1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ đã đuợc bật mí cái bí mật bị mất của í roài giấu kỹ xế
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy có muốn trải nghiệm thực tế hông ? Một nhóc của tớ vừa chit, đang tìm nhóc khác thay thế nè
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ặc ... giờ nài còn tgian đâu nữa mờ nghĩ đến chiện khác nhờ mờ bây giờ ấy đã biết nhũn roài
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trút Bỏ​
    [​IMG]
    Stress là căn bệnh mãn tính với mình mấy năm qua, đã quen rồi... mà sao thế.. sao vẫn cảm thấy chưa khi nào trầm trọng như bây giờ...
    Bức Bối
    Muốn.. một cảm giác trút bỏ
    Vô tình cứ tự tạo áp lực lên chính bản thân mình
    Để rồi quay cuồng trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra
    To be on diet - những ngày này gặp ai mình cũng lặp lại câu đó như 1 cái máy
    Đó là biểu hiện của stress nặng nề
    Day after day...
    Đến trường lúc 7h30 sáng, rời khỏi trường lúc 11h30
    Xuất hiện ở chỗ làm đúng 13h không sai một phút, rời khỏi lúc 17h
    Lại đến trường lúc 18h, ra về (mà không, phải là lết về) lúc 21h
    Muốn nổ tung
    Thèm đập phá
    Cần vỡ oà ra
    Tired
    Tháng 4 này là tháng mệt mỏi, kết thúc cái tín chỉ cuối cùng, đón chào ngày trở về
    Chả bao giờ ở cố định một nơi nào quá 1 năm, cái số lận đận long đong
    Đi về đi về... mệt quá rồi
    Muốn cố định 1 nơi
    Muốn 1 ngôi nhà
    Và những đứa trẻ
    Muốn nhiều thứ...
    Thành phố này , thành phố quá đông đúc và nhộn nhịp .
    Ngay sau đây sẽ đi tìm 1 quán cafe lạ để ngồi
    Chỉ muốn một mình
    Muốn xuống tóc đi tu quá
    Cảm giác được thoát thai
    Cảm giác yên bình
    Ngày trước chưa bao giờ từng nghĩ đến sẽ có những nỗi đau , mà có thể khiến cho người ta đông cứng lại - giống như khi anh ra đi, khi bà nội ra đi - giống như khi nhiệt độ giảm xuống -200 độ C thì tất cả các tế bào đều ngừng hoạt động .
    Bao lâu rồi mình chả yêu...
    Nhìn những người con gái xung quanh mình . Họ xinh , đáng yêu , thông minh một cách đáng sợ, thế mà vẫn khóc vì một người đàn ông nào đấy .
    Những người phụ nữ luôn ước mình xấu đi một tí , đẹp hơn một tí , ước mình cao lên một tí , gầy đi một tí , giỏi lên một tí.
    Để làm gì ?
    Làm vừa lòng người yêu.
    Rốt cuộc thì trong tình yêu có hàng tá tá chuyện không thể lý giải . Vì căn bản , tình yêu đã là một điều kỳ diệu . Nó kéo theo hàng đống điều kỳ diệu khác .
    Mình ghét việc cứ phải mơ đi mơ lại , đau đi đau lại .
    Tình yêu thì đẹp lắm , nhưng mà những nỗi đau lập đi lập lại chỉ làm con người ta chai sạn hơn mà thôi .
    Chai rồi thì làm sao mà yêu ?
    Làm sao mà yêu ?
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/04/2007
  5. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mỗ thấy đem mấy cái bài này vô bờ lóc đi bé cưng... Chứ post ở đây mờ làm ghề
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cải thiện bữa ăn cho gia đình, nhất là trong thời buổi thực phẩm tăng giá ào ào như hiện nay
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ko có những suy nghĩ, cuộc sống trở nên đơn giản biết bao!
    Thật lòng thèm 1 cuộc sống giản dị, muốn xa rời chốn đô thị ồn ào, ngột ngạt này để đến 1 nơi nào đó thật bình yên, sống 1 cuộc sống gia đình đơn sơ chỉ có vợ chồng và những đứa con, ko phải mê mải với những suy nghĩ, những toan tính... Nhưng dường như đó lại chỉ là những viễn cảnh trong cổ tích... Nào, thôi Mây nào, quay về với thực tế...
    Nản vô cùng!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 14/04/2007
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lại là một thứ sáu ngày 13.....nhiều chuyện để nghĩ và nhiều chuyện để suy tư. Nhưng có một điều tôi biết mình đã khác, em đã không còn như ngày xưa....và tôi cũng thế. Tình yêu...hết rồi. Chỉ còn hận thù...Rẻ tiền! Hai từ đó là quá đủ để nói về em.
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    t6 ngày 13.Ko có gì bất thường hay đen đủi ! yêu cuộc sống.vô lõ vô nghĩ...vậy là hạnh phúc. hôm nay là nâgỳ lĩnh lương ...là lá la
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đau lòng
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 13/04/2007

Chia sẻ trang này