1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày khác. Chỉ cần mình quên được. Chỉ cần mình xoá dấu vết, biến mất tăm luôn trong cuộc đời này.
    Đằng ấy đã chậm chân lại còn ngốc. Nhớ đến đằng ấy là mình bực mình. Nên ngày nào mình cũng phải bực mình. Khổ thế
    Omo đang khuyến mãi, đằng ấy chịu nổi một thùng 5 ký không. Tẩy trắng luôn cả dĩ vãng.
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    29/01/2007
    Em yêu! Đêm qua là một đêm khó ngủ đối với anh. Giấc ngủ cứ chập chờn và những cơn mơ như là sự thật. Sau cuộc nói chuyện điện thoại ngày hôm qua, anh hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Niềm hy vọng mong manh giống như ánh sáng lay lắt của ngọn đèn dầu đã tắt lịm.
    Đã bao lần em nói với anh rằng, đừng tốt với em quá, đừng hy vọng gì nữa. Nhưng sao niềm tin, tình yêu và cả sự lỳ lợm trong anh vẫn cứ thôi thúc, cứ khiến anh làm mọi cách để được bên em, để mong tìm lại được tình yêu của em. Nhiều lần, tim anh đau thắt khi thấy trong điện thoại của em tin nhắn của người đàn ông khác, khi gọi điện rủ em đi chơi nhưng em bảo rằng em đã đi với người khác...Tất cả không làm anh nản chí, anh vẫn hy vọng bằng tình yêu của mình em sẽ quay về bên anh. Thật sự, anh biết mình mù quáng nhưng con tim nó có lý lẽ riêng của nó.
    Hôm qua: em nói rằng em sẽ lấy chồng, anh lặng câm không nói được lời nào trong điện thoại. Mọi thứ như chết lặng và anh hiểu rằng anh đã không còn thể nào cứu vãn được nữa. Một dấu chấm hết to đùng...
    Anh như người điên, đi mà không biết phương hướng, đi mà không biết mình đi đâu làm gì. Đâu cũng gặp những kỷ niệm, Sài Gòn rộng lớn nhưng không có chỗ cho anh trốn tránh, để mà có thể khóc, khóc thật to giải thóat những nỗi đau trong lòng. Nước mắt anh chảy nhưng không thể khóc ra thành tiếng được, đau lắm em biết không.
    Anh biết, anh là người yếu đuối. Anh thực sự yếu đuối nhưng trong tình cảm thì không có kẻ mạnh và kẻ yếu em ạh. Anh chỉ biết rằng, qua được nỗi đau này, anh sẽ trở thành một người khác, một kẻ lạnh lùng và không còn nụ cười quen thuộc trên môi. Anh sẽ không làm phiền em nữa, với anh em bây giờ là một kẻ xa lạ.
    Đêm qua anh mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Ba mẹ em dắt em qua một khung cửa đầy ánh sáng, ở đó có một người đàn ông đang đợi em. Em rất đẹp trong bộ áo cưới, anh không nhìn rõ khuôn mặt em nhưng anh biết em không cười. Anh đã đuổi theo, đã bước qua khung cửa ba mẹ em nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, em cũng vậy. Anh lủi thủi quay trở về lại khung cửa. Bước vào lại trong bóng đêm, chưa bao giờ cả trong mơ lẫn khi thức dậy anh thấy mình tuyệt vọng và trống rỗng như vậy. Cảm giác, cái cảm giác điều mình yêu quý nhất bị kẻ khác lấy đi ngay trước mắt mình, đứng đó nhìn và không làm gì được...Còn đau đớn nào lớn hơn không?
    Em không còn tình cảm gì với anh, anh biết và anh đã chấp nhận. Nhưng thật không thể hiểu nổi, em yêu một người, vì người đó em đã rời xa anh nhưng tại sao lại đi lấy một người mà mình không yêu. Lấy theo sự xắp xếp của gia đình. Anh thật sự không thể hiểu nổi.
    Dù em không còn là của anh nữa, anh cũng mong em được hạnh phúc. Anh không thể mang lại cho em hạnh phúc thì anh mong người em lấy sẽ mang lại cho em điều đó. Nhưng...làm sao có thể có hạnh phúc khi lấy một người mà mình không yêu?
    Anh tưởng rằng, dám bỏ nhà đi, dám đến một nơi phương xa tìm kiếm cho mình một cơ hội...có việc làm để nuôi thân. Anh đã trở thành một người lớn. Nhưng không, anh vẫn còn là một đứa trẻ con. Trẻ con từ trong suy nghĩ, hành động và cả thể hiện ra bên ngoài. Chính vì trẻ con, cư xử như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con mà bây giờ anh đã vĩnh viễn mất em.
    Em có biết là anh đau đến như thế nào không: khi em nói rằng: 1 năm trước thôi nếu nhà anh hỏi cưới em thì em đã là của anh. Em biết không? Thực ra anh cũng đã nói với nhà về chuyện cưới xin, nhưng vì nhà cũng nghĩ anh là một đứa trẻ nên không đủ tin cậy...Anh cũng chưa đủ tin cậy vào mình thì còn ai có thể tin cậy anh. Hơn nữa, trong tay anh có gì...để mà hỏi cưới em. Nhưng chuyện đó, giờ đây không còn dằn vặt anh nữa, vì em đã không còn yêu anh. Chúng mình chia cắt không phải vì gia đình, mà vì em đã không còn yêu anh. Chỉ cần em nói một câu, em yêu anh. Anh sẽ về nói chuyện với gia đình, ba mẹ anh sẽ nghe anh. Anh tin là mình đủ sức thuyết phục. Chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ đến trước ba mẹ em, anh tin với lòng chân thành, tình yêu của mình anh sẽ đủ sức thuyết phục. Trong tình yêu chúng ta, chưa bao giờ có chuyện tiền bạc...Và thực sự, 2 gia đình cũng không phải là nghèo khó...Vậy tại sao em lại chấp nhận lấy một người giàu....một ngừoi em không yêu...trong khi chính em cũng bảo rằng tiền bạc không phải là mục đích cuộc cưới xin này. Em có hạnh phúc không? Khi mà chỉ mới bắt đầu, em đã có một linh cảm không tốt.
    Kể từ ngày quay lại thành phố này, anh đã bao lần ngã rồi lại nhủ lòng phải đứng lên, ngã rồi lại đứng...Anh biết nếu mình nằm im mình sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Mãi mãi, em sẽ khinh bỉ anh và coi quyết định của mình là đúng. Anh phải đứng lên, phải đối diện với nỗi đau đớn và sợ hãi của mình để mạnh mẽ.
    Phòng trọ, một mình với bốn bức tường và những nỗi đau thật kinh khủng, nhưng anh sẽ cố....Tạm biệt em. Tình yêu đẹp nhất trong đời của anh.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ khongtheyeuemhon :
    Thế thì đi off với bọn tớ nhớ. Cứ khóc vô tư, sẽ có người lau nước mắt cho bác
    Đăng ký off nhớ bác Không thề . Biết đâu biết đâu đấy ....
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    he he biết đâu biết đâu đấy...
    @ khong the yếu hơn em: Chia sẻ nỗi đau với bác, cố lên bác ơi, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, cô gái này đi lấy chồng thì ắt có cô khác bị chồng bỏ, í nói bậy rồi. Bác đi off với mọi người nhé, iem điền tên bác vào.
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    @ khongtheyeuemhon: Chú đi offline đi, cho lũ giai làng nó biết mặt chàng trai si tình của làng nào.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đau đầu quá! híc ...dại dột uống 1 cốc rượu vô ! mệt quá ! nhưng vui !lâu rồi mới vui như vậy
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất đến nơi rồi mà lại vướng vào cái màng nhện này mới chết chứ . Càng gỡ càng vưóng .
    Quả này thì chít chắc rùi. Biết giải trình kiểu nào bây giờ
    Lạy giời cho con thoát vụ này êm đẹp, con thề từ nay con di động đi đâu thì điện thoại của con di động theo đó
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hôm nay được cầm 1 năm tiền! ngày nào cũng 1 nắm tiền mà rồi lại đi về.........lại ngủ ! tiền vứt đầu giuờng ! cún tha linh tinh ! nhiều cũng chả để làm gì........lại giận hờn .....
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    E Cún nhiều tiền quá k biết làm j à?Vậy mời a e trong làng đi cafe đi.Hoặc đưa đây a mang đầu tư cho e.Đảm bảo có lãi,mấy hôm nay a thích con nào y như rằng hôm đó ra cả đôi.Tiếc quá vì k có xiền thôi.
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mất tiền nhưng tìm lại đc cái ví trống rỗng! Khóc như con dở hơi ! xấu hổ thế ! lần này mất mát ít nhất trong các lần mà cũng dở hơi nhất ....cún hâm roài

Chia sẻ trang này