1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng mình là thiên thần, Mk, choáng! Giờ mới biết mình là đống ****!
    Nhục!
  2. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi buồn ,hết sờ pam ở box em mờ u,nói hết chiện,tỉ tê kể lể roài lê lết sang cái box NNTD thấy hay hay ghé cái đôi mắt vào xem ,thấy vui vui lại góp vài câu lời vàng ý ngọc cho nó xôm xôm.Đến đây lại hết chiện thui lại lê lết qua cái bốc xờ khác !
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    22h00, Sat, 13rd Jan-07 ngồi đây lang thang. Mới thấy mình chẳng là cái đinh gỉ gì đối với em. Chán như con gián. Tựn nhiên lại thích xỉ vả mình. Thôi sang box đần độn đây
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đó sắp đến rồi, 26-1, chúc mừng
  5. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Oái, 26/1 là ngày em hết "tè dầm" mà . Sao bác Tu hu hay đi đẻ nhờ lại biết nhỉ?. Cảm ơn bác nhé, hihi.... cảm động quá, cảm động quá
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng lần nữa
    Nhưng mà đính chính là tớ không đẻ nhờ nhé, gửi mầm sống cho người khác đẻ thôi. Hôm nào mát giời tớ nhờ nang_thu nhé
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    có nhầm ko vậy? 26/2 chứ dù sao cũng cám ơn nhá! sớm qué
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Say ! Ngày hôm nay, ta ngậm ngùi gói ghém giấc mơ của ngày hôm qua, gửi trả em qua những nỗi nhớ dài bất tận. Kỷ niệm hóa tan thành quá khứ, khi gặp gỡ cũng đã làm nảy mầm hạt chia phôi. Đoạn đường nho nhỏ dẫn đến nhà em, hai bên lề vẫn phất phơ vài lùm cỏ dại. Ta sợ hãi những lúc phải đi qua, nhưng trong vô thức lại sải chân về chốn đó. Để hết nửa đoạn đường, ta ngại ngần khẽ bước chân lên, rồi dừng lại... Tự dối lòng để dành một nửa, cho nỗi nhớ đi qua...
  9. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai nói với em rằng " em thật tàn nhẫn " chưa nhỉ? . Báo tin cho anh ngày cưới mà trước đó chẳng lấy một lời chia tay , lại đúng vào lúc anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất (hoàn thành công việc sau 3 năm phấn đấu , vựơt qua bao nhiêu thử thách, cản trở . Anh đã nghĩ rằng từ nay đã có thể dành hết thời gian của mình cho em ) . Có đến nỗi phải thế không ? khi lời chia tay chỉ qua một dòng SMS .Trên đời này có bao nhiêu cách để con người có thể chia tay , vậy mà em lại chọn cách có thể gây tổn thương đến thế . Vì lẽ gì mà không dám gặp nhau ?
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...... thư tình thế này em nào mà chẳng rụng rời người như sung.

Chia sẻ trang này