1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em mải miết chạy trên phố . Đi tìm ngón tay dịu hiền . Gió ở nơi này lạnh biết bao nhiêu , gió ở nơi này đầy rẫy trong tóc , gió ở nơi này vô tâm . Không khóc . Vì gió không tranh dành nước mắt với con gái bao giờ .
    Đêm nay gió san bằng mọi giấc mơ đã ngủ im lìm theo năm tháng .
    Đêm nay gió vùng vẫy trong không gian đẫm lệ. Không có một mùi nào thân quen trên đường phố . Không có một chiếc áo nào màu xanh nước biển trên đường phố . Không có ly ****tail nào đặt cạnh những thềm cửa . Phố dài hơn , xa bằng bẵng . Đi mãi không tới , không tới , không tới .
    Đêm nay em chùng chân trước một quán cà phê .
    Đêm nay mưa bay .
    Đêm nay em nằm trong lòng một thành phố tấp nập yêu đương - chân thực và mua bằng tiền .
    Đêm nay em một mình đứng đây giữa thành phố hoan lạc của gió .
    Đêm nay phố lên đèn từ lâu .Và lòng em nến đã thổi tắt .Vẫn một sớm mù sương , nỗi nhớ chạy vù qua phố.Nỗi nhớ kịp hỏi .."Anh ở đâu , mùa đông ơi.."
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nguyên cả bộ đồ đó trên người.., ngồi bó gối trong góc phòng.., trong đầu không có gì để suy nghĩ hết cả.., nhưng sao chân tay không muốn cử động gì dù chỉ hành động nhỏ nhất như là thay đồ ra..., mà cứ ngồi như thế, lặng thinh.., bao lâu.., dường như đang tự cho bản thân thời gian để hiểu cái gì vừa diễn ra vậy.., nụ cười rạng rỡ >< thái độ bất cần đối ngược lại - chỉ cách nhau một giây.., cho đến tận lúc này đôi mắt dường như còn nguyên vẹn cả sự ngạc nhiên .., nên cứ ngồi ôm gối hàng giờ.., không bật đèn phòng.., tối & rét..., thu mình lại.., muốn với tay bật 1 bài nhạc..., nhưng không biết chọn bài nào cho phù hợp với tâm trạng.., vì cũng còn chưa định hình nổi cái gì vừa diễn ra cơ mà.., không biết đã ngồi thế bao lâu.., đồng hồ trong phòng hết pin đã mấy ngày nay nên cũng không xác định được là mấy giờ đêm rồi..., chỉ biết rằng ngồi cho đến khi chuông báo tin nhắn đánh thức cả màn đêm yên tĩnh.., một cách vô thức nhấn phím check.., tin nhắn của bà chị họ rủ sớm mai đi ăn sáng.., giờ này còn chưa ngủ thì mai chắc chỉ còn cái xác không hồn.., vật vờ chứ ăn uống gì vào cái buổi sớm mai cơ chứ.., vài tin nhắn qua đi qua lại đủ để bà chị hiểu em gái mình đang có tâm trạng không tốt.., và tin nhắn cuối cùng - tin nhắn kết thúc cho đêm lạnh ôm gối lạc lõng ngơ ngác không hiểu gì đến tội nghiệp - tin nhắn "Không phải mình cứ tôn trọng người ta là người ta cũng sẽ biết cách tôn trọng lại mình đâu, Mây ơi. Còn chuyện gì nếu thấy không hiểu nổi thì thôi đừng cố hiểu làm gì, mà tốt nhất hãy đừng hiểu nữa".. Không biết nếu ko có tin nhắn này của bà chị - cởi nút thắt cho một dấu hỏi to đùng - thì sẽ còn ngồi góc phòng đến bao giờ.., đứng dậy uể oải vô toilet.., cảm thấy may mắn vì còn chưa sock đến mức đêm nay để nguyên cả bộ đồ đi chơi này leo lên giường ngủ.., đứng dưới vòi hoa sen.., nước xối xả.., cuốn đi.., cuốn trôi hết những gì em buồn.., Mây nhé!
    Đêm Hanoi cuối buồn
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lăn lóc trên giường... tiếng nhạc dìu dịu bên tai "Con biết không về mẹ chờ em trông..." hichichic Nhớ.. nhà
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    điều duy nhất bây g mình có thể nói về chính mình bây giờ:" trống rỗng và cô đơn"
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lại một hôm nữa không thấy bóng dáng em đâu cả.
    Lớp học hơn ba chục mạng người mà sao anh thấy vắng ngắt, có lẽ do trong lòng anh luôn nghĩ đến em, em nhỉ?
    Những lời nói của thầy, những bài giảng theo gió theo mây lọt từ tai phải qua tai trái rồi bay đi đằng nào mất, chẳng nhớ là hôm nay đã học gì cả.
    Lớp cũng có nhiều cô gái xinh thật đấy nhưng sao anh chẳng có cảm giác gì khi lớp học lại thiếu bóng dáng em.
    Hôm nay anh đi học trễ, việc đầu tiên sau khi chào thầy vào lớp là đảo mắt vào vị trí cũ, nơi lúc trước em hay ngồi gần anh, vắng ngắt, lòng anh bỗng thấy hụt hẫng lạ kì.
    Anh nhớ như in vóc dáng em, bóng dáng nho nhỏ xinh xắn, gương mặt thanh tú, anh còn nhớ cả bờ vai gầy, đôi mắt một mí mà em nhíu nhíu lại khi cười nhìn anh, nhớ cả bàn tay nhỏ bé, những ngón tay gầy guộc...
    Anh nhớ cả giọng nói không lẫn vào đâu được của em, mặc dù chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều, chỉ trao đổi cới nhau vài câu thì phải.
    Thật tiếc quá, anh hối hận vì chưa xin được địa chỉ của em, số phone của em anh cũng chỉ biết có một nửa, em bảo giữ lại một nửa làm kỉ niệm, phải chi anh đừng nhát quá, anh đừng ngại ngần quá thì giờ này có lẽ anh đã biết được em đang ở nơi nào để anh tìm em rồi.
    Hỡi cô bé, hiện giờ em đang ở đâu, em có biết là anh rất mong được gặp em không? ước gì anh gặp em lại một lần, chỉ một lần duy nhất thôi, anh sẽ nói, sẽ nói với em một điều rằng: Em ơi trả lại anh quyển tài liệu mà em đã mượn chưa trả cho anh, chỉ thế thôi, em ạ!
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bác mời tui đi nhậu. Tui đọc cho bác từ tên tuổi đến số điện thoại lẫn địa chỉ nhà
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thời đại bây giờ là thế, cái gì ra cái đó, cái gì nó cũng dính chút vật chất tư lợi trong đó, tình cảm chẳng còn là cái thể thống gì nữa. Hic, đi
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Khổ ghê, bé đó nó làm tiếp thị bia... Khổ lắm, bác chẳng hiểu... Tui nói thế để dẫn bác đến gặp nó luôn thể...
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thế à? phải chi con bé này nó tiếp thị Kotex hay Diana thì có đỡ hơn không???
    Thôi chú cho anh xin nửa số phone còn lại của nó, lúc nào anh gặp nó sau cũng được.
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    09........6969
    Rảnh rỗi thì anh em mình nhậu phát cũng được vậy

Chia sẻ trang này