đã quên tôi, tình nghĩa vợ chồng bao năm mà em quên đi chỉ trong phút chốc để rồi em lại trong vòng tay của một người đàn ông khác.
    Anh mong được gặp em dù chỉ một lần để được biết người vợ yêu thương bé bỏng của anh ngày xưa giờ như thế nào.
    giá như anh không yêu em
    giá như anh có thể quên em như em đã từng quên anh
    giá như anh không coi em là vợ
    giá như anh có thể sống thiếu em
    giá như anh không cần em
    giá như.......................................!
  6. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dạo này định cư ở nhà hơi nhiều, tưởng rằng mình muốn vậy hoá ra không fải.
    Tìm mấy thằng bạn thân đi giải khuây hoá ra lại ko thấy vui hơn.
    Cứ nghĩ rằng mình yêu cô ấy..... hoá ra ko fải thế......
    ....
    Chắc mình còn nhiều điều lầm tưởng nữa.......
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới gọi được cho em.Vậy là xa em hơn 2 tháng rùi...hình bóng của em luôn ẩn hiện,như một ẩn số,như 1 con virus nằm trong một file ẩn..mà anh cứ fải đi tìm.Giọng nói của em vẫn thế,em vẫn thế..rất gần mà lại rất xa.Anh ko hiểu tại sao như thế..em vẫn là một cái gì đó xa vời xa vời ngay cả khi đang ở cạnh anh.EM có quá nhiều bí mật ,anh muốn khám phá nhưng lại ko được phép của em.Anh tôn trọng em nhưng anh ko thể làm trái với bản tính tò mò.Anh đã bàng hoàng khi đọc tin nhắn trong máy của em.Anh hỏi em anh ấy là ai,em lại bảo là một người ko đáng quan tâm.ANh tin em nhưng thực sự anh ko nhìn thấy sự thật trong mắt em.ANh xin lỗi em vì việc đó........nhưng thui nói làm gì..chắc là ko nên tiếp tục fải ko em????
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mệt, ngả người trên tấm phản. Tay vắt trán bỗng nhớ em yêu...cũng cái cảm giác này khi tôi vô tình ngã ngửa lên em. NGười con gái 2 lưng của tôi.... bố khỉ, nhớ lại cái hồi đó em đi Thanh niên Tình nguyện, em đội cái mũ chụp nguyên cả mẹt em lại khiến anh không đoán nổi phía nào của em là phía trước... ừ Đâu ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu 1 buổi chiều
    Gặp em thẩn thờ bên hầm mộ
    Nhìn như xác ướp, thế là yêu...
    Tình yêu nó đến với anh thật tình cờ và thật bất ngờ không đủ cho anh nhận ra vẻ đẹp tàn nhẫn nơi em. Nó quá xót xa và ...huyền bí.
    Đời thừa
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thật tình cờ và thật bất ngờ, nỗi đau vẫn luôn ở đó
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chiều... buồn...xách xe lang thang...lang thang....
    Sài Gòn chiều, đúng là điên mới xách xe đi lang thang, đường bụi bặm, xe cộ đông đúc, mặt mày ai cũng có vẻ vội vàng, hấp tấp, chẳng có một chút thân thiện, qua quệt, tiếng xe máy, xe ôtô, xe buýt hoà trộn vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng khó chịu, bụi bặm mù mịt, không khí nóng nực, oi bức... Bỗng từ đâu, em xuất hiện, như con mưa bất chợt giữa trưa hè nóng bức, hình bóng nhỏ nhắn trên chiếc xe máy, đôi vai gầy gầy, thon thon, biếm tóc thắt đuôi con rít với chiếc mũ vải xinh xắn che đầu, cái túi màu hồng duyên dáng tinh nghịch, bất chợt làm tôi thấy yêu đời lạ, tự nhiên trong người cảm thắy nhẹ nhàng, thấy quyết định đi dạo của mình sao mà đúng đắn quá. Đèn đỏ, em quẹo phải, mình chạy theo, bám đuôi, em lại quẹo phải, mình cũng chạy theo, thấy vui vui. Thú thật trước tới giờ mình chả làm thế bao giờ, ít ra thì hôm nay phải chạy theo em để coi thử em sẽ ghé ở đâu, có thể coi thử nhà em ở đâu, hoặc em đi học gì, làm gì? vừa theo dõi bóng hình đằng trước vừa suy nghĩ thế, bỗng nhiên em đi chậm lại, ơ, hay là mình chạy tới trước nhìn mặt em thử coi ( mình là chúa ghét như thế, nhiều lúc đi đường thấy có mấy thằng cha đi qua rồi quay cái mặt lại để nhìn thẳng vô mặt các cô gái, ghét vô cùng, thấy bất lịch sự thế nào, nhưng hôm nay mình phá lệ) , chắc là khuôn mặt vô cùng duyên dáng đây, chắc chắn là như thế....
    Chạy qua, ngang mặt, chưa dám nhìn, qua chút nữa, chưa dám nhìn, chút nữa, quay lại.... rồ ga, vù.ù..ù...
    MK, xin hứa là từ nay mình không phá lệ nữa

Chia sẻ trang này