1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tiền vẫn nhiều ,tiêu vẫn ác nhưng vẫn tăng đều tỉ lệ thuận với nỗi buồn,đau, thất vọng,sụp đổ.....quả báo......la la la vẫn cười vẫn thản nhiên trước bao người ....có lúc đã như thế vì cười vào cuộc đời ko có gì đáng để làm ta khóc lóc đau khổ thêm ....và giờ thì cố gắng để vượt qua dù biết sẽ ko nhanh
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lại ốm... ghét ...lạnh lẽo quá,nhìn quanh vẫn ko có ai bên mình... mà cũng không hẳn nhưng tôi sợ phải đón nhận,sợ phải làm người khác đau .... Không ai biết nhiều hơn ng đó,và có lẽ ko ai điên như tôi ...
  3. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Mỹ Quyên
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Ngày sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong nhớ tiếc
    Những buồn vui những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    và con tim đã bình yên trờ lại! cám ơn chị dia_ trau vì bài thơ hay .Hóa ra trên thế giời này có nhiều người còn đáng thương và cần được che chở ,yêu đuối biết nhường nào. Mình sẽ ở bên chị ấy cho đến khi chị ấy vượt qua
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chúc các Mụ, các bà, các cô trong làng yêu đời lên tẹo nào, chui vào đây nẫu cả ruột, mình vốn đã buồn nay lại ngao ngán hơn. Ôi cuộc đời
  6. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ngao ngán là ngán ngao chỗ lào?
    Đời nó chả chán mình thì thôi, việc quái quỷ gì mình phải chán nó chứ, khổ thân nó. Cười lên cho đời nó xuân một tẹo lào
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    He he,em có thấy 2 cái câu thơ vàng khè ở trên không....
    ......... BO không có cảm xúc của ngừoi rồi
  8. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Êu đời lên em,trẻ đẹp xinh tươi nghĩ làm j cho đời nó thêm sầu,gặp em 2 lần thấy e hót như chym, toe toét như hoa12g suốt kia mà.Hãy luôn thế em nhé
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn, nội tâm, hâm hâm...
    Đã mang cái phận trai chí lớn
    Cứ gì phải vợ mới là ngon...
    Deck yêu nữa kiếm tiền thôi
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đây là khoảng lặng....đằng sau những nụ cười....Nhiều lúc nhớ em đến không chịu nổi....Cầm điện thoại lên rồi lại nhủ thầm...nếu mày gọi, mày là con chó....HIC! Cuối cùng làm người vẫn thích hơn...Số wán cầy tăng lên từng giờ tỷ lệ nghịch với tuổi thọ của chó...

Chia sẻ trang này