1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau...........
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sư nay đã ăn oản rồi
    Thôi thì với phật còn tôi với người...
    Thôi thì sống được mấy mươi
    Ăn rồi mới ngó đến mười điều răn
    .... Chán vô phương hướng....
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng ở châu Phi, con Linh Dương thức dậy
    Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con Sư Tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết
    Mỗi sáng con Sư Tử thức dậy
    Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con Linh Dương chậm nhất nếu không nó sẽ bị chết đói
    Điều quan trọng không phải là việc bạn là Linh Dương hay Sư Tử
    Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy

    Ngày mai, mình sẽ bắt đầu chạy, nếu mình dậy lúc mặt trời chưa mọc.
    Thể lực dạo này yếu quá, đá bóng chạy chẳng nổi.
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 12/03/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chán 3 phương thui. Chừa lại hướng Nam đi. Có em đợi nè
  5. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Buồn..... buồn từ cái rất đơn giản. Buồn đơn giản, vui đơn giản. nhưng hôm nay chính xác là buồn. Buồn vì mất đi 1 người bạn, buồn vì người bạn mà mình mất đi không hiểu mình. mà cũng có thể là không muốn hiểu hay hiểu nhầm gì đó. cái gì dễ đến mà cũng dễ đi ... nhưng cũng rất khó quên.
    tạm biệt....... ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu........
  6. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và trống rỗng..................
  7. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hết công việc của 1 ngày, trở về nhà với bao mệt mỏi, ê chề lại phải đối mặt với căn nhà trống rỗng, lạnh tanh Lại một mình thui thủi nấu ăn rồi tự uống rượu với chính mình. Sao cảm thấy cô đơn đến thế. Cảm thấy thèm đến thế cái cảm giác ấm cúng của gia đình. Cuộc sống cứ dần trôi, và ta thì vẫn thế. Chỉ mong......
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc cảm giác thật khó chịu quá! một chút lo lắng! một chút hân hoan.! một chút hiếu kì....lạ thật ...chưa bao giờ thế
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Có nên vào Nam hay là té đi Nhật thôi kệ...
    Thói đời lắm lúc sư ăn oản
    Nhìn sau nhìn trước phải lo toan
    Mà bắt quả tang thì bỏ mẹ
    Chả lẽ lên chùa để kêu oan
  10. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Sống cho ra sống...

Chia sẻ trang này