1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nhớ! lúc thì mãnh liệt lúc âm ỉ ! lúc tưởng quên mà mãi ko nguôi! Tại sao anh ....lại ra đi ! tai sao ? moi chuyện có thể đã khác hơn. Bây giờ, lại nghĩ đến ....khi nào mới nguôi? khi nào mới có thể dứt bỏ hoàn toàn ? tại sao lại thế, tại sao lại khổ thế này....tại sao? liệu có thể với 1 ai khác toàn tâm toàn ý khi mà trong tim vẫn day dứt một bóng hình........

    biết nghịch dại mà vẫn cứ thích nghịch
    [nick]
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 05/11/2006
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, anh muốn kể cho em câu chuyện xảy ra với anh ngày hôm nay, thật khủng khiếp, nó khiến anh suy nghĩ mãi, không có ai tâm sự, mọi hôm thì anh sẽ gọi cho em nhưng hôm nay thì không được vì anh biết, em đang giận anh, thôi mượn tạm chỗ này để trút bầu vậy.
    Nó cũng chỉ xảy ra cách đây hơn 1 giờ thôi em ạ, thật khủng khiếp, nó bắt nguồn từ việc nhớ em da diết. Sau một ngày làm việc cực nhọc, vùi đầu trong đống công việc còn tồn đọng của tháng trước ( do tháng trước anh hổng chịu làm) người mệt tưởng như không chịu nổi, lê cái xác không hồn, cái bụng đói meo chẳng có cái gì trong đó (ngoài tim gan phèo phổi với lại...) đến lớp ngồi học, ngồi hoài mà chẳng có chữ nào vô đầu, bây giờ anh chẳng nhớ lúc nãy cô giáo dạy gì nữa, chỉ có mấy cái hình ảnh của mấy cô bé trong lớp là còn lưu giữ trong đầu anh, ôi thật là... mà thôi. Ngồi trong lớp học ngoài việc đói bụng ra anh chỉ nghĩ tới em, tại sao em lại giận anh lâu thế? hình như là gần một tháng rồi nhỉ? anh buồn quá, em có biết cảm giác vừa buồn vừa đói nó như thế nào hông? thế mà em nỡ giận anh lâu thế không biết...
    Trong lúc tình thế túng quẫn thì may mắn làm sao, cô giáo đi ra ngoài, thế là a lê hấp, biến. Trời mưa, mưa to quá, nhưng mà anh vẫn quyết định đi ngang qua nhà em, nỗi nhớ em đã lấn át cơn mưa nặng hạt, mặc dù nhà em nằm ở hướng ngược chiều trên đường về nhà anh. Mặc dù anh biết, chỉ là đi qua nhà em thôi, chỉ mong là được nhìn thấy bóng dáng em thấp thoáng đâu đó, không có hi vọng để gặp em, em vẫn còn giận anh mà.
    Trời mưa to, đường trống, anh phóng khá nhanh, anh đã kéo hết ga, tốc độ chắc cũng lên đến 20-21 km/h gì đó, thật khủng khiếp và rồi câu chuyện khủng khiếp anh muốn kể cho em nghe đã xảy, thật khủng khiếp em ạ, không thể tưởng tượng nổi, đối với anh nó quá là..là...là... anh không thể dùng từ để diễn tả được. Trogn lúc phóng nhanh anh đã tung phải một anh chàng băng ngang qua đường, sau khi tung xong anh có ngoái lại nhìn, hình như anh ta nằm bất động, có máu chảy ra thì phải, lúc đó mưa to quá, cái áo mưa nó che mất tầm nhìn của anh, thật đáng tiếc và anh đã chạy đi luôn, không dám ngoái lại lần nữa. Về nhà, anh cứ hối hận mãi, không biết anh ta thế nào? có bị xe anh tông thì còn sống hay chết? rồi anh nghĩ tới những người bạn xung quanh anh ta, những người gần gũi anh ta sẽ nghĩ như thế nào khi anh ta đã đột ngột ra đi như thế? Anh hối tiếc mãi em ạ, phải chi lúc đó anh quay lại, xem thử anh ta như thế nào, ôi thật là độc ác, anh độc ác lắm phải không em nhỉ? ÔI, anh hối hận quá, anh đã gây ra tội ác rồi...
    Ôi, làm sao vợ con anh ta sống được khi thiếu anh ta em nhỉ? tội nghiệp con chuột cống xấu số.
  3. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bít vậy nhưng rơi vào hoàn cảnh thế ko ai có thể nghĩ đến điều đó ./. haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    [​IMG]
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thật là chán cái cuộc đời ******** này! muốn điên lên mất! ức chế ,mệt mỏi !
  5. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ạch..... cuộc đời của con ******** thì liên quan, liên hệ gì với cuộc đời cô Mod của làng nhỉ????
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chó mà chết thì người cũng chết
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mùa Đông Của Anh
    Ngày nào em yêu anh, em đã quen trong cay đắng tuyệt vời
    Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên dưới trời hạnh phúc mới
    Anh ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá
    Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
    Anh nghe không, mùa đông...mùa đông...
    Ngày nào ta xa nhau, em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa
    Từng mùa đông theo qua, em đã quen với đường đời băng giá
    Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp
    Anh quên em một ngày, và xa nhau trọn kiếp
    Nên em yêu mùa đông, nên em yêu mùa đông...ơi mùa đông của anh
    DK: Em chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái
    Em chỉ là người say, nên được anh nhìn thấy
    Anh đi đi, người điên không biết nói và người say không biết buồn
    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý
    Nhưng người còn tì nhau, trong vòng tay tình ý
    Nên đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn một mình sau đêm lẻ loị
    Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ buồn
    Để mặc em lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
    Nên chia ly em về, đường khuya em bật khóc
    Anh xa em thật rồi, mà chưa quên mùi tóc
    Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp đôi chúng ta
    Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp đôi chúng ta...
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
  9. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn em hay đi thẩn thơ. Ngắm hoàng hôn, ngắm buổi chiều tà. Nhớ và ước.... giá như và nếu..... Thì em đã là người hạnh phúc nhất cuộc đời này.
    Thích tiếng cười tiếng nói, thích sự hóm hỉnh của ai đó, thích được dỗi hờn, được làm nũng và thích những vần thơ dang dở.... Yêu nhau khó nhỉ! Được người yêu đã khó. Yêu người rồi, giữ đc tình yêu của người sao còn khó hơn...
    Hic, lại lãng mạng, lại luyên thuyên, lại dở hơi rồi, hic.. Dạo này hay thế thật. Không lẽ ......... Mong ai đó đừng dọc được những điều luyên thuyên của mình. Nhớ mùi hoa sữa quá...
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    girl_.._die! sorry vì đã ra đi. không nghĩ e lại day dứt đến như vậy...e nghĩ sao nếu...anh muốn quay về???
    p/s: chó mà chết thì ta an chó..sống tiếp. a thích ăn chả chó!!!ok?

Chia sẻ trang này