1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    BỊ ỐM
    Trời ơi trời có thấu cho nao?!
    Bây giờ con biết phải làm sao
    Ở nhà một mình cô đơn quá
    Chạy nhảy ngoài kia thích làm sao!
    Hix! Lại ốm rồi! Đây là lần thứ.........n mình ốm! Sức khỏe yếu như thế nhưng vẫn muốn chạy nhảy, làm 1 cái gì đó! Thật là mâu thuẫn!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mời vào trạm xá, mời vào trạm xá nhá.
    Thích chị Fây cắt hay thích anh C_B tiêm nào
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lại một thằng bạn đi lấy vợ Thế là từ nay tao ko còn được đi PS với mày, tối tối hai thằng không còn được rủ nhau đi háp lai nữa rồi
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ốm! sụt sùi vẫn cố mò đi nhảy salsa! zui zã man !^^ làng mình tích cực đi nhảy! giải tỏa tâm lí tốt
  5. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi tôi tôi tôi... abc @ Dylan, SH...
  6. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    còn 2 tuần nữa. lâu quá.
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ước j mai là chủ nhật để được ngủ cho sưng mắt nhở
    Đi ngụ thôi
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm trời mưa, hôm nay trời không mưa đâm ra ......... buồn !
  9. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa là đi đá bóng rùi, mệt quá
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh có nghe hoa rơi
    Ngay chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi :
    "Yêu em nhiều không anh ?"​
    Em - Một người con gái bình thường, không có gì quá nổi trội, đặc biệt. Em sợ va chạm, sợ cạnh tranh, sợ bon chen, xô bồ??Có những lúc thấy mình lạc lõng giữa cái thế giới quá ư là rộng rãi này. Em sống nội tâm, thích thú với những sở thích riêng tư, đôi khi cuộn mình ở giữa thể giới vốn vẫn tất bật này ,cuộc sống của em cũng vậy mà trôi đi một cách nhẹ nhàng, bình lặng nhưng tình yêu đã làm cho em trở nên đặc biệt khi anh bước vào cuộc sống lặng lẽ, tẻ nhạt của em, là điểm tựa, là niềm vui, hạnh phúc của riêng em. Rồi anh đi... Để em lại một mình... Trên con đường em bước đi trong cuộc sống, mỗi ngày em lại đi 1 mình lại về 1 mình, những lúc vui buồn em không biết làm gì, em cứ giấu trong lòng và mong gặp anh trong những giấc mơ mộng mị để thấy mình lại được ngồi bên anh nói chuyện cùng anh, và chỉ cầu mong khi mở mắt ra vẫn còn thấy anh quanh quẩn đây thôi.. Nhưng hình ảnh anh mãi mãi tan biến theo làn sương buổi sớm mai... Anh không thuộc về em nữa rồi, anh đã thuộc về bóng đêm vĩnh cửu.. - Là em mất anh!
    Em trốn chạy khỏi miền ký ức... nhưng khi trở về em chỉ muốn ngồi thật lâu cạnh nơi anh lạnh lẽo, và nói 1 câu "Sao anh đi mãi mà không về vậy, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không. Và lúc này em nhớ anh, em sẽ đến chỗ anh nhé" ... Nhưng em biết anh sẽ chẳng đón nhận đâu... sẽ chẳng chịu đón nhận em về nơi ấy có anh - khi em vẫn quá-trẻ-tuổi-23!!!!!!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 26/03/2007

Chia sẻ trang này