1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Lên cung trăng mà ghen với chị Hằng Nga! Thằng Cuội nó chả đánh bỏ bu ấy chứ!
    Tối nào mình cũng ngủ ở chuồng lợn với nhau còn gì!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 12/10/2006
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    12/10
    Vẫn chưa thể nào quen được cảm giác mất em mãi mãi. Cảm giác một ngày không thể gặp được em. Sáng nào thức dậy anh cũng phải ngồi lặng đi mất một lúc. Buổi tối thì ở lì cơ quan. Về cũng chẳng biết làm gì. Chỗ ở của anh và nơi em làm việc nào có xa nhau, chỉ 5 phút đi xe mà với anh xa vời vợi. Đau khổ lắm em biết không?
    Sáng đang dừng đèn đỏ, bất ngờ phía bên kia đèn xanh là một cái bóng thân quen. Tim anh đau thắt, tiếng gọi em nghèn nghẹn trong cổ không thể nào bật ra được. Em gầy và lạnh lùng hơn xưa. SG tưởng chừng rộng lớn mà lại quá nhỏ hẹp. Sao điều này lại xảy đến với anh chứ?
    Mai là ngày 13 thứ Sáu, ngày cực kỳ xui xẻo, nhớ về một kỉ niệm hồi chúng mình còn học ĐH. Em bảo anh, nếu tối thứ Năm, đeo tất vào một bên chân khi đi ngủ và nằm mơ sẽ thấy được người trong tương lai của mình. Con gái đeo tất bên phải, con trai đeo tất bên trái. Anh không mê tín nhưng vẫn làm theo em. Sáng ra hai đứa hỏi nhau: Em nói em chẳng mơ thất gì cả, còn anh nói: anh mơ thấy một con chuột gặm tất của anh thủng một lỗ... Em cười vì biết anh nói dóc. Nụ cười đó, ánh mắt đó... lâu lắm rồi anh không còn thấy lại nữa.
    Tối nay em có mơ gì không? Biết bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên rồi lại để xuống. Thực lòng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Và bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao chúng mình lại chia tay?
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    U R right!
  4. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em ah! Chị nhiệt liệt chào mừng em vào làng! Gớm! Chị ở đây một mình buồn quá!
    Nhưng chị phải phê bình em! Em giữ chồng như thế là không ổn đâu!
    Em nhìn gương chị đây này! Từ cái ngày chị chưa biết gì về Anh tẹc néc, chưa biết vào làng, cái lão nhà chị á! Cứ phải nói là tung hoành thôi rồi! Ông ấy chơi bời nhảy múa, rượu chè, cờ bạc cấm có bỏ món nào! Riêng chuyện gái gú, để chị kể em nghe, ông ấy đong từ NNTĐ sang GS, đong từ Tuyên Quang sang Yên Bái, đong từ Móng Cái đong đến Cần Thơ, đong từ Huế mông mơ đong sang Đà Nẵng, đong từ Thảo luận đong đến Thị trường, đong cả Cải lương lẫn 9X ông cũng không tha!
    Rồi một ngày đẹp trời, chú Wawe dạy chị vào INTERNET, thế là thôi rồi, ông ấy làm ngay cái tile "Đi tu" rồi ông ấy trốn mất tích! Không thèm cả Om lẫn Cái bang luôn! Mà lạ cái là từ ngày chị vào làng, cái con bé LAM liếc gì đó cũng chạy mất dép, lặn (không) sủi tăm!
    Đấy giữ chồng phải như chị ý chứ! Phải cho tâm phục khẩu phục! Còn không thể "lấy thịt đè người" được đâu! Đàn ông họ nhạy cảm và tự ái cao lắm! Chỉ cần một câu nói, một hành động ảnh hưởng đến tự ái của họ là họ "CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG NGAY" đấy!
    Thôi! Vài lời gửi cô! Hôm nào chị em mình OFF sẽ tâm sự nhiều hơn!
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    @chi Sơn, chị wawe : Lâu lâu mới được gặp mặt 2 chị ở đây, em cũng xin góp đôi lời.
    Các chị ạ, từ ngày có bóng dáng 2 chị hiện hữu trong làng này, em thấy mấy lão ấy khác hẳn lúc trước, thay đổi tuốt tuồn tuột, ngày trước thì ăn nói cục cằn, bặm trợn thô lỗ, chửi bậy búa xua, đong gái từ làng trên xóm dưới chả từ ai, còn bây giờ thì khác, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng ẻo lả, gặp con gái thì tránh xa... làm nhiều người cứ nhầm tưởng là 2 lão ấy bị gì. À, nhớ mấy lần trước nữa, đi uống bia mấy lão ấy vô quán là khều em này, nhéo em nọ, một tay hai ba cô, còn hôm rồi, đi với tụi em, trông tội lắm mấy chị ạ, chẳng dám trêu ghẹo, khều nhéo em nào cả, chỉ dám ôm chặt cứng một em, chả chịu thả ra, ôi, tội nghiệp
    Các chị ạ, dù gì các anh ấy cũng là đàn ông con trai, là những bậc tiền bối trong cái làng này, vì vậy mà có gì mong các chị bỏ qua cho các anh ấy, mong mấy chị chia xẻ bớt công việc nhà cùng các anh ấy, những việc như nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, thay tã cho con hay cho con bú... thì các chị cũng nên góp chút công sức để các anh ấy còn chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi lấy sức mà làm tiếp, thực hiện trọn nghĩa vụ làm chồng. CÒn những biện pháp mà các chị áp dụng cho các anh ấy thì cũng nên giảm bớt phần nào để trả lại phần nào con ngưòi thực sự...bặm trợn lúc trước của các anh ấy.
    Em chỉ có vài lại, mong các chị hiểu.
  6. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn những lời khuyên bổ ích của chị, cảm ơn những kinh nghiệm từ việc dạy chồng của chị để khuyên răng em. Nhưng mà ngẫm lại thì không đúng chị à, lão chồng em khác với chồng chị, không có chuyện trốn nhà, đong gái cãi lời vợ như chồng chị đâu, bản chất chồng em ngoan lắm, lúc trước mới lấy nhau, em nói là ảnh nghe, kêu đâu dạ đó ( Cãi lời em oánh cho phù mỏ), nhưng mà từ ngày đi off với làng nước gì đó, chắc là nghe theo lời mấy lão trong làng, nhiễm thói hư tật xấu của mấy lão ấy ( trong đó có chồng chị nữa), về nhà hay cãi lời em nhắm, hay trốn việc nhà nữa cho nên em phải nghiêm trị, lão ấy mà cãi lời thì chít với em.
    Lúc nào chị em mình gặp nhau tâm sự nhiều hơn.
    @ chú tu hú: chú em liệu cái thần hồn
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    thế đấy,,đời thật trớ trêu,,
    tưởng chừng chỉ cần trở thành những người bạn tốt là mình lại có thể kìm nén tình yêu,,chôn vùi nó tận sâu thẳm trong trái tim,,nhưng nào ngờ,,nó càng mãnh liệt hơn ban đầu...nếu như truớc kia mình luôn có những giấc mơ đẹp,,những giấc mơ khiến cho mình luôn hi vọng một tình yêu nhỏ nhoi,,,và những hi vọng đó luôn dẫn tới sự thất vọng,,bởi vậy mình chỉ mong được gặp ấc mộng trong đêm,,,,,thật là lạ phải không,,,người khác thì chỉ mong mơ ước tốt đẹp còn mình thì,,,,
    đêm qua mình đã mơ ác mộng,,tưởng chừng như vậy mình sẽ không bao giờ dám mơ nữa,,,,nhưng sao lại vậy,,đúng là ác mộng,,,mình lại mơ thấy bạn,,,trong cơn mơ bạn như la thiên thần vậy,,,sao vẫn luôn luôn là bạn xuất hiện trong giấc mơ của mình,,để rồi ngoài hiện thực,,bạn lại ở một nơi xa xôi đến vậy,,,,,giấc mơ cũng biết trêu đùa sự đau khổ của người khác đấy chứ nhỉ......
    và vẫn thế,,mỗi khi mơ tới bạn,,giấc mơ cũng gần như hiện thực vậy,,,thấy được bạn nhưng không thể nói chuyện,,thấy được bạn nhưng không thể ngắm nhìn,,,luôn đứng ở một nơi rất xa,,luôn theo sau những buớc chân,,,,,,,không hiếu sao khi ngủ rồi mà lòng còn đau nhói tới vậy,,,,,những giọt lệ tự dưng xuất hiện nó làm mờ đi hình ảnh của bạn,,làm mờ đi quá khứ,,khiến mình tỉnh giấc mộng,,,,,,,,
    trở về với hiện thực,,,,,,,dù cay đắng nhưng phải chấp nhận
    mình và bạn chỉ có thể là đôi bạn tốt của nhau,,,,,,,,,
    được thôi,,mình sẽ làm theo tất cả những gì bạn muốn....nhưng mình vẫn không sao từ bỏ hi vọng này,,dù nó nhỏ nhoi tới mức nào,,,hi vọng một ngày được nắm tay,,được ôm bạn vào lòng,,,được nói với bạn,,,,(anh nhớ em biết bao)
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa, có một đàn ếch đi dạo chơi trên cánh đồng! Đột nhiên có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu! Cả hai con đều cố gắng nhảy lên nhưng có vẻ như không thể! Tất cả các con ếch còn lại ở trên miệng hố đều đồng thanh kêu : "Thôi! Hố sâu lắm! Không nhảy lên được đâu! Đừng có cố! " Và rồi một con chấp nhận không nhảy nữa và chết dưới cái hố sâu! Con còn lại thì vẫn cố gắng nhảy lên bằng mọi cách dù bên trên những con ếch còn lại cố gắng khuyên can! Thật diệu kỳ! Con còn lại cũng bằng một cách nào đó mà nhảy lên khỏi miệng hố!
    Không thể tin được! Các con còn lại xúm lại hỏi vì sao nó có thể nhảy lên được khi con kia đã chấp nhận đầu hàng và bên trên miệng, những con còn lại cố gắng khuyên can!
    Con ếch kia bèn tâm sự "Tôi có nghe thấy gì đâu! Tôi bị điếc! Tôi cứ tưởng mọi người trên miệng nhảy múa hò reo để cổ vũ tôi nhảy lên nên tôi đã cố gắng hết sức đó chứ!"
    Thế đấy! Lời nói có sức mạnh quả là ghê gớm! Nó có thể giết chết người này nhưng lại là động lực để người kia sống tốt hơn!
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này