1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bknight

    bknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Pâp không cho nuôi thì mang đây anh nuôi giùm, hứa không đem cho lão hút thuốc lào kia mổ xẻ đâu. Anh là anh thích nhất món thịt chó dưng mà phải là chó của thằng khác cơ, chó anh nuôi chả bao giờ thịt
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa! chẳng còn gì cả.........hết rồi
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội lại mưa, cái cơn mưa theo văn học sao nó đẹp đẽ đến thế, nào là " làm cho tóc các cô gái thêm suông mượt, cho má thiếu nữ thêm hồng hào..." . Nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy vậy, nó vẫn cứ buồn buồn... Nhưng nỗi buồn không phải là không thể diễn tả như cái ông Nguyễn Bính " tôi buồn chả biết vì sao tôi buồn ". Mà cái nỗi buồn có lẽ được định hình 1 cánh chính xác. Con trai phải cứng rắn, phải lấy nghị lực làm đầu ư ? Kẹ cha cái thứ văn chương lên gân lãng xẹt, tôi cứ buồn khi tôi cảm thấy buồn...như thế có phải là sống thật hơn không.
    Cái nỗi buồn gai gai này hình như còn chia ra làm 2 nhánh, buồn cho chính mình và buồn thêm cho cái sự đang diễn ra quanh mình. Hmm... hy vọng rằng nỗi buồn sẽ không tự mất đi mà sẽ chuyển sang thành một dạng khác có ý nghĩa tích cực hơn chăng ?
    Bỏ học hôm nay rồi, biết mà. Có đến cũng không học được, nó cứ quai quái thế nào ý. Đang ngồi nhà với cái Computer thân thiết mà xa lạ. Nó kết nối được không gian và con người ở cách xa đến vạn dặm nhưng nó lại không làm cho nỗi buồn vơi đi được chút nào hết.
    Còn đâu cái thời của hồn ta đang thời sôi nổi, là lòng ta đang buổi ngân vang nữa. Các ngã rẽ của cuộc đời đã dần dần định hình ngày càng rõ rệt. Hình như .... ta đang mất đi quá nhiều thứ..và hình như sẽ còn mất nữa. Sao đây ?
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đi uống bia đi bác, lần cuối thôi, cố mà đừng để nó say, lại bắt chú nào khiêng về... Khổ
    Nhưng mà uống in ít thôi, dành thời gian đi cái khác Chia tay cho nó hoành tráng chứ
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Không biết là vô tình hay cố tình! Anh không thể hiểu được! Ngồi xâu chuỗi các sự kiên lại, anh không thể ngờ Em lại có thể đối sử với anh như thế! Không biết anh có nên dùng từ "quá đáng" hay không?
    Hôm nay tự dưng lại thích nghe nhạc vàng! QUANG LÊ!
    "Sang sông mà lỡ chuyến đò
    Yêu đương một thủa bây giờ gẫy đôi
    Từ ngày tình nghĩa chia phôi
    Em đi đường ấy, bỏ tôi một mình "
    "Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
    Bây giờ chê chán nẻo đi đường về
    Tôi lầm tin lời người ta
    Tôi lầm tôi khổ vì yêu
    Để giờ đây tôi khổ thế này"
    Buồn! Thất vọng! Em nói anh không phải là người biết dấu đi tình cảm của mình! Nhưng từ bây giờ anh sẽ dấu, sẽ chôn chặt nó trong tim mình! Trừ khi anh .. say rượu! Vì khi say anh chưa bao giờ làm chủ được tình cảm của mình!
  6. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Nhiều bài tập wá, làm sao giải quyết cho hết đây trùi ui
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vẫn còn rất yêu anh!
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Công việc của mình thời gian gần đây chậm quá, chán thật, mình đang thật sự bế tắc, chưa biết giải quyết làm sao đây. Về Vt này, mình chẳng có người bạn nào cả, nhiều lúc buồn ko biết đi đâu. Ừ lâu rồi mình ko ra biển, chính xác hơn là mình ko còn thời gian cho riêng mình nữa.
    Mình mong nhận được sự quan tâm chân tình từ ai đó nhưng hơi khó. Sao nỡ vô tình, lạnh nhạt với mình như thế.
    Vài ngày thôi mình đã ngộ ra được nhiều điều, hạnh phúc của tình yêu ko phải là yêu nhất thiết phải ở bên nhau, chỉ cần biết người ấy khỏe mạnh, hạnh phúc, đang sống tốt là được rồi. Mình cũng ngộ ra 1 điều nữa là cho là ko nhất thiết phải được nhận, vì hạnh phúc của cho chính là đã được cho. Mình ko nên kỳ vọng vào điều gì cả nếu ko sự thất vọng sẽ tăng n lần. Do đó mình vẫn nhẹ nhàng đón nhận những điều đã và đang đến với mình. Thỉnh thoảng mình cũng buồn thật, ko buồn thì chắc chỉ có thần tiên thôi. Trước đây mình là người con gái yếu đuối, tình cảm, dễ bị bên ngoài tác động; bây giờ may mắn là mình cứng rắn hơn nhiều. Nhưng sao lòng vẫn buồn thế.........
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    vợ thì chưa có ,chó chưa nuôi
    có trăm ngàn tâm sự...nhưng tự nhiên chỉ muốn khóc​
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ngồi một mình..............

Chia sẻ trang này