1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lại khóc...lại buồn...lại cô đơn ....lại trống rỗng ..... ta ơi ! thất bại .... mi thật quá tự mãn...ngươi quá ngu ngốc.....chết đi cho xã hội bớt chật chội
  2. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy , girl ơi, em đừng chết! Chị thấy phải bỏ xiền mua xăng (dạo này giá gạch của Chí Phèo tăng nên xăng cũng tăng, hix)để sang dự ma chay em , phí lắm lắm ấy.
    mà chết làm gìe, đời còn dài, giai còn nhiều. hé hé, bia nhá
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm không phải là dám chết, mà là dám sống để thực hiện ước mơ.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chống chỉ định em GND đọc Rừng Nauy kể từ giờ fút này cho đến khi tan đi tâm trạng bi đát trên (vì thấy trong tác fẩm ấy các nhân vật toàn có xu hướng "chết đi cho xã hội bớt chật chội" giống em GND ở trên ạ
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    uớc mơ ư? đã sống quá nhiều ... cũng đã mơ ước nhiều ,mất mát cũng nhiều ....đến bây giờ nhìn lại .... khi ta cô đơn thế này? cũng chỉ biết tự gặm nhấm ,hoặc ngồi type những dòng cảm xúc trống rỗng .... khó khăn chồng chất ,cộng thêm những thất bại ,kèm theo những rủi ro ,...năm nay sẽ khó mà qua lắm
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    viết những dòng trên, giá mà không gặp em thì chắc nghĩ em 39 tuổi. Viết 1 lá thư Jakub đi
  7. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết nhưng 1 kẻ chết có vạn người cười. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới muốn chết. hì.....đừng giận nhá. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, chết đi thì ai trả đây ?
  8. haibk

    haibk Guest

    Lại thêm 1 nạn nhân của thị trường chứng khoán. Hy vọng số tiền em dành để khao làng mình 1 bữa vẫn đang còn.
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác chắc nhầm nhọt roài ... thứ 7 với chủ nhật thì làm rì lên sàn đâu ...
    có chết thì kêu từ hôm thứ 6 roài
    ha ha đời hay thật 1 năm của mình đang được mời chào 70t ....
    ước rì mình bi giờ đang được 5 năm nhỉ .... mơ ... ( đạp bốp cái cho lăn về hiện tại )
    Rút ra mỗi kinh nghiệm , càng già kiếm nhiều tiền càng dễ
    hôm qua bia rượu nốc đủ cả ... sáng nay vui hơn hẳn ... đời vẫn còn nhiều cái mình thèm mà chưa được " măm " lắm .... ko biết nó có giống nhau không nhỉ
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    năm nay năm tuổi của mình (các pác đừng nhầm 85 là 85 nhá! )
    đau đầu quá, ai bảo lên chức là suớng đâu, cả núi công việc cặp kè trách nhiệm híc ko còn nhìu tgian, ít vào làng đuợc, ít hẳn gặp gỡ bạn bè, ... híc
    ko vuơn lên ko đuợc, nhưng cô đơn quá,. ...

Chia sẻ trang này