1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vui^^
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    sưng họng, sổ mũi, chảy nc mắt, thiếu nhức đầu nữa là đủ để cúm.
  3. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vĩnh biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến!​
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xời, đúng là làm Mod thì khác hẳn lũ thảo dân như mình. Abc được cả với xe cộ mới hãi chứ. Chậc ... chậc ...
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu
    mỗi cái avâtar nhìn bao lâu chưa thấy "tụi nó" mỏi nhỉ!! vẫn .. thế!
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ông thù mày lắm trời à ! Thù lắm !
    Mày có bao giờ biết đến hai chữ "công bằng" không ? Ông nghĩ chắc mày chẳng bao giờ nghe ai nói đến từ đó... Người ta, đi nhơn nhởn đầy đường kia kìa, mày chịu khó nhấc cái mi trên cặp mắt ti hí mà nhìn xuống dưới trần gian thử xem. Đấy, nói nói cười cười, ôm ôm hôn hôn, tha tha thiết thiết loạn ra kia, đầy ra đấy. Thế sao mày lại bỏ sót ông thế hử ?
    Tai mày bấy lâu nay lắng nghe cái gì mà không thấy lời ông than, ông trách cái phận hiu phận hẩm của ông ?
    Mày đợi đến khi ông chửi tướng ra như thế này thì mày mới giật mình à ?
    Ông biết rằng bất cứ cái gì, kể cả cái công bằng không bao giờ là toàn vẹn cả, chỉ ở mức tương đối mà thôi (cái này ông mày nghe Einstein nói). Vì vậy ông có cần thiết cái gì ghê gớm, cái gì gọi là tình yêu đẹp, bất diệt đâu nào.
    Ông chỉ cần mày cho ông một lần, một lần thôi trời ạ, cho ông thử "đau khổ vì tình" nó mặt mũi tròn méo như thế nào, vị mặn ngọt ra sao thôi.
    Hạnh phúc, thôi, ông nghĩ nó xa xỉ quá, ông chỉ xin mày cho ông cái thứ đáng vứt đi là đau khổ; vậy mà sao mày cứ từ chối, cứ phớt lờ cái thân ông ra kia chứ ? Ông trước giờ đã làm gì mày đâu ???
    Ông thù mày, trời !

  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ông trời ơi có người thù ông kìa, ông cho người ta thù luôn đi
  8. vampiremiyu

    vampiremiyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ầy, Nhật ký đây roài, đúng cái mình đang cần.
    Dạo này tự nhiên lười làm, chán học chỉ thích chơi bời đú đởn lang thang trên mạng, chạy nhảy ngoài phố, không biết có uống hay ăn nhầm cái gì không nữa
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình sẽ khác rồi.
    Năm tháng đi qua êm ấm. Trong căn nhà nhỏ chênh vênh
    Đôi khi tình yêu cũng thế. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    Nếu có thật hạnh phúc như thế trên đời này, thì chúng mình sẽ giữ nó bằng cả bốn tay nhé
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thiệt hả ?

Chia sẻ trang này