1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em ạ, anh chưa một lần gặp em nhưng cũng mong em thành công hơn và đừng quên tưởng tượng về anh cho thật đẹp trai nhá
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em ko thích cái mã ngoài đâu (có thì càng tốt) Em xương anh ở nhìu điểm khác nữa cơ nhứt là khâu kể chiện của anh á! Chúc anh 1 năm mới thành công - hạnh phúc - vui vẻ nhá!
    Qua năm mới mình cũng sắm cho mình một tâm trạng, một bộ mặt mới Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá! Con Giời ah!
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Không hiểu phải lựa chọn sao nữa! Dằn vặt kinh khủng! sao phải đẩy mình vào con đường khó khăn thế này! rút lui hay tiếp tục.Rồi liệu có đến đâu? ko dai đáng tin tưởng như anh,không ai hiểu được nhiều như anh....Chỉ bằng cảm giác cũng có thể tìm ra em...Phải làm sao bây giờ........khó nghĩ quá
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đã nằm trên lưng cọp thì ..nhất định phải giết được cọp thì hãy xuống ..nếu xuống nửa trừng dễ bị thịt lắm ...
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có chỗ rồi. Mình lại không phát hiện ra sớm. Cứ phải mò đến quán tâm tình. Đến đấy lại phải dỏng tai ra nghe hai bác kia cà rầm cà rì, phân tán tư tưởng
    Thế quái nào mà mình lại nhớ đằng ấy mới chết chứ. Thần kinh của mình có vấn đề rồi, tại những cái tin nhắn khủng bố của đằng ấy
    Mình đang đi đường mình, tự nhiên đằng ấy ở xó xỉnh nào lại chạy bổ ra ngáng chân.
    Mặc kệ đằng ấy, đừng có rủ rê vô ích. Mình đi đường mình thôi.
    Hic... nhưng mà mình vẫn nhớ đằng ấy, bây giờ đọc truyện xong mình chả biết tán với ai được.
    Lạy giời phù hộ cho mình không bao giờ phải gặp lại cái mặt đằng ấy nữa
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thế là cái ngày ấy cũng tới, em thông báo rằng em sẽ cưới vào tháng tới. Một cảm giác thoáng buồn... khi nghe những lời em nói qua điện thoại, có lẽ đám cưới em anh sẽ không về được, xa quá, với lại cuối năm công việc quá nhiều, thôi đành vậy.
    : ly này cụng với em, chúc em hạnh phúc.
    : ly này cụng với người sẽ là chồng em, chia buồn.
    Anh hứa khi nào có dịp anh sẽ mời chồng em một chầu thật linh đình, cảm ơn vì đã cưới em.
  8. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    buồn........cuời quá
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Giờ này, ngày hôm nay, đằng ấy bay đây.
    Mình không ra tiễn được. còn đang phải chọn thóc với gạo
    Đằng ấy đã làm đảo lộn tùng phèo, rối tung rối mù mọi thứ lên. Ngày mai mình lại phải ngồi sắp xếp lại cuộc sống của mình
    Đằng ấy ơi, đằng ấy à, bao giờ mình lại gặp nhau đây ? Nếu đựoc quay lại từ đầu, mình ước tránh cảnh chia ly này. Nhưng đằng ấy ngang bướng thế, chắc mình chạy trời cũng không khỏi nắng.
    Mình del hết lũ tin nhắn của đằng ấy rồi. Đêm nay chắc mình ngủ ngon.
    Mình mong không phải vào đây nữa
  10. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp em tôi thực sự choáng. Em có đôi mắt to và tròn, long lanh, khiến tôi lại nhớ đến câu nói nào đó mà tôi cũng không biết là của ai: Phải chănng bố em là thằng ăn cắp, ông đã đánh cắp các ngôi sao trên bầu trời và đặt chúng vào trong đôi mắt em. Bên cạnh đó, trời ơi: Nụ cười của em mới thực sự làm tôi didn''t. Tôi đã thực sự bị nụ cười của em chi phối mà không hiểu mình đang có hành động gì! Vẻ tài tử và phớt đời của em ngay cả trong cách học hành thôi, tôi dường như thấy lại mình ngày xưa! Quả thật xa em làm tôi thực sự cảm thấy nhớ em ghê gớm. Làm thế nào bi giờ!

Chia sẻ trang này