1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Vợ mình càng ngày càng xinh. Nhìn chỉ muốn bỏ bồ.
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Ông này đích thị là sợ vợ rồi....làm gì có vợ càng ngày càng xinh ra.....hay là có cô Bồ mới rồi
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Bác NGHĨA con nhà ông LỘ đến chơi ah!
    Bọn em hai anh em, chắc bác nhầm em với thằng em của em roài!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 07/10/2006
  4. suturong

    suturong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ho ho ho bo khi thang nay no dang khoe hay sao y nhi. que vai~
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mưa lạnh và buồn ! nỗi nhớ vẫn khôn nguôi! cún ngốc !
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    10/10
    Mới bảnh mắt dậy đã nghe tiếng mưa rơi. Đang buồn, chán chẳng muốn đi làm. Trong lòng anh vẫn chưa bao giờ quên được em khi thức, ước gì cứ ngủ mãi.
    Sài Gòn hiếm khi mưa buổi sáng, người chạy xe như ăn cướp. Lạnh lùng và vô cảm. Mải ngó phía sau khi sang đường mà quên nhìn phía trước, đâu ngờ phía trước có xe ô tô. May mà nó thắng kịp, cách đầu xe có gang tay. HU, nếu không là bữa nay được nghỉ làm rồi. Mà sao không nghe tiếng còi xe nhỉ, chắc mải nghĩ lung tung. Chợt nghĩ, nếu anh bị làm sao, không biết em có rơi được một giọt nước mắt?
    Cứ mãi nhìn về phía sau làm gì? Hãy nhìn về phía trước đi K ơi. Chừng nào mày không quên đi được những kỷ niệm đau buồn thì chừng đó tâm hồn mày vẫn không thể nào yên ổn được. Người ta đã dứt khoát rồi mà. Đúng không?
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0

    Thì ra mình say nên hình bóng dáng xưa trở về!
    Chiều đông người qua sao chỉ thấy, trái đất ôi riêng mình ta!
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật hẹn bạn lên quán uống cafe, thấy sao tẻ nhạt quá. Không biết là vì mình quá nhạy cảm hay vì đúng là bạn đã thay đổi.2 đứa ngồi cạnh nhau mà thấy sao xa lạ quá. Buồn. Thời gian làm cho người ta thay đổi 1 cách chóng mặt.
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0

    .....Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, được níu áo Hằng Nga, ngồi trên dãy Ngân Hà, mơ sống giữa lưng trời, đôi khi ngẫm chuyện đời mỉm cười thôi.....
  10. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh lại tơ tưởng đến con mèo nào nữa đây? Có muốn tối nay ngủ ngoài chuồng lợn nữa không?

Chia sẻ trang này